Vẻ đẹp đầy ám ảnh của những khu nhà hoang trên thế giới

VOV.VN -Giữa cuộc sống sôi động, có những vùng đất bị bỏ hoang mà khi đặt chân đến, người ta có cảm giác như thời gian ở đây đã ngừng trôi.

Hệ thống pháo đài trên biển ở cửa sông Thames, cách bờ biển Whitstable, tại Kent (vương quốc Anh) 7 dặm, được xây dựng để bảo vệ nước Anh  khỏi các cuộc tấn công từ Đức Quốc xã, nay đã trở thành di tích bị bỏ rơi. Với vị trí này, nơi đây có thể biến thành một khu nghỉ mát sang trọng bao gồm các căn hộ cao cấp, spa và trung tâm giải trí.
Đây là những gì còn lại của bệnh viện Berlin, từng điều trị cho Adolf Hitler. Bệnh viện đã bị bỏ hoang sau sự sụp đổ của Đông Đức.
Nhà tù Eastern State Penitentiary ở Pennsylvania, từng là nơi giam giữ những tội phạm khét tiếng của Mỹ. Khu phòng giam riêng biệt của nhà tù bị coi là đáng sợ nhất. Nhà tù bị đóng cửa vào năm 1971. Đến năm 1994, bắt đầu mở của đón khách tham quan.
Một cửa hiệu cắt tóc trong khu trại cải tạo ở bang Philadelphia, Mỹ.
Các thiết bị rỉ sét nằm trên sàn nhà của một nhà máy điện than bị bỏ hoang ở Lynch, Kentucky, Mỹ.
 “Đường hầm tình yêu “ là cái tên mà người dân địa phương đặt cho một đoạn đường sắt dài khoảng 3km (nằm ở làng Kleven, vùng Rivne, Ukraine). Có 3 chuyến tàu đi qua đây mỗi ngày. Nơi đây hấp dẫn khách du lịch bởi khung cảnh thần tiên.
Tại tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, thời gian như ngừng lại trong một làng chài bị bỏ hoang trên đảo Shengshan với hệ thống cây leo xanh mướt bao phủ lên các ngôi nhà.
Công viên Nara Dreamland xây dựng vào năm 1961 được ví như Disneyland của Nhật Bản. Tuy nhiên, lượng khách đến đây ít dần theo thời gian và đã buộc phải đóng cửa.
Vẻ hoang tàn của một nhà thờ bị bỏ rơi ở Ba Lan.
Tàu viễn dương SS America, được biết đến với tên gọi American Star bị đắm vào năm 1993 sau khi bị quật ngã bởi dông bão và sau đó nó bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía tây của Fuerteventura thuộc quần đảo Canary.
Một chuyến đi đến Làng Olympic, Berlin, Đức đủ để khiến bất cứ ai cảm thấy lạnh xương sống. Khu vực này đã được sử dụng cho Thế vận hội mùa hè năm 1936, thường được gọi là Thế vận hội của Đức Quốc xã. Sau Thế chiến II, làng bị chiếm đóng bởi quân đội Liên Xô. Họ sử dụng nó như là một cơ sở tra tấn.
Varosha ở Famagusta, CH Síp đã từng là một thị trấn bãi biển quyến rũ, nơi các ngôi sao điện ảnh như Elizabeth Taylor và Brigitte Bardot đặt chân đến, nhưng bây giờ không một bóng người. Nó đã bị bỏ hoang từ khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm vào năm 1974.
Bị phá hủy bởi Đức quốc xã trong Thế chiến II, làng Oradour-sur-Glane ở Pháp là hiện trường của vụ thảm sát 642 người dân vào năm 1944.
Vạn Lý Trường Thành là một trong những biểu tượng du lịch của Trung Quốc, nhưng vẫn có những phần bị bỏ hoang. Một đoạn tường thành gần làng Xiang Shui Hu, cách thành phố Bắc Kinh 50 dặm về phía tây bắc được bao phủ bởi cây cối rậm rạp.
Hệ thống xe điện bị bỏ hoang ở Loftus Tram Shed, Sydney, Australia.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thăm biệt điện mùa hè của Vua Bảo Đại ở Đà Lạt
Thăm biệt điện mùa hè của Vua Bảo Đại ở Đà Lạt

VOV.VN - Biệt điện mùa hè của vua Bảo Đại là một công trình có giá trị cao về nghệ thuật kiến trúc và lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử.

Thăm biệt điện mùa hè của Vua Bảo Đại ở Đà Lạt

Thăm biệt điện mùa hè của Vua Bảo Đại ở Đà Lạt

VOV.VN - Biệt điện mùa hè của vua Bảo Đại là một công trình có giá trị cao về nghệ thuật kiến trúc và lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử.

Du lịch Việt Nam 2015: Không lỗ là may
Du lịch Việt Nam 2015: Không lỗ là may

VOV.VN - Mặc dù có bề dày 55 năm, nhưng dường như những bề bộn của ngành Du lịch cũng còn nhiều như số tuổi của mình vậy.

Du lịch Việt Nam 2015: Không lỗ là may

Du lịch Việt Nam 2015: Không lỗ là may

VOV.VN - Mặc dù có bề dày 55 năm, nhưng dường như những bề bộn của ngành Du lịch cũng còn nhiều như số tuổi của mình vậy.

Chinh phục Koko Head- miệng núi lửa đã tắt ở đảo Oahu (Hawaii)
Chinh phục Koko Head- miệng núi lửa đã tắt ở đảo Oahu (Hawaii)

VOV.VN - Leo đỉnh Koko dựng đứng theo những thanh ray tàu hỏa là một trải nghiệm thú vị, tuy khá vất vả với nhiều người

Chinh phục Koko Head- miệng núi lửa đã tắt ở đảo Oahu (Hawaii)

Chinh phục Koko Head- miệng núi lửa đã tắt ở đảo Oahu (Hawaii)

VOV.VN - Leo đỉnh Koko dựng đứng theo những thanh ray tàu hỏa là một trải nghiệm thú vị, tuy khá vất vả với nhiều người

Đà Lạt rực rỡ sắc hoa chào năm mới 2016
Đà Lạt rực rỡ sắc hoa chào năm mới 2016

VOV.VN - Đến với Festival hoa Đà Lạt lần này, du khách không giấu nổi niềm thích thú khi được thưởng lãm hàng trăm loài hoa đẹp.

Đà Lạt rực rỡ sắc hoa chào năm mới 2016

Đà Lạt rực rỡ sắc hoa chào năm mới 2016

VOV.VN - Đến với Festival hoa Đà Lạt lần này, du khách không giấu nổi niềm thích thú khi được thưởng lãm hàng trăm loài hoa đẹp.

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2016
Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2016

VOV.VN -Du khách Quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016 là hai vợ chồng ông bà Buisson Bernard và Florence Bernard- người Pháp. 

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2016

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2016

VOV.VN -Du khách Quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016 là hai vợ chồng ông bà Buisson Bernard và Florence Bernard- người Pháp. 

Channelnewsasia: Du lịch Việt Nam thiếu nhân lực lành nghề
Channelnewsasia: Du lịch Việt Nam thiếu nhân lực lành nghề

VOV.VN - Theo nhận định của Channelnewsasia, ngành du lịch Việt Nam thiếu đội ngũ nhân lực lành nghề để phục vụ tốt cho năm 2016.

Channelnewsasia: Du lịch Việt Nam thiếu nhân lực lành nghề

Channelnewsasia: Du lịch Việt Nam thiếu nhân lực lành nghề

VOV.VN - Theo nhận định của Channelnewsasia, ngành du lịch Việt Nam thiếu đội ngũ nhân lực lành nghề để phục vụ tốt cho năm 2016.

Miền Trung nhộn nhịp đón khách du lịch ngày đầu năm mới 2016
Miền Trung nhộn nhịp đón khách du lịch ngày đầu năm mới 2016

VOV.VN - 180 hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Singapore của Hãng hàng không Silk Air đã cập cảng, xông đất Đà Nẵng.

Miền Trung nhộn nhịp đón khách du lịch ngày đầu năm mới 2016

Miền Trung nhộn nhịp đón khách du lịch ngày đầu năm mới 2016

VOV.VN - 180 hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Singapore của Hãng hàng không Silk Air đã cập cảng, xông đất Đà Nẵng.