Giọng hát Việt:

Mỹ Linh thẳng tay loại “át chủ bài” Dương Hoàng Yến

VOV.VN - Top 8 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết đã không có tên Dương Hoàng Yến - học trò "cưng" của HLV Mỹ Linh.

Đêm thi nhiều màu sắc

Là đêm thi cuối cùng thuộc vòng liveshow, top 12 thí sinh đã không làm khán giả thất vọng với những phần thi hấp dẫn, nhiều màu sắc.

Cả 3 thí sinh của đội Hồng Nhung bao gồm Hà Linh, Cát Tường và Âu Bảo Ngân đã thể hiện xuất sắc phần thi của mình. Hà Linh và Cát Tường đã lựa chọn chính sáng tác của mình để chinh phục khán giả. Trong khi Hà Linh gây ấn tượng với bản electronic/rock “Nước mắt mặt trời” thì Vũ Cát Tường lại mang ca khúc “Vết mưa” đầy da diết lên sân khấu. Không quá ngạc nhiên khi cả 2 thí sinh này lần lượt nhận được số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất của khán giả. Bên cạnh đó Âu Bảo Ngân cũng hết sức lôi cuốn và ngẫu hứng với ca khúc “Bác làm vườn và con chim sâu”.

Vũ Cát Tường

Thí sinh đội HLV Quốc Trung tiếp tục mang màu sắc rock đến với sân khấu Giọng hát Việt. Thái Châu thể hiện ca khúc “Totem sói” đầy ấn tượng, trong khi đó My Hoàn lại mạnh mẽ vói “Và ta đã thấy mặt trời”. Hà My lựa chọn “Run”, một bản pop/ballad với giọng hát gia diết đã chiếm trọn trái tim khán giả. Kết quá, Hà My và Thái Châu là hai cái tên tiếp tục chương trình.

Các thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng đều có những màn trình diễn khá chỉn chu trong tập thi này. Vũ Thảo My nhẹ nhàng với ca khúc “Come back to me”, trong khi đó Song Tú lại gây ấn tượng mạnh mẽ với bản hit “Đừng ngoảnh lại”. Tuy trình diễn khá ấn tượng nhưng Ngọc Trâm vẫn đành phải dừng bước với phần biểu diễn “Những ngày yêu như mơ”.

Nắm giữ những thí sinh hạt giống của cuộc thi nhưng liveshow 6 không phải là đêm của các thí sinh đội Mỹ Linh. Hoàng Tôn hát “Chỉ có thể là tình yêu” khá yếu ớt và thiếu kiểm soát trong khi đó Dương Hoàng Yến lại thiếu cảm xúc cũng như sự đột phá với ca khúc “Listen”. Thái Quang cũng không thể hiện trọn vẹn được phần trình diễn của mình. HLV Mỹ Linh đã loại Dương Hoàng Yến, thí sinh nữ duy nhất của đội, nhường quyền đi tiếp cho Hoàng Tôn và Thái Quang.

HLV Quốc Trung “tố” thí sinh phạm luật

Bên cạnh những tiết mục ấn tượng, đêm liveshow 6 của Giọng hát Việt cũng vướng vào những lùm xùm không đáng có. Phạm Hà Linh thể hiện ca khúc do cô tự sáng tác có tên “Nước mắt mặt trời” đầy cảm xúc và có điểm nhấn. Tuy nhiên, nhạc sĩ Quốc Trung đã chỉ ra việc BTC cũng như thí sinh Hà Linh phạm luật trong tiết mục dự thi của cô. Cụ thể mỗi thí sinh thể hiện ca khúc trong vòng 4 phút nhưng Hà Linh lại hát đến 6 phút (vượt quá 2 phút so với quy định).

HLV Quốc Trung

Không chỉ Hà Linh phạm quy, tiết mục “Những ngày yêu như mơ” của Ngọc Trâm cũng bị “tuýt còi” bởi việc không tôn trọng bản quyền tác giả. Nữ ca sĩ Hải Yến, người nắm giữ bản quyền ca khúc đã lên tiếng về điều này trên trang blog cá nhân.

Theo lời của nữ ca sĩ này, thí sinh và Ban tổ chức đã không tôn trọng khi không hỏi ý kiến cô về việc sử dụng ca khúc. Đây không phải là lần đầu tiên thí sinh Giọng hát Việt phạm lỗi, trước đây, ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm cũng từng “tố”  BTC đã không hỏi ý kiến về việc sự dụng ca khúc “Chạy mưa” của anh.

Kết quả bất ngờ

Đêm liveshow 6 là đêm thi quyết định để chọn ra 8 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết của chương trình Giọng hát Việt 2013. Cả 12 thí sinh đều thể hiện được giọng hát cũng như bản lĩnh sân khấu. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với 4 thí sinh Dương Hoàng Yến, Ngọc Trâm, My Hoàn và Âu Bảo Ngân.

Được đánh giá là thí sinh có kỹ thuật hát điêu luyện, Dương Hoàng Yến được không ít khán giả dự đoán sẽ là chủ nhân của ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2013. Tuy nhiên, ở đêm thi này, Hoàng Yến chưa thực sự tỏa sáng với ca khúc “Listen”. Cách hát an toàn và thiếu sự đột phá đã hạn chế đi thế mạnh của Hoàng Yến. Tuy nhận được lượng bình chọn cao hơn thí sinh cùng đội, Thái Quang nhưng Mỹ Linh vẫn “thẳng tay” loại cô khỏi đội của mình.

Dương Hoàng Yến

Kết quả của đêm thi còn gây bất ngờ khi hai thí sinh Âu Bảo Ngân (đội Hồng Nhung) và My Hoàn (đội Quốc Trung) đã phải nói lời chia tay cuộc thi. Âu Bảo Ngân thể hiện ca khúc “Bác làm vườn và con chim sâu” mới mẻ, ngẫu hứng và đầy tiết tấu. Bên cạnh đó, My Hoàn lại phô diễn chất giọng ấm, mạnh mẽ hiếm có khá chỉn chu trong phần trình diễn của mình. Sự lựa chọn của hai HLV Hồng Nhung và Quốc Trung có lẽ quá cảm tính và chưa thực sự thuyết phục.

Chờ đợi gì ở vòng bán kết

Kết quả top 8 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết bao gồm Hoàng Tôn, Thái Quang (đội Mỹ Linh); Thảo My, Song Tú (đội Đàm Vĩnh Hưng); Hà Linh, Cát Tường (đội Hồng Nhung) và Hà My, Thái Châu (đội Quốc Trung).


Song Tú bật khóc khi được vào vòng bán kết

Tuy top 8 không phải là những thí sinh có giọng hát vượt trội nhưng khả năng “đi đường dài” đã được chứng minh bằng sự bình chọn của khán giả. Những thí sinh “hạt giống” của cuộc thi năm nay như Hà Linh, Cát Tường, Hoàng Tôn là những thí sinh được mong đợi nhất trong các vòng thi tiếp theo. Ở 3 thí sinh này không chỉ có khả năng hát mà còn có thể sáng tác. Khán giả hy vọng sẽ được nghe nhiều hơn nữa những ca khúc do tự họ sáng tác, bằng chính giọng hát và cảm xúc của chính họ.

Bên cạnh đó, những thí sinh khác như Song Tú (đội Đàm Vĩnh Hưng) cũng như Hà My (đội Quốc Trung) cũng sẽ là những nhân tố “góp lửa” cho vòng bán kết. Không quá nổi bật so với các thí sinh khác nhưng việc thể hiện tốt và phong độ ổn định tại cuộc thi sẽ giúp họ tỏa sáng ở chặng cuối của cuộc thi năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên