Bắt hai vợ chồng giết người để trốn nợ

Khi bà Mai đến điểm hẹn để lấy tiền thì bị tên Hiệp dùng một chiếc chày bằng nhôm đập vào đầu tử vong tại chỗ.

Chiều 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã tóm gọn Nguyễn Quang Hiệp và vợ Hoàng Thị Lư - hai kẻ đã sát hại chủ nợ là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949, trú tại số nhà 81, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP Ninh Bình.

Nguyễn Quang Hiệp (SN 1979, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) là giáo viên môn thể dục của trường Trung học phổ thông Trương Hán Siêu, huyện Hoa Lư.

Theo cơ quan điều tra, chiều 8/5, nhận được tin báo của quần chúng phát hiện xác một phụ nữ chết đang trong giai đoạn phân hủy tại mương thoát nước thải ở phường Nam Thành, TP Ninh Bình, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định hai đối tượng nghi vấn là Nguyễn Quang Hiệp và vợ là Hoàng Thị Lư. Hai đối tượng này có vay nợ số tiền lớn của bà Nguyễn Thị Mai.

Từ những dấu vết tại hiện trường, các bằng chứng liên quan đến vụ án thu thập được, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cuối năm 2011, Hoàng Thị Lư đã thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay của bà Mai 3 lần với tổng số 660 triệu đồng, lãi suất phải trả là 3.000 đồng cho 1 triệu đồng vay trong 1 ngày (đối tượng khai là vay hộ cho một người thân).

Tính đến tháng 1/2013, số tiền đối tượng phải trả cho bà Mai lên tới 850 triệu đồng. Đến kỳ hạn trả nợ, bà Mai liên tục thúc ép. Do không có tiền trả nên vợ chồng Hiệp-Lư đã lên kế hoạch giết người để xù nợ.

Thực hiện kế hoạch đó, vợ chồng này đã mua chiếc sim điện thoại khuyến mại liên hệ, hẹn bà Mai đến phòng trọ ở phố Tân Văn, phường Tân Thành, TP Ninh Bình lấy tiền.

Khoảng 18h ngày 26/1, bà Mai đến như đã hẹn và bị tên Hiệp dùng một chiếc chày bằng nhôm đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Để che giấu tội ác, vợ chồng sát nhân này đã dùng bao tải bó nạn nhân lại, chọn thời điểm vắng người dùng xe máy chở xác vùi xuống mương nước hòng phi tang, sau đó quay về quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người
Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người

(VOV) -Biết bố vợ đang xung đột vì không lấy được tiền công, Hiển đã cầm dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người

Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người

(VOV) -Biết bố vợ đang xung đột vì không lấy được tiền công, Hiển đã cầm dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Chưa có kết luận cuối cùng vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người
Chưa có kết luận cuối cùng vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người

(VOV) - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang điều tra và chưa hề cung cấp bất kỳ thông tin về vụ án cho báo chí.

Chưa có kết luận cuối cùng vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người

Chưa có kết luận cuối cùng vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người

(VOV) - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang điều tra và chưa hề cung cấp bất kỳ thông tin về vụ án cho báo chí.

Giết người vì nghĩ bị chặn đường
Giết người vì nghĩ bị chặn đường

(VOV) -Bị Linh đạp ngã xuống mương nước, Vân liền chạy vào trang trại vác dao đâm chết Linh.

Giết người vì nghĩ bị chặn đường

Giết người vì nghĩ bị chặn đường

(VOV) -Bị Linh đạp ngã xuống mương nước, Vân liền chạy vào trang trại vác dao đâm chết Linh.