Những nhát kiếm lạnh lùng và sứ mệnh của thiên thanh

Nếu tiếp tục chạy vòng quanh đấu trường chỉ với mỗi nhịp điệu đều đều như vậy, “bò tót” sẽ là miếng mồi béo để đấu sĩ màu thiên thanh tung ra những nhát kiếm lạnh lùng

Mặc dù chứng kiến phong độ đang đà đi lên và những thay đổi thực sự trong lối đá của Italia trong vài trận đấu gần đây, nhưng chắc chắn không nhiều người nghĩ rằng “cỗ xe tăng” Đức lại chấp nhận một thất bại cay đắng đến như vậy trong trận bán kết rạng sáng 29/6. EURO 2012 đã chứng kiến những bất ngờ, nhưng cái cách thất bại của Đức và lối đá tấn công như “lên đồng” của Italia trong trận đấu nhiều duyên nợ như thế này có lẽ là bất ngờ lớn nhất từ đầu giải.

Người Đức thêm một lần nữa phải chấp nhận một thực tế phũ phàng không thể vượt qua người Ý khi đối đầu trong mọi giải đấu lớn, mặc dù được đánh giá cao hơn trước trận bán kết này.

Nỗi thất vọng của các cổ động viên Đức

Không lặng lẽ như nỗi buồn của người Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha, đã có quá nhiều nước mắt, những ánh mắt thất thần đến vô hồn của những cổ động viên Đức. Sự thất vọng dường như đến đỉnh điểm khi sự kỳ vọng bỗng chốc tan vỡ và thêm một lần người Đức bước hụt trên con đường đến đỉnh vinh quang. Chắc chắn không chỉ những cổ động viên nhiệt thành của Mannschaft mà cả thầy trò HLV Loew sẽ rất khó tiêu hóa được thất bại này.

Phải nói rằng, từ trước đến nay trong bóng đá không một đội tuyển nào liều mạng đánh giá thấp người Ý. Và thầy trò HLV Loew cũng vậy. Nhưng rõ ràng HLV Prandelli và các học trò đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu với Đức – đội bóng đã có 15 chiến thắng liên tiếp và được đánh giá cao hơn.

Pirlo và các đồng đội đã gây bất ngờ cho “cỗ xe tăng” Đức ngay từ đầu trận bằng lối đá pressing linh hoạt và cởi mở, khác hẳn truyền thống siêu phòng ngự. Chính lối đá này phần nào đã cuốn các cầu thủ Đức vào thế trận mà họ mong đợi người Ý chơi đôi công với mình. Và cũng từ đó, sự chủ quan do mải mê tấn công đã dẫn đến những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự, tạo điều kiện để “ngựa chứng” bất kham Balotelli tỏa sáng với 2 nhát kiếm lóe sáng ngay trong hiệp 1. Những sai lầm của hàng phòng ngự Đức không phải đến trận đấu này mới có, mà từ trận đấu trước ở tứ kết trước Hy Lạp đã bộc lộ sự thiếu tập trung và phải trả giá với 2 bàn thua.

Những nỗ lực trong hiệp 2 và bàn thắng muộn màng trên chấm 11m của M.Oezil không đủ để vực lại những sai lầm của đội tuyển Đức ở hiệp 1, khi mà người Ý luôn biết làm gì để bảo vệ thành quả nếu như họ dẫn trước. Bản thân HLV Loew và các học trò đều thừa nhận thất bại cay đắng này sau trận đấu và cũng đều cho rằng Italia đã gây cho họ một bất ngờ lớn và xứng đáng có được chiến thắng. “Đơn giản là họ (Italia) đã thi đấu quá xuất sắc” – HLV Loew dũng cảm thừa nhận.

Balotelli sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết với Tây Ban Nha?

Trước trận đấu này, nhiều người vẫn cho rằng trận chung kết trong mơ của EURO 2012 sẽ là cuộc trạm chán của hai trường phái bóng đá: Sự lãng mạn, quyến rũ của “những chú bò tót” và sự thực dụng, mạnh mẽ, khoa học của người Đức. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến chiến thắng lạnh lùng, tỉnh táo, thăng hoa bất ngờ của HLV Prandelli và các học trò, sẽ có không ít người phải đồng tình rằng cuộc đối đầu được chờ đợi nhất của EURO 2012 xứng đáng có tên người Ý.

Pirlo và các đồng đội sẽ gánh vác trên vai sứ mệnh của lời nguyền chặn bước “bò tót” Tây Ban Nha lần thứ hai liên tiếp bước lên bục vinh quang bằng những nhát gươm chí mạng? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi mà Tiqui Taca của Xavi và các đồng đội đã có dấu hiệu loạn nhịp trong trận đấu trước đó với Bồ Đào Nha. Và nếu tiếp tục chạy vòng quanh đấu trường chỉ với mỗi nhịp điệu đều đều như vậy, “bò tót” sẽ là miếng mồi béo để đấu sĩ màu thiên thanh tung ra những nhát kiếm lạnh lùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên