Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Dù nhiều bạn trẻ chưa một lần vinh dự được gặp Đại tướng, nhưng sự ra đi của người là nỗi mất mát vô cùng lớn lao.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng thiên tài của thế kỷ XX – thế kỷ dữ dội và cũng bi hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc đời của Đại tướng gắn liền với những chiến thắng lừng lẫy của dân tộc Việt Nam trước kẻ thù xâm lược nhờ tài cầm quân kiệt xuất. Ông còn là một tấm gương sáng về đạo đức, một nhà chính trị vì dân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sự ra đi của Đại tướng là nỗi mất mát vô cùng lớn lao đối với gần 90 triệu người dân cả nước. Đại tướng đặc biệt được người dân Việt Nam nhiều thế hệ yêu mến, kính trọng bởi tài năng cũng như sự gần gũi, bình dị trong cuộc sống. Đối với thế hệ trẻ, Đại tướng là tượng đài của ý chí, luôn chiến đấu cho khát vọng. Nhiều bạn trẻ, dù chưa một lần vinh dự được gặp Đại tướng, nhưng sự ra đi của người đã để lại một nỗi mất mát vô cùng to lớn.

Nguyễn Thu Thủy (19 tuổi, Đại học Nội vụ, Tây Hồ, HN): Trong lòng như mất đi một thứ gì thân thuộc.


Nguyễn Thu Thủy

Cũng giống như đa phần những người Việt Nam khác, tôi chưa có may mắn được gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tình cảm của tôi dành cho Đại tướng lâu nay có là sự khâm phục và kính trọng. Khi nghe tin Đại tướng đã đi xa tôi lại thấy trong lòng như vừa mất đi một thứ gì thân thuộc.

Có lẽ danh hiệu "Đại tướng của Nhân dân" đến giờ phút này tôi mới có thể cắt nghĩa hết. Cả thế giới đã phải nghiêng mình kính phục tài năng đức độ của Đại tướng, nhưng trong lòng những người con Việt Nam, tình cảm ấy càng nhân lên bội phần. Yêu quý, kính phục bác bao nhiêu thì giờ bâng khuâng đau xót bấy nhiêu. Bây giờ, bác đã đi gặp Hồ Chủ tịch, đến với thế giới của những vĩ nhân nhưng Đại tướng vẫn sẽ mãi mãi sống trong lòng mỗi người dân Việt, từ em bé thơ đến các cụ già. Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời chia buồn và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tới gia đình Đại tướng.

Giang Thị Hồng Thơm (23 tuổi, nhân viên văn phòng, xóm 3 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Từ Liêm, HN): Mất mát lớn lao không diễn tả được thành lời.


Giang Thị Hồng Thơm

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi rồi, Bacs về với thế giới có Bác Hồ, có Kac Mac, Lenin… trong một ngày mùa thu tháng 10!

Tuổi trẻ chúng tôi sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, những tiếng đạn bom, những câu chuyện buồn về máu và nước mắt chỉ còn trong những lời kể của ông bà, qua những trang vở và tư liệu. Nhưng tôi tin cả thế hệ trẻ Việt Nam, dù vô tâm và dốt nát đến đâu, khi nhắc đến Đại tướng cũng đều tỏ lòng thành kính, khâm phục và tự hào, vị anh hùng dân tộc, huyền thoại sống của dân tộc Việt Nam.

Tôi chưa bao giờ được gặp Đại tướng một lần, nhưng, niềm đau xót và tiếc thương này là có thật. Bởi vì không chỉ riêng những thế hệ ông bà, cha mẹ, những người đã trải qua những năm tháng gian khổ và hy sinh, những đứa trẻ chưa trưởng thành như tôi cũng cảm nhận được rằng Đại tướng ra đi là sự mất mát lớn lao và đau đớn nhất không diễn tả được bằng lời.

Cầu chúc Đại tướng ra đi thật thanh thản và an nhiên! Đất nước mình đã hòa bình rồi, Bầu trời mình đã xanh rồi! Cả dân tộc mình nghiêng mình trước Đại tướng!

Nguyễn Ngọc Minh (23 tuổi, nhân viên kinh doanh, Nhổn, HN): Đại tướng là tượng đài của ý chí, luôn chiến đấu cho khát vọng.

Vừa mới nghe tin Đại tướng qua đời, tôi thấy vô cùng bàng hàng, hụt hẫng. Đại tướng, người tôi chưa từng được gặp mặt một lần nhưng lại luôn mang đến cảm giác gần gũi, chính bởi lối sống giản dị, luôn hết mình vì đất nước, vì nhân dân. Đại tướng từ lâu đã là biểu tượng, là niềm tin, là lòng tự hào tự đáy lòng tôi và tất cả người dân Việt Nam. Với lớp các bạn trẻ đại tướng còn là tượng đài của ý chí, luôn chiến đấu cho khát vọng.

