Trương Nghệ Mưu là “kẻ tồi tệ” với gia đình vì Củng Lợi

VOV.VN - Trong mối quan hệ với minh tinh màn bạc Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu tự nhận mình là “kẻ tồi tệ” vì đã quay lưng với gia đình.

Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi là cặp đôi “màn ảnh” nổi tiếng nhất thập kỷ 90 khi tất cả những bộ phim họ tham gia đều tạo được tiếng vang lớn cũng như doanh thu cao. Trong hơn 30 năm, Củng Lợi đã đóng hàng chục bộ phim của Trương Nghệ Mưu, kể cả khi cặp đôi đã “đường ai nấy đi” thì họ vẫn giữ được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong điện ảnh.

Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi

Khi nói về mối quan hệ với Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu vẫn giữ cho mình nhiều cảm xúc. Bộ phim đầu tiên họ hợp tác là “Cao lương đỏ” (1987), cả hai đã bị thu hút và tiến tới với nhau. Họ công khai mối quan hệ trong quá trình sản xuất phim “A Terra-Cotta Warrior” vào năm 1990.

Ở thời điểm đó, Trương Nghệ Mưu đã kết hôn. Ông đã chia tay người vợ đầu tiên để đến với Củng Lợi: “Tôi muốn ở bên Củng Lợi. Người khác có thể nói tôi không ra gì nhưng cứ để mặc họ. Thậm chí, họ có thể gọi tôi là kẻ tồi tệ”.

Vợ của Trương Nghệ Mưu cũng đã sớm phát hiện ra mối quan hệ lén lút này khi thấy bức thư tình Củng Lợi gửi cho Trương Nghệ Mưu. Trong bức thư, Củng Lợi viết: “Anh ra đi và mang theo cả trái tim em”. Sau đó, Trương Nghệ Mưu đã công khai mọi chuyện với vợ của mình và bạn trai lúc đó của Củng Lợi để họ có thể ở bên nhau.

Trong ký ức con gái lớn của Trương Nghệ Mưu – Trương Mạt, cô luôn nghĩ rằng Củng Lợi chính là người khiến cha mẹ cô ly hôn, phá nát tuổi thơ của cô: “Tôi không hiểu và vẫn không biết tại sao ông lại chọn Củng Lợi. Cô ấy là một ngôi sao lớn. Khi ông và Củng Lợi bên nhau, tại sao ông phải cắt đứt mọi mối liên hệ với chúng tôi? Trong suốt thời gian đó, tôi luôn có cảm giác như mình đã mất cha”.

Trương Nghệ Mưu luôn áy náy với gia đình nhưng quyết định lựa chọn nghe theo trái tim. Tuy nhiên, không ai có thể hiểu vì sao vị đạo diễn tài ba lại không muốn kết hôn với Củng Lợi.

Khoảng năm 1993, nữ diễn viên 28 tuổi đã luôn hy vọng Trương Nghệ Mưu hỏi cưới cô. Ước mơ của cô là kết hôn trước 35 tuổi và có con. Thế nhưng, Trương Nghệ Mưu đã trả lời thẳng thắn rằng: “Kết hôn? Anh không hề nghĩ đến điều đó”. Củng Lợi nghe xong đã tức đến òa khóc tại chỗ.

Đến năm 1995 khi quay phim “Shanghai Triad”, Củng Lợi lại tiếp tục hỏi và Trương Nghệ Mưu tiếp tục phũ phàng: “Kết hôn chẳng phải chỉ là một tờ giấy thôi sao? Vì sao em lại quá coi trọng tờ giấy ấy đến vậy?”. Bộ phim đóng máy cũng đồng thời kết thúc mối tình của Củng Lợi – Trương Nghệ Mưu.

Sau đó, Củng Lợi kết hôn với Huỳnh Hòa Tường, Trương Nghệ Mưu kết hôn lần 2. Từ một “kẻ tồi tệ”, Trương Nghệ Mưu đã cố gắng dành thời gian cho gia đình, chăm sóc và nối lại quan hệ cha con với Trương Mạt.

Củng Lợi và Trương Mạt

Gần đây nhất, tại LHP Cannes 2014 diễn ra tại Pháp vừa qua, người hâm mộ thấy Củng Lợi trao cho Trương Mạt cái ôm ấm áp khi họ cùng hợp tác trong bộ phim mới nhất của Trương Nghệ Mưu mang tên “Coming home”. Trương Mạt đảm nhiệm vai trò dựng và biên tập phim. Có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng Củng Lợi trong một thời gian dài, Trương Mạt đã hiểu hơn cho người phụ nữ mà cô căm ghét suốt thời thơ ấu.

Cả Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi hiện tại vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, không né tránh quá khứ và tập trung cho những mục tiêu điện ảnh lớn lao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên