Tuấn Anh- Xuân Sơn chia tay Cuộc đua kỳ thú trong nuối tiếc

Dưới cái nắng nóng 40 độ C của Bình Thuận, các đội thi càng khó khăn hơn trong việc chinh phục hành trình thử thách Cuộc đua kỳ thú chặng 10. Và Tuấn Anh- Xuân Sơn đã phải dừng bước trong tiếc nuối.

Mò mẫm trong sương đi Phan Thiết

Việc di chuyển giữa hai tỉnh bằng taxi thay vì xe khách lần đầu tiên được áp dụng trong chương trình. Một số đội chơi đã hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đối thủ hoặc của bác tài để đi đúng đường.

Chí Bình – Hồng Long với kinh nghiệm “phượt” dày dặn của mình đã bon bon thẳng tiến Phan Thiết mà không cần phải lo lắng. Cả hai đã nhanh chóng lướt taxi và vượt qua đội Thành Chung – Thanh Bằng. Trên thực tế, đội Thành Chung – Thanh Bằng cũng có ý định nhường vì theo Thành Chung giải thích: “An toàn nhất vẫn là đi theo một đội mà mình cảm giác là người ta biết đường”.

Minh Hoàng – Phương Thảo vẫn không thôi đùa nghịch tung hứng trên taxi. Minh Hoàng: “Thò đầu ra làm siêu nhân” còn Phương Thảo thì “đá đểu”: “Sau rồi quẹo qua kia, đập đầu vào vách núi, thành siêu nhân khùng luôn!”

Đội Tuấn Anh – Xuân Sơn có vẻ là đội may mắn nhất, dù họ không hề biết gì về đường đi Phan Thiết nhưng lại gặp được một bác tài rất “sành” đường.

Không may mắn nhất là đội Baggio – Thành Phúc, trước đó thấy bác tài đi đường Đại Ninh thì tin tưởng rằng bác tài đã biết đường nhưng khi cả hai lơ là và ngủ một giấc thì bác tài đã đi lạc đến tận Phan Rang, cách điểm cần đến những 80 cây số. Vẻ mệt mỏi và thất thần hiện rõ trên khuôn mặt Baggio khi phát hiện ra sự cố này.

Nhưng trong cái rủi có cái may, mặc dù mất nhiều thời gian để quay ngược lại đường đua đúng, Baggio – Thành Phúc cũng không phải lo khi các đội khác dù đến sớm vẫn không thể lấy mật thư.

Baggio và Thành Phúc “lụi hụi” kiếm tìm những thứ để phục vụ cho cuộc đua của mình

Tụ tập ngủ nhờ

Sau một chặng đường dài vất vả, các đội thi lại bắt đầu cuộc chiến với “Tụ tập ngủ nhờ”. Để tránh mất an toàn và tiện cho việc lấy mật thư, các đội thi đã nảy sinh ý định ngủ nhờ nhà bác chủ quán ăn gần tiệm nước mắm hiệu Con cá vàng. Các đội chơi đã có mặt tại tụ điểm “vui chơi” mà chỉ thiếu Baggio và Thành Phúc.

Baggio- Thành Phúc sau khi đi lạc một quãng đường khá xa đã đến được hiệu nước mắm Con Cá Vàng và nhanh chóng góp mặt tại tụ điểm “vui chơi” của các đội thi khác. Nhờ khuôn mặt quen thuộc và cách nói chuyện khéo léo, đội Baggio -Thành Phúc cũng được cô chú cho ngủ nhờ cùng với các đội khác.

Trong cuộc đua, các thí sinh là những đối thủ tranh nhau từng giây từng phút, ngoài cuộc đua họ là những người bạn, vô tư chơi đùa cùng nhau.

Mật thư “đánh đố”

Các đội chơi hoàn toàn “chết đứng” khi nhận được một mật thư toàn bằng tiếng Nga. Quả đúng tinh thần Cuộc Đua Kỳ Thú, tất cả những thử thách gần như không thể nào tưởng tượng ra nổi. Nhưng không có nhiều thời gian “ngỡ ngàng” tất cả thí sinh phải lao đi để tìm cách giải bức mật thư và chinh phục thử thách đang chờ đón họ ở phía trước.