Đại tướng dù tuổi đã cao, bệnh đã lâu, nhưng mỗi lần đến dịp Quốc khánh hay mừng thọ Đại tướng tôi luôn cập nhật tin tức báo đài theo dõi tình hình sức khỏe của Đại tướng.

Nhưng sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của đời người, Đại tướng đã đi rồi nhưng để lại cho cả dân tộc ta một di sản về đạo đức, nhân cách lớn lao.  Ông mãi là Đại tướng vĩ đại nhất trong lòng nhân dân Việt Nam.

Cao Duy Sơn (31 tuổi, nhân viên phòng kinh doanh, công ty TNHH Viễn thông ANSV):

Đối với tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là con người vĩ đại, một vị tướng xuất sắc trong nền quân sự nước nhà. Trận Điện Biên Phủ chính là dấu ấn riêng của Đại tướng. Đấy là một trận đánh gây rung động ở Việt Nam và trên khắp thế giới.

Đại tướng sinh ra với nhiệm vụ giúp nước nhà độc lập, thống nhất. Đại tướng đã hoàn thành nhiệm vụ ấy một cách xuất sắc. Lịch sử đã ghi nhận điều đó cùng với những công lao to lớn mà Đại tướng đóng góp cho dân tộc Việt Nam. Bởi thế, có lẽ, ông cũng đã nhắm mắt xuôi tay khi trong lòng yên ổn.

Đất nước chúng ta còn một quãng đường dài phía trước và cũng còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa làm được hoặc đang làm mà còn dang dở. Đại tướng cùng nhiều người lính khác đã trao cho chúng ta nền hòa bình, độc lập của dân tộc, nhiệm vụ của mỗi chúng ta phải làm sao cho nền hòa bình, độc lập ấy càng tỏa sáng hơn nữa từ bây giờ mà mãi về sau này.

Nguyễn Thị Nga (23 tuổi, nhân viên Kinh doanh, Ngõ 1 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN): Một phần ký ức hào hung nào đó bị mất đi.


Nguyễn Thị Nga
Tối 4/10, đi làm về tôi mới có thời gian đọc báo mạng và biết tin Đại ướng qua đời lúc 18h tại bệnh viện quân đội 108. Cảm giác hơi hoang mang, hơi hụt hẫng. Thực ra ai cũng biết đại tướng sức khỏe đã yếu dần, và ngày này nhất định sẽ phải tới. Nhưng vẫn mong đó không phải sự thật.

Nhớ hồi học sử, đã được đọc rất nhiều tư liệu về con người vĩ đại ấy, tôi không có cảm giác đó là một Đại tướng cấp cao mà chỉ thấy ông giống như một người Ông, hiền từ, đức độ, dung dị. Đặc biệt tôi nhớ bức ảnh trên bìa cuốn “Ở với người, ở với đời”. Nụ cười của Ông khiến tôi nghẹn ngào, giống như khi biết rằng Người ông đáng kính đã ra đi. Không phải là sự đau buồn bởi mất mát, mà là sự đau buồn bởi cảm thấy những điều quý giá, những giá trị đích thực, và một phần kí ức hào hùng nào đó bị mất đi.

Tôi tự hào và vô cùng thành kính nghiêng mình trước sự ra đi của Ông. Cảm ơn Ông - nhà chính trị, nhà quân sự tài ba của dân tộc. Cảm ơn ông đã sống 1 cuộc đời đầy vẻ vang, đầy hào hùng và đầy ý nghĩa như vậy. Ông sống mãi cùng những trang sử của đất nước. Và cháu tin rằng “Ông sống mãi trong lòng nhân dân”, Ông về nơi ấy xa xôi và yên nghỉ Ông nhé!

Nguyễn Thị Lương (23 tuổi, Tây Tựu, Từ Liêm, HN): Với tôi, bác Giáp là vị tướng kiệt xuất nhất thế giới này.

Tôi đọc và theo dõi thông tin về tình hình sức khỏe của Đại tướng cũng thường xuyên. Song khi vừa nhìn thấy dòng chữ “Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời...” thì thật sự tôi lặng người lại. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều con người Việt Nam khác đều thấy sự ra đi của Đại tướng không chỉ là sự mất mát lớn của bản thân mà còn là sự mất mát lớn của đất nước.

Chưa có vinh dự được diện kiến Đại tướng nhưng tôi được ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo kể về Đại tướng – vị anh hùng của dân tộc. Với tôi, bác Giáp là vị tướng kiệt xuất nhất thế giới này. Sự tài giỏi của bác tỷ lệ với cung cách con người bác, bác giản dị, mộc mạc thương dân, yêu nước nồng nàn không chỉ là thời chiến mà ngay cả trong thời bình.

Vô cùng kính trọng và biết ơn sâu sắc là những tình cảm mà tôi muốn dành tặng cho Người - Vị Đại tướng đáng kính của dân tộc ta. Bản thân tôi và hàng chục triệu con người Việt Nam nguyện cố gắng phấn đấu cống hiến cho đất nước và tiếp con đường yêu nước, gìn gữ và xây dựng đất nước mà Bác và dân tộc ta đã gây dựng nên.

Nguyễn Thúy Quỳnh (học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Đống Đa, HN): Đại tướng là một người vĩ đại.


Nguyễn Thúy Quỳnh

Học lịch sử, cháu biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người cầm quân tài ba của dân tộc, ông đã lãnh đạo nhân dân đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược, làm nên đại thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, góp phần đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Đối với cháu, Đại tướng là một người vĩ đại và vô cùng đáng kính.

Cháu rất biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhờ Bác mà chúng cháu mới có được như ngày hôm nay. Là chủ nhân tương lai của đất nước, cháu hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để góp một phần nhỏ giúp đất nước phát triển để không phụ công ơn của ông. Mong ông yên nghỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Quốc phòng chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trân trọng chúc Đại tướng sức khỏe, trường thọ.

Bộ trưởng Quốc phòng chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ trưởng Quốc phòng chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trân trọng chúc Đại tướng sức khỏe, trường thọ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - Chiều nay (4/10), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần tại Bệnh viện Quân y 108.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - Chiều nay (4/10), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần tại Bệnh viện Quân y 108.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về quan hệ Việt - Mỹ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về quan hệ Việt - Mỹ

VOV.VN- Bài phỏng vấn của tờ Los Angeles Times với Đại tướng được thực hiện năm 1994 khi Mỹ chuẩn bị bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về quan hệ Việt - Mỹ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về quan hệ Việt - Mỹ

VOV.VN- Bài phỏng vấn của tờ Los Angeles Times với Đại tướng được thực hiện năm 1994 khi Mỹ chuẩn bị bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.

Tướng Giáp qua ống kính của phóng viên quốc tế
Tướng Giáp qua ống kính của phóng viên quốc tế

VOV.VN - Những hình ảnh quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phóng viên quốc tế ghi lại trong suốt sự nghiệp vẻ vang của mình.

Tướng Giáp qua ống kính của phóng viên quốc tế

Tướng Giáp qua ống kính của phóng viên quốc tế

VOV.VN - Những hình ảnh quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phóng viên quốc tế ghi lại trong suốt sự nghiệp vẻ vang của mình.

Võ Nguyên Giáp đồng nghĩa với Việt Nam
Võ Nguyên Giáp đồng nghĩa với Việt Nam

VOV.VN - Đối với thế giới, cái tên Võ Nguyên Giáp quen thuộc đồng nghĩa với Việt Nam, nên không cần phải phiên dịch, diễn giải. 

Võ Nguyên Giáp đồng nghĩa với Việt Nam

Võ Nguyên Giáp đồng nghĩa với Việt Nam

VOV.VN - Đối với thế giới, cái tên Võ Nguyên Giáp quen thuộc đồng nghĩa với Việt Nam, nên không cần phải phiên dịch, diễn giải. 

Tổng Bí thư thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tổng Bí thư thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đồng chí Tổng Bí thư kính chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ, mãi mãi là tấm gương sáng ngời, là niềm tự hào của QĐND Việt Nam

Tổng Bí thư thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tổng Bí thư thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đồng chí Tổng Bí thư kính chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ, mãi mãi là tấm gương sáng ngời, là niềm tự hào của QĐND Việt Nam

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một con người huyền thoại
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một con người huyền thoại

VOV.VN - Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một con người huyền thoại

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một con người huyền thoại

VOV.VN - Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới.

Hãng thông tấn Mỹ nói về vị Tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp
Hãng thông tấn Mỹ nói về vị Tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - “Võ Nguyên Giáp là một anh hùng dân tộc với di sản chỉ sau người thầy của mình, vị Chủ tịch khai sinh ra nước Việt Nam mới”.

Hãng thông tấn Mỹ nói về vị Tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp

Hãng thông tấn Mỹ nói về vị Tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - “Võ Nguyên Giáp là một anh hùng dân tộc với di sản chỉ sau người thầy của mình, vị Chủ tịch khai sinh ra nước Việt Nam mới”.