Nghẹn ngào ca khúc tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên

VOV.VN - Ca sĩ Phạm Phương Thảo đã sáng tác ca khúc “Trăng sáng một mình” để tiễn biệt người thầy mà cô vô cùng yêu quý – nhạc sĩ An Thuyên.

Phạm Phương Thảo tâm sự, với cô, nhạc sĩ An Thuyên không chỉ là người thầy mà còn là người cha, người bạn lớn trong cuộc đời. Mọi định hướng trong sự nghiệp, mọi sản phẩm âm nhạc của cô đều có hình bóng người thầy yêu kính.

Trước đây, khi còn sống, nhạc sĩ An Thuyên đã động viên Phương Thảo rất nhiều trong lĩnh vực sáng tác, bởi ông nhìn thấy ở cô học trò yêu một khả năng sáng tác nhạc dân gian ít thấy ở ca sĩ trẻ như Thảo. Ông luôn tin Phương Thảo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trên lĩnh vực sáng tác nhạc dân gian, và sẽ là người tiếp bước những thế hệ như ông…

Phạm Phương Thảo

Đau đớn trước sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ, Phạm Phương Thảo đã dành nhiều tình cảm cho ông qua những vần thơ tiễn biệt: “Cho em gom nhặt ưu sầu/ Gửi người viết nữa lời còn dở dang/ Con đò giờ đã sang ngang/ Vầng trăng ở lại đá vàng sắt son” (trích bài thơ “Nhớ ba Thuyên”, Phạm Phương Thảo viết vào ngày ông từ giã cõi tạm).

Cũng chính từ những cảm xúc nghẹn ngào tiễn biệt này, Phạm Phương Thảo đã sáng tác ca khúc “Trăng sáng một mình” dành cho nhạc sĩ An Thuyên. Cô cũng phát hành MV của ca khúc, với những hình ảnh giữa cô và nhạc sĩ An Thuyên, như một cuộc đối thoại, trò chuyện, sẻ chia.

 

Phạm Phương Thảo tin, giờ này, nhạc sĩ đã nhẹ nhàng về cõi vĩnh hằng nhưng sự nồng hậu trong cách sống, những sáng tác của ông sẽ vẫn luôn ngời sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ An Thuyên
Video: Những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ An Thuyên

VOV.VN - Dành trọn cả cuộc đời cho âm nhạc, nhạc sĩ An Thuyên đã sáng tác nhiều ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ người Việt Nam.

Video: Những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ An Thuyên

Video: Những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ An Thuyên

VOV.VN - Dành trọn cả cuộc đời cho âm nhạc, nhạc sĩ An Thuyên đã sáng tác nhiều ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ người Việt Nam.

Tang lễ nhạc sĩ An Thuyên: Hãy mang lồng chim phóng sinh đến viếng
Tang lễ nhạc sĩ An Thuyên: Hãy mang lồng chim phóng sinh đến viếng

VOV.VN -Gia đình nhạc sĩ An Thuyên bày tỏ mong muốn bạn bè thân hữu khi đến viếng, hãy mang theo vài con chim nhỏ để cùng gia đình làm lễ phóng sinh tại chỗ.

Tang lễ nhạc sĩ An Thuyên: Hãy mang lồng chim phóng sinh đến viếng

Tang lễ nhạc sĩ An Thuyên: Hãy mang lồng chim phóng sinh đến viếng

VOV.VN -Gia đình nhạc sĩ An Thuyên bày tỏ mong muốn bạn bè thân hữu khi đến viếng, hãy mang theo vài con chim nhỏ để cùng gia đình làm lễ phóng sinh tại chỗ.

Tang lễ của nhạc sĩ An Thuyên được cử hành theo nghi thức quân đội
Tang lễ của nhạc sĩ An Thuyên được cử hành theo nghi thức quân đội

Lễ viếng nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra từ 7h30 – 12h30 ngày 9/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Tang lễ của nhạc sĩ An Thuyên được cử hành theo nghi thức quân đội

Tang lễ của nhạc sĩ An Thuyên được cử hành theo nghi thức quân đội

Lễ viếng nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra từ 7h30 – 12h30 ngày 9/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Bộ ảnh cuối Nguyễn Á chụp nhạc sĩ An Thuyên
Bộ ảnh cuối Nguyễn Á chụp nhạc sĩ An Thuyên

Nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc khi trầm tư, khi vui tươi của nhạc sĩ "Ca dao em và tôi" trong chuyến đi cuối của ông về một trang trại ở Buôn Mê Thuột

Bộ ảnh cuối Nguyễn Á chụp nhạc sĩ An Thuyên

Bộ ảnh cuối Nguyễn Á chụp nhạc sĩ An Thuyên

Nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc khi trầm tư, khi vui tươi của nhạc sĩ "Ca dao em và tôi" trong chuyến đi cuối của ông về một trang trại ở Buôn Mê Thuột

Nhớ An Thuyên - một tâm hồn âm nhạc đẫm chất dân ca
Nhớ An Thuyên - một tâm hồn âm nhạc đẫm chất dân ca

VOV.VN - An Thuyên- người nhạc sĩ tài hoa với các ca khúc trữ tình “Huế thương”, “Ca dao em và tôi”, “Chín bậc tình yêu”... đã đột ngột ra đi mãi mãi.

Nhớ An Thuyên - một tâm hồn âm nhạc đẫm chất dân ca

Nhớ An Thuyên - một tâm hồn âm nhạc đẫm chất dân ca

VOV.VN - An Thuyên- người nhạc sĩ tài hoa với các ca khúc trữ tình “Huế thương”, “Ca dao em và tôi”, “Chín bậc tình yêu”... đã đột ngột ra đi mãi mãi.