Văn Mai Hương sẽ đi hái lộc với người yêu trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Quán quân Ngọc Châu, ca sỹ Văn Mai Hương, diễn viên Ngọc Thanh Tâm... đã có những chia sẻ thú vị về Tết.

Văn Mai Hương: Sẽ đi hái lộc cùng người yêu trong đêm Giao thừa

“Tết là lúc chúng ta có thể nhìn ngắm một năm thành quả lao động, đồng thời cũng là lúc ước vọng cho tương lai. Vì vậy, Tết đối với tôi luôn mang rất nhiều ý nghĩa.

Văn Mai Hương
Kỉ niệm đáng nhớ nhất về Tết đối với tôi chính là khi còn bé. Giao thừa nào tôi cũng được bố cõng trên vai để đi hái lộc xuân. Khu phố cổ Hà Nội nơi tôi ở những ngày Tết đẹp lắm, lúc nào cũng đầy những kỷ niệm ấm áp.

Còn năm nay, tôi sẽ đi hái lộc xuân cùng người yêu. Thăm và chúc Tết họ hàng. Từ mùng 2 là tôi tiếp tục chạy show. Năm 2017, tôi sẽ phát hành album mới, một sản phẩm dày công chuẩn bị trong năm qua. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc mọi nhà ấm no, vạn điều hoan hỉ”.

Hoa hậu Quốc tế Diệu Linh: Đêm Giao thừa nào cũng phụ mẹ làm cỗ

“Tết với tôi là thời điểm tìm về ký ức của thời thơ ấu và đơn giản là ăn những món ngon mẹ nấu. Đặc biệt là món Patê rất ngon của mẹ.

Diệu Linh
Năm nay, Tết với tôi cũng không khác gì mấy, nhưng vì bận việc kinh doanh nên sẽ về nhà muộn hơn và không phụ giúp mẹ được nhiều như những năm trước.

Tuy nhiên, đêm Giao thừa chắc chắn tôi sẽ ở nhà phụ mẹ bày mâm cỗ cúng, chứ không đi đâu khác. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc cho mọi người có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!”.

Quán quân Top Model Ngọc Châu: Tết là dịp được ở bên bố mẹ

Năm 2016 là một năm đặc biệt của Ngọc Châu khi cô đăng quang ngôi vị Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016. Tuy nhiên, Tết đối với Quán quân Ngọc Châu lại rất đơn giản. Ngọc Châu cho biết, tôi sẽ về nhà dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất và cùng bố mẹ đi mua cây cảnh, trang trí và chuẩn bị thật nhiều bao lì xì.

Ngọc Châu
Đối với tôi, Tết là lúc được ngồi cạnh những người thân yêu để kể về những điều mình đã trải qua trong năm qua, để cười đùa thoải mái, được trở lại làm “trẻ con” nũng nịu bố mẹ và đòi lì xì Tết.

Chia sẻ về dự định trong năm mới, Ngọc Châu cho biết, tôi sẽ trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết của một người mẫu, học tiếng Anh, luyện tập để có cơ thể dẻo dai để có thể tiếp tục chinh phục thị trường thời trang trong nước và có thể là sẽ trao dồi một ít kỹ năng diễn xuất.

Nhân dịp năm mới tôi xin chúc độc giả VOV.VN một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều tài lộc! Chúc cho mọi người đều được sung túc!

Nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm: Về Nha Trang đón Giao thừa cùng mẹ

Chia sẻ về Tết nữ diễn chính trong phim “Hiệp sĩ mù” - Ngọc Thanh Tâm cho biết: “Tết là lúc nhà tôi nấu rất nhiều món ăn mà ngày thường không bao giờ nấu. Và 5 người chị em của mẹ tôi cùng họp lại, mỗi người một việc, làm bữa cơm Tết luôn tưng bừng. Với tôi, Tết là mùa đoàn viên cho mọi đứa con trở về bên gia đình. Ấm áp, trọn vẹn, và đầy kỷ niệm.

Ngọc Thanh Tâm
Tôi sẽ không bao giờ quên những cái Tết còn bà ngoại! Năm nào bà cũng cẩn thận chuẩn bị những bao lì xì riêng cho từng đứa cháu, mỗi đứa mỗi khác. Chúng tôi quây quần bên bà để nhận phong bao và đều háo hức nghĩ bà yêu mình hơn. Cho đến khi bà đi mất, tôi vẫn không dám tin vào sự thật. Những mùa xuân sau này đều cảm thấy vắng đi một chút.

Năm nay, tôi sẽ về Nha Trang đón Giao thừa cùng mẹ. Sau đó sẽ trở lại Sài Gòn đi thăm bạn bè. Và đi du lịch một chuyến trước khi bắt tay vào dự án mới. Ngoài ra, trong năm 2017, tôi sẽ tham gia một dự án phim mới.

Nhân dịp năm Đinh Dậu 2017, tôi xin kính chúc độc giả Báo Điện tử VOV một năm mới vạn thọ an khang, nhiều điều mừng vui!”.

Á hậu Đại dương Hà Thu: Tết là lúc được sum họp, hạnh phúc bên nhau

Hà Thu
“Đối với người con sống xa quê như tôi, Tết là lúc gia đình đầm ấm bên mâm cơm, là khoảng thời gian mọi người được sum họp, hạnh phúc cùng nhau. Đặc biệt, Tết năm nào cả gia đình tôi cũng đi chúc Tết cùng nhau. Đó là điều mà tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nhất.

Năm nay, do bận việc kinh doanh nên tôi sẽ về quê muộn hơn mọi năm. Nhưng bù lại, tôi đang dự định dẫn cả nhà đi chơi đâu đó vào dịp Tết này. Năm mới đã tới, tôi xin chúc cho nhà nhà no ấm, người người mạnh khỏe!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn Mai Hương sẽ “lột xác” hoàn toàn trong năm 2017
Văn Mai Hương sẽ “lột xác” hoàn toàn trong năm 2017

VOV.VN - Văn Mai Hương vừa chia sẻ về kế hoạch lớn trong năm 2017 của cô, đó là ra mắt  album với phong cách hoàn toàn mới. 

Văn Mai Hương sẽ “lột xác” hoàn toàn trong năm 2017

Văn Mai Hương sẽ “lột xác” hoàn toàn trong năm 2017

VOV.VN - Văn Mai Hương vừa chia sẻ về kế hoạch lớn trong năm 2017 của cô, đó là ra mắt  album với phong cách hoàn toàn mới. 

Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo
Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo

VOV.VN -Ngọc Châu đã không quản nắng to mang những phần quà nặng đi bộ vào thăm từng nhà nằm trong những con hẻm sâu.

Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo

Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo

VOV.VN -Ngọc Châu đã không quản nắng to mang những phần quà nặng đi bộ vào thăm từng nhà nằm trong những con hẻm sâu.

Văn Mai Hương mở đầu năm 2017 bằng single “Những khát khao ấy”
Văn Mai Hương mở đầu năm 2017 bằng single “Những khát khao ấy”

VOV.VN - Ngày 3/1/2017, Văn Mai Hương đã giới thiệu tới công chúng ca khúc “Những khát khao ấy” - một bản ballad đầy quyến rũ của nhạc sỹ trẻ Châu Đăng Khoa.

Văn Mai Hương mở đầu năm 2017 bằng single “Những khát khao ấy”

Văn Mai Hương mở đầu năm 2017 bằng single “Những khát khao ấy”

VOV.VN - Ngày 3/1/2017, Văn Mai Hương đã giới thiệu tới công chúng ca khúc “Những khát khao ấy” - một bản ballad đầy quyến rũ của nhạc sỹ trẻ Châu Đăng Khoa.

Đàm Vĩnh Hưng tự tay chải tóc cho Ngọc Thanh Tâm
Đàm Vĩnh Hưng tự tay chải tóc cho Ngọc Thanh Tâm

VOV.VN - Trong hậu trường MV “Vì anh là soái ca”, Đàm Vĩnh Hưng đã tự tay mình chải tóc cho "Hiệp sĩ mù" - Ngọc Thanh Tâm.

Đàm Vĩnh Hưng tự tay chải tóc cho Ngọc Thanh Tâm

Đàm Vĩnh Hưng tự tay chải tóc cho Ngọc Thanh Tâm

VOV.VN - Trong hậu trường MV “Vì anh là soái ca”, Đàm Vĩnh Hưng đã tự tay mình chải tóc cho "Hiệp sĩ mù" - Ngọc Thanh Tâm.