Walcott an ủi các đồng đội sau thất bại

Tiền vệ Arsenal đã lên tiếng thừa nhận rằng may mắn đã không đứng về phía Tam Sư, nhưng nhấn mạnh rằng ĐT Anh đang có tương lại tươi sáng ở chiến dịch World Cup 2014.

Họ phải sớm quên đi thất bại này. (Ảnh: Getty images)

ĐT Anh lại thêm một lần nữa nếm mùi thất bại trong một trận tứ kết trên chấm penalty - cảm giác đã quá quen thuộc với họ suốt bao nhiêu năm qua. Và trong loạt sút penalty đêm qua, Ashley Cole và Ashley Young đã trở thành tội đồ của Tam Sư khi đá hỏng quả penalty và trao tấm vé vào bán kết cho người Ý.

Nhưng tiền vệ Theo Walcott đã lên tiếng bảo vệ hai cầu thủ này và tin rằng họ sẽ sớm vượt qua được cảm giác khó khăn này.

"Cả hai Ashley đều rất mạnh mẽ và sẽ sớm trở lại" - Walcott nói với The Mirror - "Họ là hai cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong phòng thay đồ và họ sẽ trở lại là những cầu thủ tốt nhất. Tôi không phải lo lắng về vấn đề này nhiều lắm. Ở giải đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ tốt hơn và họ cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải nhận ra những bài học từ những sai lầm này, nhất là những cầu thủ trẻ, tôi cũng nằm trong số đó."

ĐT Anh luôn thất bại trên chấm penalty và ở tứ kết, Theo Walcott cũng không thể giải thích được điều này, anh nói: "Tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại không thể giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu. Bạn có thể tập luyện rất chăm chỉ và làm điều đó rất tốt trong những buổi tập, nhưng khi ở trong một trận đấu lớn thì luôn luôn có rất nhiều khó khăn. Tôi ghét phải chứng kiến điều này".

Tiền vệ Arsenal cũng cho rằng ĐT Anh hãy quên đi thất bại này mà hãy chuẩn bị cho vòng loại World Cup vào  tháng 9.

"Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho vòng loại World Cup - nó sẽ rất khó khăn. Chúng tôi cần nghỉ ngơi bây giờ vì chúng tôi còn mùa giải khó khăn ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau hướng đến tương lai tươi sáng. Tôi chắc chắn điều đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên