Italy trước thềm Euro: Tìm đâu số 9, số 10?

Đội tuyển Italy nổi danh là một tập thể biết cách chơi phòng ngự, có một số 10 hoàn hảo và một số 9 biết cách ghi bàn, nhưng bây giờ cả ba thứ đó Italy đều không có.

Đừng để ý tới scandal dàn xếp tỷ số mà vì đó Criscito phải buộc lòng chia tay đội tuyển, hãy đề cập tới một vấn đề khác, thuần thúy chuyên môn hơn, đó là việc đội tuyển Italy đang bị “mất chất” trong nhiều năm trở lại đây.

Cả Cassano và balotelli đều chưa phải là những số 9, số 10 hoàn hảo.

Trong mọi giải đấu lớn, Italy luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Sự kỳ vọng đó chính xác hơn là sự tỏa sáng của những ngôi sao khoác áo Azzurri. Nhưng hiện tại, khó có thể tìm thấy một ngôi sao lớn đích thực trong danh sách 23 người tới Ba Lan và Ukraine mà HLV Prandelli vừa công bố.

Trong các giải đấu trước, Italy luôn có một số 10 đích thực, người làm chủ trận đấu, biết cách điều tiết nhịp độ theo hướng có lợi và cũng sẵn sàng ngẫu hứng để tỏa sáng. Có thể Italy không đạt được thành công, nhưng những số 10 của đội tuyển luôn biết cách để lại ấn tượng sâu đậm. Không những vậy, Azzurri còn có những sát thủ số 9 điển hình, một dạng cầu thủ không quá kỹ thuật, thậm chí là cục mịch nhưng biết cách biến những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng.

Những số  9, số 10 trước kia là ai? Baggio, tóc đuôi ngựa thần thánh đã làm trái tim bao người hâm mộ rung lên bởi những pha cầm bóng đầy nghệ thuật ở World Cup 1994. Kế tục anh những năm tiếp theo là Del Piero và Totti, những người đầy kỹ thuật và luôn biết cách lấy lòng khán giả.

Những số  9 của Italy như Vialli, Vieri, Inzaghi hay xa hơn nữa là những Paolo Rossi hay Schillaci thì luôn là ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới ở các giải đấu. Tiếc thay, những mẫu cầu thủ đó hiện nay không còn tồn tại trong đội hình Azzurri nữa.

Hãy nhìn vào 23 gương mặt được triệu tập lần này. Chỉ duy nhất Giovinco là người còn đôi chút hình bóng của một cầu thủ có thể tự mình xoay chuyển cục diện trận đấu. Nhưng kinh nghiệm của cầu thủ cao có 165 cm này chỉ là 4 trận. Pirlo ư? Anh là khối óc của đội tuyển Italy trong 8 năm qua, nhưng thật sự Pirlo không phải là một số 10. Bộ óc của Italy đã bị kéo xuống thắt lưng nơi thấp nhất của hàng tiền vệ.

Đáng lo ngại hơn là trong số 5 tiền đạo mà Prandelli mang tới Euro lần này, không ai là một số  9 đích thực. Ai sẽ lĩnh ấn hàng công của Italy? Balotelli? Không phải là một gã đáng tin cậy. Trong chiến dịch vòng loại, cặp tiền đạo của đội tuyển Italy thường xuyên là Cassano - G.Rossi (hoặc Pazzini). Nhưng như đã biết, G.Rossi không thể kịp bình phục cho giải đấu lớn này vì ca chấn thương quái ác hồi năm ngoái, trong khi Pazzini bị loại vì phong độ sa sút nghiêm trọng. Tương tự Pazzo, Gilardino cũng bị ghẻ lạnh vì vấn đề phong độ.

Đội tuyển Italy lấy nòng cốt là Juventus, hãy nhìn “Lão bà” thi đấu vất vả như thế nào khi không có một trung phong đẳng cấp. Xa hơn, hãy nhớ lại Euro 2000 khi Vieri dính chấn thương và HLV Dino Zoff lúc đó phải dùng Delvecchio, Totti và Del Piero đều không phải tay săn bàn và họ đã mất chiếc cúp như thế nào? Giả sử cơ hội của Del Piero trong trận đấu đó được trao cho một trung phong đích thực thì hẳn họ đã kết liễu Les Bleus.

Vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây là chính Italy đang mất dần chất Italy. Họ nổi danh là một tập thể biết cách chơi phòng ngự, có một số 10 hoàn hảo và một số 9 biết cách ghi bàn. Nhưng bây giờ cả ba thứ đó Italy đều không có, vậy thử hỏi HLV Prandelli sẽ làm thế nào đây, một Azzurri tấn công để giành chiến thắng ư? Đó chỉ là câu chuyện trong viễn tưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên