Hà Linh gây sốc khi làm “ma nữ” trong album đầu tay

VOV.VN - Hà Linh gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng hình ảnh “ma nữ” trong album đầu tay “Hồi sinh”.

Ca sĩ Hà Linh đã chọn cách giới thiệu album đầu tay “Hồi sinh” của mình rất ấn tượng, từ việc chọn ngày ra mắt 1/4 - Cá tháng Tư, đến những màn trình diễn mang hơi hướng nghệ thuật sắp đặt với sự hỗ trợ của họa sĩ Lê Thiết Cương trong một quán ăn Nhật Bản sang trọng tại Hà Nội.

Đó là không gian mờ ảo với những bông hoa bỉ ngạn và những “ma nữ” tóc trắng, mặt sơn trắng và khoác trên người bộ kimoni trắng toát, trên tay cầm album "Hồi sinh". Hà Linh – cũng trong trang phục trắng toát gợi cảm “hoang dại” hát lên những ca khúc nằm trong album “Hồi sinh” của mình như: Đêm nằm mơ phố, Bài hát ru cho anh, Sao chẳng về với anh, Ai oán, Đợi, Người ở đừng về...

Hà Linh biểu diễn trong không gian sắp đặt cùng các "ma nữ" chiều 1/4 tại Hà Nội

Về ý tưởng thực hiện album đầu tay “Hồi sinh” này, Hà Linh cho biết: “Tôi thưc hiện album nhạc này như 1 phần của concept “Hồi sinh”. Không chỉ là nhạc mà là hoạ, là thi ca, là sắp đặt, là ý niệm. Ý niệm về Sinh Tử. Ý niệm về sự vĩnh cửu. Ý niệm về ký ức. Tôi gửi gắm tất cả nơi một bông hoa chỉ có trong truyền thuyết – hoa bỉ ngạn. Và tôi đã đi lên Hàng Mã mua giấy, keo, dây thép, tự làm sao cho giống nhất có thể, để đặt trên mái tóc màu bạc trắng”.

Album “Hồi sinh” của Hà Linh có một ekip rất gọn nhẹ gồm 3 người phối khí: Dương Khắc Linh, Mohan Mahesan, và chính Hà Linh. Về sự hợp tác “trời định” với Dương Khắc Linh, cô cho biết nếu không phải là Dương Khắc Linh thì sẽ không có một sự hồi sinh với nhan sắc và tinh thần ngày hôm nay của Hà Linh.

Hình ảnh "ma nữ" gây sốc của Hà Linh trong album "Hồi sinh"

Đóng góp 4 bản phối với các ca khúc Giữ, Đêm nằm mơ phố, Bóng mây đời tôi, Người ở người về, Dương Khắc Linh có cách phối tinh tế, đơn giản, nhưng cảm xúc nhẹ nhàng, phù hợp đúng với con người của anh. “Anh cũng không chê mà lại còn khuyến khích những tác phẩm "lem nhem" và kém cỏi mà tôi tự làm rồi tự đưa vào album. Được hợp tác với Dương Khắc Linh là một may mắn của tôi. Nếu không phải với Dương Khắc Linh, có lẽ album của tôi sẽ dời lại đến khoảng 2017, hoặc 2020 cũng không biết được”,  Hà Linh nhận xét về Dương Khắc Linh.

Hà Linh đã làm một album đầu tay mà theo cô nói là “theo cách nó buộc phải như vậy, không có một con đường khác”. Album “Hồi sinh” thể hiện rõ nhất tâm hồn, cảm xúc, sự mịn màng, sự lem nhem đáng yêu ở tâm hồn Hà Linh trong một ngưỡng dấn thân mới. Hà Linh buộc phải làm vì cô là người mau quên, muốn lưu giữ một phần ký ức mỹ lệ ở giai đoạn tươi đẹp của cuộc sống, mà sợ qua đi sẽ khó có thể tìm lại được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên