Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên

VOV.VN -Với những nỗ lực không mệt mỏi, đội đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã giành chiến thắng trong tập đầu của cuộc đua.

Với chặng đua đầu tiên của Cuộc đua kỳ thú 2013, 9 đội với 18 thành viên đã phải đối mặt với hàng loạt thử thách hấp dẫn tại nhiều những công trình, địa danh nổi tiếng của thành phố mang tên Bác.

18 thành viên của 9 đội tham gia Cuộc đua kỳ thú mùa thứ hai

Cuộc đua kỳ thú mở màn với thử thách tương đối nhẹ nhàng khi các thí sinh của 9 đội phải tìm đủ 3 chiếc nón lá ghép thành dòng chữ “Cuộc đua, kỳ thú, 2013” để nhận được mật thư tiếp theo. Có thể nói, vòng thi này mang tính chất may mắn nhiều hơn so với việc sử dụng lý trí để suy đoán hoặc sử dụng nhiều đến sức lực. Để tìm được 3 chiếc nón trong số hàng trăm chiếc nón được đặt tại khu vườn là điều không quá khó. Sau khoảng thời gian ngắn nỗ lực tìm, may mắn đã mỉm cười với đội đỏ của diễn viên Nhan Phúc Vinh và người bạn đồng hành Linh Chi.


Đội cam của Pha Lê chật vật tìm nón

Càng về sau, các thử thách càng gây khó khăn nhiều hơn cho các đội. Nếu như ở thử thách đầu tiên, các đội vượt qua một cách nhẹ nhàng, thuyết phục thì sang đến thử thách thứ hai, họ đã trải qua những giây phút khá căng thẳng, mệt mỏi khi phải leo 49 tầng của tòa nhà cao nhất TPHCM.

Top 4 Vietnam's Next Top Model Thanh Hoa - Anh Tuấn mệt mỏi khi phải leo 49 bậc cầu thang

Các thành viên nữ như đang kiệt sức trước trở ngại này khi họ vừa phải bò, phải leo và nặng nề bước qua những bậc thang “khắc nghiệt”. Thế nhưng, gương mặt ai cũng như “tỉnh lại” khi chân bắt đầu chạm đến những bậc cuối cùng.

Mệt mỏi khi dồn hết sức lực vào việc leo bộ, mật thư tiếp theo ở rạp chiếu phim với thử thách ăn bún bò khiến các thành viên như được “hồi sinh”. Tuy nhiên, các đội như dần “tỉnh ngộ” khi họ phải chứng kiến việc các bát bún bò to gấp đôi so với bình thường lần lượt được bưng ra. Thử thách lần này là mỗi thành viên phải ăn hết 3 bát bút bò như vậy mà không để sót lại bất cứ thứ gì.

Diễn viên Linh Sơn của đội xanh và gương mặt khó hiểu khi thưởng thức bún bò

Bên cạnh việc các thành viên nữ trong mỗi đội lắc đầu ngán ngẩm thì các thành viên nam cũng tỏ ra căng thẳng không kém. Họ luôn trong tình trạng “vừa ăn vừa nôn”, thậm chí cô gái người Hàn Quốc Hari còn hóm hỉnh nói “sẽ bóp cổ ai nếu như họ mời cô ăn bún bò thêm lần nữa”, và ca sỹ Pha Lê thì lấy tay ôm mặt vì quá sợ hãi bún bò.

Bước vào vòng thử thách cuối cùng, các đội có hai sự lựa chọn, đó là “Đường phố” và “Sân khấu”. Nếu như ở thử thách “Đường phố”, các đội phải vận dụng hết khả năng ăn nói, nhảy và vốn ngoại ngữ, thậm chí chèo kéo khách để có thể bán được 500.000 đồng tiền kẹo kéo với giá của mỗi cây là 5.000 đồng thì ở thử thách “Sân khấu”, họ phải đối diện với việc hát karaoke cùng giun, lươn, chuột và nước đá.

Đội đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi chạm đích đầu tiên

Mọi việc nghe tưởng chừng đơn giản nhưng khi bắt tay vào thực hiện, các thành viên mới cảm nhận được độ khó của thử thách này. Đội tím của Đức Hùng – Thùy Dung, đội cam của Pha Lê – Hà Việt Dũng,… chật vật mãi mới có thể hoàn thành xong 5 bài hát với đầy đủ các thể loại nhạc, từ nhạc trẻ, rock cho đến cải lương.

Trải qua 4 thử thách với biết bao tâm trạng, đội của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã chiến thắng thuyết phục khi cán đích đầu tiên và giành được tấm vé ưu tiên duy nhất cho đội đỏ. Trái ngược với đó, hai chàng trai của đội vàng là ca sỹ S.T và Lâm Hùng Phong lại về đích cuối cùng nhưng vẫn thật may mắn khi họ chưa bị loại khỏi cuộc chơi.

Tập thứ 2 Cuộc đua kỳ thú 2013 sẽ tiếp tục được phát sóng vào lúc 20h, ngày 2/8 trên kênh VTV3 – Đài Truyền Hình Việt Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin
Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của hai chàng trai trẻ Baggio – Thành Phúc.

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của hai chàng trai trẻ Baggio – Thành Phúc.