Tuấn Anh và Xuân Sơn đang loay hoay kéo…thuyền thúng

Thách thức thể lực với xe jeep

Mật thư tại khu nhà gỗ của Vidotour yêu cầu các đội chơi phải tháo bốn bánh xe jeep và bơm căng. Sau đó họ phải lắp bánh vào xe. Tất cả những công đoạn này đều phải được thực hiện bằng tay chân mà không có máy móc nào hỗ trợ dưới cái nắng nóng như đổ lửa của Phan Thiết.

Có thể nói Cuộc Đua Kỳ Thú không hề thiếu các thử thách đủ gây “ức chế”  cho người bình thường, nhưng vì đây là một cuộc chơi và các thí sinh lại cực kỳ “chịu chơi” nên họ đã nhanh chóng xắn tay lao vào vặn ốc, chui vào gầm xe hay bơm bánh xe bằng chiếc ống bơm nhỏ xíu như những thợ sửa xe chuyên nghiệp.

Biển Xanh hay Suối Đỏ?

Khi hoàn thành việc bơm và lắp ráp các bánh xe jeep các đội sẽ nhận được mật thư đi tiếp và phương tiện di chuyển lại chính là chiếc xe họ vừa hoàn thành. Mật thư yêu cầu các đội đi đến làng chài Bãi Trước và tìm kiếm mật thư trong hỗn độn thuyền thúng, lưới và các ngư cụ  của các ngư dân… Baggio – Thành Phúc là đội chơi may mắn, sau một hồi lúc tung trong lòng thuyền thúng một cách ngán ngẩm, Baggio vô tình lật thuyền lên và thấy mật thư bị chiếc thuyền đè lên.

Minh Hoàng loay hoay xếp trái dừa

Mật thư tại làng chài Bãi Trước yêu cầu các đội chơi lựa chọn một trong hai nhiệm vụ của Lựa chọn kép: Suối Đỏ hay Biển Xanh.

Chọn Suối Đỏ, các đội chơi đi đến Suối Tiên tìm vào nhà Cô Nghĩa và nhận một chiếc xe bò. Họ phải xếp đủ 100 quả dừa lên xe bò sau đó điều khiển xe bò đi dọc Suối Tiên đến nhà chú Trúc. Vượt qua 2km đường suối gập ghềnh và không được phép ràng buộc dừa bằng bất kỳ phương pháp nào, các đội chơi phải giữ cho dừa không rơi dọc đường đi. Giao đủ cho chú Trúc 100 quả dừa, họ sẽ nhận mật thư tiếp theo.

Cô bạn gái Phương Thảo cũng tỏ ra không hề thua kém cậu bạn trai Minh Hoàng của mình

Chọn Biển Xanh, các đội chơi đi đến khu vực Bãi Sau – Mũi Né. Đội chơi chọn một thuyền thúc có sẵn tại đây và chèo ra biển . Hai thành viên của đội chơi vừa phải chèo thuyền thúng vừa phải tìm một chiếc chìa khóa nhỏ để trong chai Sting. Trong 500 chai Sting được buộc dây thả trên biển chỉ có 5 chai có chìa khóa.

Ngay khi đọc mật thư, 3 đội Tuấn Anh – Xuân Sơn, Thành Chung – Thanh Bằng và Minh Hoàng – Phương Thảo quyết định chọn Suối Đỏ trong khi Chí Bình – Hồng Long và Baggio – Thành Phúc lại chọn Biển Xanh.

Rào Cản xuất hiện: Tuấn Anh – Xuân Sơn lần 2 trở thành đích nhắm

Rời Biển Xanh, đội Chí Bình – Hồng Long được mật thư chỉ dẫn đến Bàu Trắng – Mũi Né và tại đây bảng Rào Cản xuất hiện. Đây là đội đầu tiên đến bảng Rào Cản và họ đã rất đắn đo suy tính trước khi quyết định “chơi xấu” đội Tuấn Anh – Xuân Sơn với lời giải thích rất rõ ràng: “Đây là cuộc chơi và các bạn đừng trách mình”. Trước đó, đội Chí Bình – Hồng Long đã đánh giá đội Tuấn Anh – Xuân Sơn: “Tuấn Anh là một người khá là thông minh và chúng tôi nghĩ rằng một đội nào phải dè chừng chính là đội ấy”, do đó việc đặt Rào Cản là một điều dễ hiểu.

 Tuấn Anh và Xuân Sơn tỏ ra khá căng thẳng

Mô-tô lướt cát

4 đội chơi còn lại, Chí Bình – Hồng Long, Thành Chung – Thanh Bằng, Baggio – Thành Phúc và Minh Hoàng – Phương Thảo sau khi hoàn thành Lựa chọn kép riêng của mình đã thẳng tiến Bàu Trắng mà không gặp cản trở gì để đến với Vượt Rào: “Ai thích biển xanh nắng vàng?”

Hồng Long là người thực hiện thử thách này đầu tiên. Thí sinh này tỏ ra cực kỳ nhận xét: “Vượt Rào rất thú vị, tôi thích!”. Với “máu” thích phiêu lưu khám phá của một dân phượt chuyên nghiệp, Hồng Long gần như không gặp khó khăn nào để lướt vun vút trên những đồi cát và nhanh chóng lấy được mật thư.

Thành Phúc là người thực hiện Vượt Rào của đội Baggio – Thành Phúc. Khi biết được nhiệm vụ Vượt Rào là đi xe mô-tô địa hình, Baggio “gào lên” đầy nuối tiếc: “Trời ơi toàn là những trò mình chơi giỏi không à!”

Rời Bàu Trắng, điểm về đích của các đội sẽ là Khe Suối Lở - điểm du lịch mới được khám phá tại Lagi – Bình Thuận.

Về đích vẫn còn thót tim

Chí Bình – Hồng Long có một ngày đua khá suôn sẻ và về đích đầu tiên trong chặng 10 này.

3 đội tiếp theo gồm Thành Chung – Thanh Bằng, Minh Hoàng – Phương Thảo, Baggio – Thành Phúc về đến đích vẫn bị phạt mỗi đội 30 phút do không đi đúng hướng dẫn của mũi tên tại thử thách chạy mô – tô địa hình.

Minh Hoàng – Phương Thảo về đích cuối cùng trong chặng trước, lại không về nhất trong chặng này nên bị phạt thêm 30 phút nữa, tổng cộng thời gian họ phải “chầu chực” và “thấp thỏm” tại điểm về đích là 1 tiếng đồng hồ.

Thành Chung – Thanh Bằng kết thúc 30 phút phạt “căng thẳng” đã về đích thứ hai.

Baggio – Thành Phúc về đích thứ ba.

Trong lúc Minh Hoàng – Phương Thảo căng thẳng chờ đợi thì Tuấn Anh – Xuân Sơn đang băng băng vượt qua Lựa chọn kép Biển Xanh và thử thách Vượt Rào để về đích.

Những phút cuối cùng của tập 10 là những giây phút làm khán giả nghẹt thở nhất với cuộc đua về đích vô cùng gay cấn giữa hai đội chơi có rất nhiều người hâm mộ: Minh Hoàng – Phương Thảo và Tuấn Anh – Xuân Sơn.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với Minh Hoàng – Phương Thảo, họ đã về đích ngay trước Tuấn Anh – Xuân Sơn. Tuấn Anh – Xuân Sơn dù nỗ lực hết mình để chiến đấu vẫn đành ngậm ngùi về đích cuối cùng và chia tay chương trình trong nuối tiếc.

Tuấn Anh và Xuân Sơn rời cuộc đua kỳ thú trong nuối tiếc

Kết thúc chặng 10, khán giả ngậm ngùi chia tay với một trong những đội chơi thú vị nhất của Cuộc Đua Kỳ Thú, chỉ còn 4 đội chơi tiếp tục đi sâu vào những chặng đua ngày càng gay cấn của chương trình, tiếp tục phát sóng trên VTV3, 20h tối thứ Sáu hàng tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên