Bé trai bị bắt cóc, giết hại ở Bình Thuận: Hoang mang bảo vệ con!

VOV.VN - Sau vụ việc xảy bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận bị bắt cóc và bị giết, nhiều cha mẹ mới giật mình kiểm lại qui trình các con đi học và về nhà. 

Dư luận thực sự rúng động sau vụ bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận bị bắt cóc và giết hại dã man. Nhiều cha mẹ giật mình vì không biết phải bảo vệ con mình cách nào để chúng thực sự an toàn? Giữa bộn bề cuộc sống, lo toan giành miếng ăn lại luôn canh cánh nỗi lo con mình giờ này đang làm gì, chúng có được an toàn hay không?

Hiện trường vụ án

Cuộc sống hiện đại đang có quá nhiều thứ khiến con người bất an. Từ chuyện bữa ăn hàng ngày, có tiền mua đồ ăn nhưng chưa chắc đã an toàn mà có khi lại đang rước bệnh vào mình và người thân yêu. Rồi khi đưa con đến trường, trong lúc làm việc lại canh cánh nỗi lo không biết con có mắc lỗi gì để cô bạt tai, trách mắng giống như em bé 7 tuổi ở Lào Cai? Rồi các con có đoàn kết, chịu chơi với nhau hay lại chia bè cánh rồi đánh lộn?

Cuộc sống đã có biết bao bài học nhưng mỗi bài học xảy ra để lại hậu quả quá đau lòng. Sau vụ việc xảy ra với bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận, nhiều cha mẹ mới giật mình kiểm lại qui trình các con đi học và về nhà. Với những gia đình bố mẹ có điều kiện đưa đón, có ông bà cùng quản lý con cái thì đỡ lo lắng hơn một chút. Nhưng hiện nhiều gia đình ở nông thôn và thành phố, khi các em học lớp 2 đã tự lập chuyện đi học, tham gia các câu lạc bộ ngoài giờ… Vậy thì phải trang bị cho các em kiến thức gì để tự bảo vệ mình, ứng phó với những tình huống như em bé xấu số đã trải qua?

Sau câu chuyện đau lòng xảy ra với cậu bé 11 tuổi ở Bình Thuận, nhiều người còn lo lắng, cảnh giác hơn nữa khi chính những người thân quen với gia đình mình lại là kẻ thủ ác. Vậy phải dạy cho con cách phòng, tránh sao đây? Chỉ mới vài tuần trước thông tin bắt cóc trẻ em ở các thành phố lớn khiến nhiều cha mẹ mất ăn, mất ngủ, cuộc sống xã hội bị đảo lộn. Mọi người chỉ tạm yên tâm khi cơ quan công an lên tiếng khẳng định đó chỉ là tin đồn. Một tin đồn ác ý đã khiến xã hội bất an vô kể, giờ đây, một câu chuyện đau lòng xảy ra với một đứa trẻ vô tội lại khiến nhiều người lo âu.

Tại nhiều trường hiện nay, các thầy cô và các bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc dạy kỹ năng sống cho các con. Nhưng có một điều quan trọng mà chúng ta bỏ trống lâu nay là dạy cho các con kỹ năng sống sót. Chỉ cần làm một khảo sát nhỏ với chính con bạn về kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra tình huống nguy cấp như cháy nổ thì các con sẽ xử lý như thế nào? Tôi chắc là phần nhiều các con đều không biết.

Hay đơn giản như việc dạy cho các con tập bơi cũng là việc rất nan giải. Nước ta có hệ thống sông ngòi chằng chịt nhưng nhiều người không biết bơi. Tỷ lệ đuối nước rất cao. Ngay tại Hà Nội, việc dạy bơi cho học sinh bậc tiểu học cũng vô cùng khó khăn. Năm nay, thành phố đặt mục tiêu học sinh tiểu học hết lớp 5 phải có chứng chỉ bơi lội. Nghe chừng mục tiêu này cũng bất khả thi khi mà chỉ còn 2 tháng nữa kết thúc năm học, thời tiết lại vẫn mưa lạnh thì khó có thể giúp các con cán đích.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được thông qua gồm 7 chương, 106 điều, có hiệu lực từ 1/6/2017. Theo đó, nhiều hành vi bị nghiêm cấm được đề ra trong luật: Tước đoạt quyền sống của trẻ em; bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em; tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn…

Luật ra đời là thêm một tấm lưới bảo vệ các em. Nhưng xã hội lại luôn xuất hiện các tình huống không ngờ đáng sợ. Ai ngờ những thanh niên khôi ngô, được học hành, có nghề nghiệp như Nguyễn Hải Dương ở Bình Phước lại ra tay sát hại cả một gia đình. Ai ngờ rằng, Nguyễn Bảo Vũ thường xuyên đến nhà bị hại ăn cơm, thân thiết với gia đình lại ra tay tàn độc với đứa bé 11 tuổi… Hãy cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh, luôn quan tâm, bảo vệ con mình, trang bị cho con kỹ năng sống, kỹ năng sống sót để các con có thể bảo vệ mình khi không có người lớn ở bên cạnh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 11 tuổi bị kẻ bắt cóc giết chết rồi chôn xác
Bé trai 11 tuổi bị kẻ bắt cóc giết chết rồi chôn xác

VOV.VN - Một bé trai 11 tuổi ở tỉnh Bình Thuận bị đối tượng bắt cóc giết chết rồi chôn xác phi tang sau khi đòi tiền chuộc. 

Bé trai 11 tuổi bị kẻ bắt cóc giết chết rồi chôn xác

Bé trai 11 tuổi bị kẻ bắt cóc giết chết rồi chôn xác

VOV.VN - Một bé trai 11 tuổi ở tỉnh Bình Thuận bị đối tượng bắt cóc giết chết rồi chôn xác phi tang sau khi đòi tiền chuộc. 

Căm phẫn trước lời khai của kẻ bắt cóc, giết bé trai 11 tuổi
Căm phẫn trước lời khai của kẻ bắt cóc, giết bé trai 11 tuổi

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai đã dùng dây đai áo để siết cổ cháu bé 11 tuổi rồi vùi xác trong cát ở khu rừng dương ngay trong đêm bắt cóc.

Căm phẫn trước lời khai của kẻ bắt cóc, giết bé trai 11 tuổi

Căm phẫn trước lời khai của kẻ bắt cóc, giết bé trai 11 tuổi

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai đã dùng dây đai áo để siết cổ cháu bé 11 tuổi rồi vùi xác trong cát ở khu rừng dương ngay trong đêm bắt cóc.