Fernando Alonso chói sáng tại F1

Sau 1h28'41,194'', Alonso đã là người cán đích đầu tiên, bỏ xa Viettel đến hơn 16''  

Trong một ngày đua đầy sự kiện với những cuộc so kè hấp dẫn, Fernando Alonso đã có một màn trình diễn xuất sắc để độc chiếm ngôi đầu. Chiến thắng đầu tiên của Ferrari chính thức chấm dứt chuỗi chặng độc tôn của Red Bull.

Mặc dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 3, sau Webber và Vettel, Alonso đã có một ngày đua chói sáng với những vòng chạy thần tốc. Sau 1h28'41,194'', anh đã là người cán đích đầu tiên, bỏ xa Vettel đến hơn 16''. Đây là chiến thắng đầu tiên của nhà cựu vô địch thế giới từ chặng Hàn Quốc tháng 11/2010.

Fernando Alonso

Kết quả này không chỉ giúp Alonso có thêm 25 điểm để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà đồng thời chấm dứt thế độc tôn của Red Bull suốt từ đầu mùa đến nay. Còn với McLaren, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đây quả là một chặng đua đáng quên khi Button phải bỏ cuộc sớm, Hamilton chút nữa không thể về đích vì cạn nhiên liệu.

Bước vào ngày đua chính thức, thời tiết mưa khiến những vòng đua đầu tiên diễn ra khá trầm lặng bởi các tay đua đều tỏ ra thận trọng. Tuy nhiên sau 10 vòng, đường đua bắt đầu khô ráo, tạo điều kiện cho những màn bứt phá ngoạn mục. Từ vị trí thứ 10 ở vạch xuất phát, Hamilton nhanh chóng bắt kịp tốp trên để ganh đua cùng 2 chiếc Red Bull và kình địch Alonso.

Vòng 15, Hamilton chính thức qua mặt đối thủ người Tây Ban Nha. Cùng lúc đó đồng đội của anh phía sau vượt Massa để giành vị trí thứ 5. Tuy nhiên, niềm vui với McLaren không kéo dài. Đến lần vào pit ở vòng 27, chiến thuật hợp lý hơn của Alonso đã giúp anh giành lại vị trí thứ 3. Ngay sau đó, một trục trặc trong lúc thay lốp của Vettel đã thay đổi hoàn toàn cục diện đoàn đua.

2 vòng cuối khán giả được chứng kiến 2 màn rượt đuổi vô cùng hấp dẫn. Ở phía trên Vettel và Webber cho thấy dù là đồng đội nhưng họ không hề khoan nhượng khi cả 2 bám đuổi nhau qua từng khúc cua và tận dụng mọi cơ hội qua mặt nhau. Chỉ đến khi lãnh đạo đội đua đề nghị cả 2 “duy trì khoảng cách”, màn so tài mới tạm lắng và vị trí thứ 2 thuộc về Vettel.

Ở phía sau Massa và Hamilton cạnh tranh nghẹt thở đến tận khúc cua cuối cùng. Chiếc Ferrari tưởng như đã vọt qua đối thủ ngay trước vạch đích tuy nhiên vào khúc cua quyết định, va chạm xảy ra khiến Massa bị mất lái lạng ra lề. Chỉ chờ có vậy chiếc Mclaren vọt lên cán đích ở vị trí thứ 4. Với kết quả này, Massa tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 6. Trong khi đó đồng đội của anh leo 2 bậc lên vị trí thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên