Kiều bào Thái Lan tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma

VOV.VN - Ngày 14/3, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Đông bắc Thái Lan, đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma năm 1988, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ.

Tại chùa Khánh An, ngôi chùa Việt duy nhất tại tỉnh Udon Thani, các thành viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã lần đầu tiên được tham dự đại lễ cầu siêu do cộng đồng người Việt ở Thái Lan tổ chức để tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma cách đây 35 năm.

Tất cả đều xúc động và khâm phục vì bà con dù sống ở nước ngoài nhưng vẫn luôn dõi theo và ghi nhớ sự hy sinh của các liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” chia sẻ: “Chúng tôi bồi hồi xúc động vì chúng tôi nghĩ rằng đây là một nghĩa cử rất cao đẹp nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ đi sau vừa tri ân những người đã ngã xuống cho độc lập tự do của đất nước và cũng vừa khắc sâu tội ác của kẻ thù đối với việc xâm lấn đất nước của chúng ta, để cho lớp trẻ hiểu rằng, muốn bảo vệ sự toàn vẹn của Tổ quốc mình thì cần phải học tập những gương chiến đấu, gương hi sinh, và luôn mài sắc trong tim mình một ý chí quyết tâm bảo vệ cho được chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Bắt đầu từ năm 2016, cộng đồng người Việt tại Udon Thani đã tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ. Hoạt động thường niên này cũng là dịp để bà con đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Thái Lan, cho biết: “Những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, là những người giữ biển đảo thiêng liêng cho chúng ta, thì chúng ta là thế hệ sau này, chúng ta phải tôn trọng những người đi trước để cho thế hệ đi sau cũng noi gương làm theo như vậy. Mọi người đều hy sinh cho Tổ quốc”.

Lễ cầu siêu không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt tại Udon Thani tri ân, tưởng nhớ 64 liệt sỹ đã hi sinh tại đảo Gạc Ma cách đây 35 năm mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ người Việt tại Udon Thani nói riêng và tại Thái lan nói chung luôn ghi nhớ biển đảo, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma rưng rưng trong lễ tưởng niệm 35 năm
Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma rưng rưng trong lễ tưởng niệm 35 năm

VOV.VN - Sáng nay (14/3), tại thành phố Đà Nẵng, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa). Dự lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thân nhân các liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma rưng rưng trong lễ tưởng niệm 35 năm

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma rưng rưng trong lễ tưởng niệm 35 năm

VOV.VN - Sáng nay (14/3), tại thành phố Đà Nẵng, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa). Dự lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thân nhân các liệt sĩ.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Cách đây 35 năm, vào ngày 14/3/1988, tại đảo Gạc Ma, những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo đá, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Cách đây 35 năm, vào ngày 14/3/1988, tại đảo Gạc Ma, những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo đá, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sống mãi những di vật của liệt sĩ Gạc Ma
Sống mãi những di vật của liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Sự kiện 64 liệt sĩ siết chặt tay cầm cờ Tổ quốc tạo nên “Vòng tròn bất tử” bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988 mặc cho pháo đạn kẻ thù dội vào đã trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước. 35 năm trôi qua, những người mẹ, người thân của các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma không nguôi nỗi đau thương nhớ.

Sống mãi những di vật của liệt sĩ Gạc Ma

Sống mãi những di vật của liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Sự kiện 64 liệt sĩ siết chặt tay cầm cờ Tổ quốc tạo nên “Vòng tròn bất tử” bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988 mặc cho pháo đạn kẻ thù dội vào đã trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước. 35 năm trôi qua, những người mẹ, người thân của các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma không nguôi nỗi đau thương nhớ.