Tưới xăng đốt giết người yêu rồi tự sát

Em gái nạn nhân khi đi học về có chứng kiến một phần sự việc nhưng do cửa khóa quá chặt, không vào bên trong được, nên lập tức kêu cứu.

Khoảng 11h ngày 4/10 đã xảy ra án mạng nghiêm trọng tại căn nhà số 40/9 đường số 19, tổ 3, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh làm hai người chết (gồm một nam, một nữ). Phát hiện thấy căn nhà bốc khói dữ dội, cửa nhà khóa bên trong, người dân đã gọi điện báo công an. Khoảng 20 phút sau, cửa nhà được phá, công an vào được bên trong thì phát hiện xác một cô gái trong tình trạng bị cháy toàn bộ gương mặt và tóc, khắp người có nhiều vết đâm, nhưng vẫn còn thở nên lập tức chở đến bệnh viện cấp cứu. Phía sâu bên trong nhà có một xác nam thanh niên đã chết, trên người có một số vết đâm. Đến 12h cùng ngày, cô gái cũng tử vong tại bệnh viện.

Nạn nhân nữ được xác định là Nguyễn Thị Như Ngọc (20 tuổi, trú tại địa chỉ trên), hiện là giáo viên của một cơ sở mầm non. Nạn nhân nam là Nguyễn Tiến Sơn (25 tuổi, trú đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp), hiện là nhân viên bảo trì thiết bị y tế của một Bệnh viện lớn tại TP HCM. Được biết, Sơn và Ngọc yêu nhau từ lâu, nhưng gần đây cả hai có mâu thuẫn. Trưa 4/10, Sơn đến nhà Ngọc, khi chỉ có một mình Ngọc ở nhà thì cả hai xảy ra cãi vã. Những người chứng kiến cho biết Sơn có mang theo can nhựa chất lỏng (nghi là xăng) và một con dao. Trong lúc cãi vã, Sơn đã dùng dao đâm Ngọc nhiều nhát (theo khám nghiệm ban đầu có 8 nhát vào lưng, 2 nhát ở cổ và 1 nhát ở vai). Khi Ngọc đã gục xuống thì Sơn tưới xăng trên người Ngọc để đốt, vì ngọn lửa nóng nên Ngọc cố gượng dậy để tìm cách thoát thân, kêu cứu nhưng vì cửa khóa nên không thoát ra được. Em gái Ngọc khi đi học về có chứng kiến một phần sự việc này nhưng do cửa khóa quá chặt, không vào bên trong được, nên lập tức kêu cứu. Còn Sơn sau khi gây án đã tự sát bằng cách đâm vào người nhiều nhát và tử vong tại chỗ.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên