Michael Jackson từng suýt bị bắt cóc để đưa đi cai nghiện

VOV.VN - Đó là sự việc được tiết lộ trong cuốn tự truyện mới của Ron Weisner, cựu quản lý của “ông vua” nhạc Pop khi còn sống.

Trước đây, Ron Weisner là một nhà quản lý hoạt động có tiếng trong ngành công nghiệp giải trí tại Mỹ. Ông từng quản lý ca sỹ Madonna, Paul McCartney – cựu thành viên ban nhạc Beatles, và cuối cùng là người quản lý cho Michael Jackson. Vì thế, Weisner được biết đến là một người dày dặn kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống khó khăn với những ngôi sao lớn.

Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện mới của mình có tên “Listen Out Loud”, Weisner đã tiết lộ về giai đoạn tuyệt vọng của mình trong việc gìn giữ hình ảnh “ông vua nhạc Pop”. Thậm chí, Weisner từng bí mật lên kế hoạch bắt cóc chính Michael Jackson để làm thay đổi cuộc sống của ngôi sao này.

Ron Weisner trong giai đoạn làm quản lý cho Michael Jackson

Weisner nảy sinh về ý tưởng thực hiện kế hoạch vào năm 2006, đó là thời điểm ông chứng kiến Michael Jackson trải qua nhiều đau đớn về mặt thể xác cũng tinh thần. Nam ca sỹ bắt đầu phải sử dụng thêm thuốc và chất gây nghiện để giảm đau. Điều đó đã thôi thúc Weisner tìm cách thay đổi cuộc sống của Michael Jackson.

Cuốn tự truyện “Listen Out Loud” lần đầu tiên mô tả chi tiết về kế hoạch bắt cóc “ông vua nhạc Pop” từ Trung Đông và đưa tới điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng. Đây cũng là sự việc chưa bao giờ được công bố.

Đề cập trong cuốn sách, Weisner cho biết: “Tôi muốn bắt cóc Michael. Tôi đã muốn để một số người bắt anh ấy, đưa tới một số cơ sở phục hồi chức năng ở nơi hẻo lánh, tách biệt cộng đồng một thời gian”. Ở thời điểm đó, Weisner cho rằng đó là cách tốt nhất để cứu lấy cuộc sống của Michael Jackson.

Kế hoạch bắt cóc được đưa ra để giải cứu cuộc sống của "ông vua" nhạc Pop 

Weisner còn tiết lộ, kế hoạch đã được ông thảo luận hơn 10 lần cùng chị gái La Toya của Michael, cả hai đều đồng thuận để tiến hành. Nhưng sau đó, La Toya thay đổi quyết định và kế hoạch chưa bao giờ diễn ra.

Lý giải về điều này, Weisner chia sẻ, kế hoạch quá mạo hiểm: “Khi nhìn lại, chúng tôi nhận thấy có thể đây là việc tốt nhất để làm cho Michael. Nhưng vấn đề là luật pháp sẽ nhìn nhận chúng tôi như những kẻ phạm tội bắt cóc, hơn là việc nỗ lực cứu giúp một người đồng đội, một người thân”.

Michael Jackson cùng hai người chị em của mình là Janet Jackson và La Toya

Ron Weisner là một người quản lý góp phần rất lớn cho giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Michael Jackson, đặc biệt là thành công trong việc phát hành 2 album nhạc “Off The Wall” và “Thriller”. Nhưng ông lại sớm bị Joe Jackson - cha của ngôi sao này sa thải. Weisner cho biết, sau thời điểm đó, ông cảm thấy vô cùng buồn trước suy sụp của “ông vua” nhạc Pop.

Trong cuốn sách, Weisner miêu tả: “Tôi đã nghĩ Michael giống như một tù nhân khốn khổ của chiến tranh. Hình ảnh anh ấy ngày càng suy sụp khiến tôi cảm thấy đau xót”.

Dự kiến, cuốn tự truyện của Weisner với những chuyện liên quan tới Michael Jackson sẽ được phát hành tại Mỹ từ ngày 3/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên