Bắt đối tượng lừa đảo sau 100 ngày truy tìm

VOV.VN -Tưởng nam thanh niên đứng tuổi là người đàng hoàng, chị Linh cho mượn điện thoại. Tuy nhiên, tên này đã biến mất sau đó cùng chiếc điện thoại đắt tiền.

Ngày 6/3, Công an phường Phú Hòa, Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tuấn (SN 1969, quê Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo và trộm cắp tài sản.

Trước đó vào khoảng cuối tháng 11/2015, Tuấn chạy xe Air Blade đến làm quen với chị Nguyễn Trúc Linh (tạm trú phường Phú Hòa) và hỏi thuê nhà trọ.

Vì chị Linh biết chỗ đang cho thuê nhà trọ nên đã dẫn người đàn ông này đi đến khu 8 (phường Phú Hòa) xem.

Đối tượng lừa đảo Nguyễn Minh Tuấn (bên trái) bị bắt giữ
Lúc này người đàn ông hỏi mượn điện thoại chị Linh gọi về cho người nhà vì điện thoại của mình đã hết pin.

Nghĩ là người đàng hoàng, chị Linh đưa cho người này rồi chị quay qua nói chuyện với chủ nhà.

Lợi dụng sơ hở, người đàn ông này đã cầm điện thoại leo lên xe chạy mất. Biết đã bị lừa ngay sau đó chị Linh đã trình báo vụ việc cho lực lượng chức năng sở tại cùng các “hiệp sỹ” trong CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Từ những thông tin nạn nhân cung cấp, nhóm “hiệp sỹ” truy tìm nhưng không thành. Tuy nhiên sự việc của chị Linh vẫn được anh Hải cùng đồng đội tiếp tục tìm kiếm.

Phải mất đến hơn 100 ngày sau đó, tức ngày 4/3/2016, các “hiệp sỹ” Bình Dương mới truy tìm và phát hiện được nghi can trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Thủ Dầu Một) nên đã gọi điện thoại cho nạn nhân đến nhận mặt. Khi xác định đúng nghi can, các “hiệp sỹ” đã tiếp cận tra hỏi.

Không thể chối cãi, nghi can đã phải thừa nhận hành vi của mình và xin được bồi thường tiền chiếc điện thoại trị giá hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên các “hiệp sỹ” đã từ chối và đưa đối tượng này về trụ sở Công an phường Phú Hòa làm việc. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băng cướp đêm sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương
Băng cướp đêm sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương

VOV.VN - Một đối tượng trong băng cướp đêm sau khi gây án đã gọi điện cho bị hại đến công viên Đại Nam đòi tâm sự thì bị hiệp sỹ Bình Dương bắt gọn.

Băng cướp đêm sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương

Băng cướp đêm sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương

VOV.VN - Một đối tượng trong băng cướp đêm sau khi gây án đã gọi điện cho bị hại đến công viên Đại Nam đòi tâm sự thì bị hiệp sỹ Bình Dương bắt gọn.

Đi cướp...nước ngọt bị "hiệp sỹ" đường phố tóm gọn
Đi cướp...nước ngọt bị "hiệp sỹ" đường phố tóm gọn

VOV.VN - Hai đối tượng đi xe máy xông vào tiệm tạp hóa để cướp thùng nước ngọt nhưng không may chạm trán với “hiệp sỹ” đường phố và nhanh chóng bị bắt giữ.

Đi cướp...nước ngọt bị "hiệp sỹ" đường phố tóm gọn

Đi cướp...nước ngọt bị "hiệp sỹ" đường phố tóm gọn

VOV.VN - Hai đối tượng đi xe máy xông vào tiệm tạp hóa để cướp thùng nước ngọt nhưng không may chạm trán với “hiệp sỹ” đường phố và nhanh chóng bị bắt giữ.

“Hiệp sỹ” truy đuổi hơn 5km tóm gọn đối tượng điều khiển xe ăn trộm
“Hiệp sỹ” truy đuổi hơn 5km tóm gọn đối tượng điều khiển xe ăn trộm

Phát hiện đối tượng đi xe nghi đeo biển giả, các hiệp sĩ bám theo. Đối tượng rồ ga bỏ chạy. Sau hơn 5km rượt đuổi, các hiệp sĩ mới khống chế được đối tượng.

“Hiệp sỹ” truy đuổi hơn 5km tóm gọn đối tượng điều khiển xe ăn trộm

“Hiệp sỹ” truy đuổi hơn 5km tóm gọn đối tượng điều khiển xe ăn trộm

Phát hiện đối tượng đi xe nghi đeo biển giả, các hiệp sĩ bám theo. Đối tượng rồ ga bỏ chạy. Sau hơn 5km rượt đuổi, các hiệp sĩ mới khống chế được đối tượng.

“Hiệp sỹ” Bình Dương vây bắt “siêu trộm” trên phố
“Hiệp sỹ” Bình Dương vây bắt “siêu trộm” trên phố

Tên “đá xế” chuyên nghiệp đang mang chiếc xe máy vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị các “hiệp sỹ” Bình Dương vây bắt ngay trên phố.

“Hiệp sỹ” Bình Dương vây bắt “siêu trộm” trên phố

“Hiệp sỹ” Bình Dương vây bắt “siêu trộm” trên phố

Tên “đá xế” chuyên nghiệp đang mang chiếc xe máy vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị các “hiệp sỹ” Bình Dương vây bắt ngay trên phố.