Thư thính giả, độc giả tuần từ 20-26/12

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan đã làm nức lòng hàng triệu trái tim người hâm mộ trong nước và bà con Việt kiều ở nước ngoài.

VOVNews nhận được nhiều ý kiến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam từ khắp nơi gửi về. Vui mừng, tin tưởng vào chiến thắng tiếp theo có và cả hoài nghi cũng có.

 

Bạn Huỳnh Hữu Hạnh (huuhanh1089@…) đưa ra bình luận: Thái Lan được xếp kèo trên nhưng tôi tin Việt Nam sẽ thắng 2-1 và mở tỷ số trước. Vì trong bóng đá còn có một vũ khí khác rất lợi hại đó là tin thần, sự tự tin. Điều này các cầu của chúng ta đang có từ khi giành vé từ tay Singapore để vào trận chung kết AFF Cup. Cố lên các bạn ơi! Tại quê nhà, người hâm mộ chúng tôi luôn cầu mong điều may mắn luôn đến với đội tuyển của chúng ta.

Bạn đọc tên Hưng anhkjssbaby@…) dự đoán Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 2-1 trong trận đấu ngày 28/12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Còn bạn Pham Huu Huong (kethattinh_ngannamdaukho@…) thì chúc: Chúc đội tuyển Việt Nam vô địch.

Bạn Ngo Truong Giang (thaorangthit@…) thì sung sướng cổ vũ: “Việt Nam vô địch!”

Bạn Tuấn Anh (pananh@…) Thật là tuyệt vời! Quá sung sướng và hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới được tận hưởng vị ngọt chiến thắng, và càng đặc biệt khi đây là đêm Giáng Sinh nữa! Việt Nam vô địch!

Thế nhưng cũng có người hâm mộ tỏ ra lo lắng. Bạn đọc có nick vuongquoctinhyeu_td2000 bày tỏ: về sân Mỹ Đình Việt Nam sẽ thua Thái Lan với tỉ số 3-0.

Đúng là sẽ chẳng biết kết quả trận đấu sắp tới thế nào, nhưng tôi đồng ý với bạn Huỳnh Hữu Hạnh rằng yếu tố tinh thần rất quan trọng. Khi đá ở sân nhà, các cầu thủ Việt Nam sẽ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng ta cùng hy vọng sẽ được chứng kiến một trận cầu đẹp với bàn thắng đẹp và kết quả đẹp.

** Thời gian qua, VOVNews đăng tải khá nhiều bài viết liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp-nông thôn ở nước ta, bạn Nguyen Vinh Quang (anhquangnguyenworld@…) cho rằng: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất màu mỡ nhất trong cả nước. Hiện nay, tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn còn quá lạc hậu đã dẫn đến hệ quả là năng suất sản xuất không cao. Do đó, vấn đề cấp thiết đặt ra là thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp. Chỉ có như vậy mới có năng suất cao.

Sau loạt bài "Tìm mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp", bạn Bui Văn Minh (e.buiminh@…) muốn gửi tới Ban biên tập bài viết riêng về: Liên kết để tiến vào thị trường. Bạn Bui Van Minh cũng có một yêu cầu là: “Tôi muốn xin địa chỉ của tác giả Lê Phúc, hoặc Tuyết Yến để có những liên hệ trực tiếp”.

Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ quan tâm với Đài Tiếng nói Việt Nam. Bạn có thể gửi các thông tin liên quan cho BTV Tuyết Yến và Lê Phúc theo địa chỉ: Hệ Thời sự- Chính trị tổng hợp (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam 41-43 Bà Triệu, Hà Nội.

** Bạn Phạm Ngọc Tuệ (tuels1@…) cho biết: Tôi rất thích nghe VOV1 nhưng hơn 1 tuần nay âm lượng kênh này rất nhỏ, vặn to lên để đủ nghe thì lại sôi ù ù, trong khi các kênh VOV 2, VOV 3 vẫn bình thường, xin hỏi tại sao? Khắc phục thế nào?

Chúng tôi đã kiểm tra và đây là lỗi kỹ thuật từ phía nhà cung cấp. Bạn không phải chỉnh sửa thiết bị kỹ thuật của mình đâu. Hiện nay, lỗi này đã được khắc phục. Bạn đã có thể nghe VOV 1 với chất lượng âm thanh tốt.

** Bạn Tùng Linh (bo_tunglinh@…) yêu cầu VOVNews đưa lên trang web bài hát “Gần lắm Trường Sa”. Bạn viết: “Bài hát này do một nam ca sĩ hát chỉ có đàn guitare đệm. Tôi được nghe bài hát này trên Đài khá lâu rồi, bây giờ rất muốn nghe lại, không phải giọng nữ cũng không phải ca sĩ Long Nhật trình bày. Cám ơn quý Đài nhiều”.

Bài hát mà bạn Tùng Linh nhắc tới là do ca sĩ Xuân An trình bày. Mời bạn Tùng Linh và các bạn nghe bài hát tại đây.

Bạn Thanh Bình (lucbinhsontay@…) Có lần em đã nghe một bài hát rất hay về người mẹ phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, em tìm trên mạng thì được biết đó là bài dân ca Italy có tên là Mama, Nhạc: Carlo Andrea Bixio(1896-1978) Lời: Bruno Cherubini(1898 - 1978). Bài này do thần đồng Robertino Loretti hát năm 1961. Đã lâu rồi em không nghe đài phát bài hát đó. Các anh chị có thể gửi tặng em bài hát này được không? Nếu có thể gửi cho em nhạc và lời tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài thì đó là món quà thật tuyệt vời! Chúc các anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn Thanh Bình tới Chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng nói Việt Nam.

** Bạn nguyen van dung (nguyenvandung04@…) hỏi: Bảo hiểm thất nghiệp có được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không? Hạch toán vào khoản kế toán nào?

Trước đây, doanh nghiệp (DN) phải chi trả trợ cấp thôi việc và mất việc làm cho người lao động từ nguồn quỹ hoàn toàn thuộc về DN. Hàng năm DN phải dành từ 1-3% ngân sách cho quỹ phòng chống rủi ro này. Nay mức đóng góp đã được chia sẻ, DN đóng 1%, người lao động 1% và 1% từ phía Chính phủ. Và mức 1% mà DN phải đóng góp này nằm trong chi phí của DN.

** Bạn Ngo Van Phuong (ngophuong_85@…) hỏi: Tôi muốn sửa tên đệm trong sổ hộ khẩu vì tên đệm trong sổ hộ khẩu của tôi có sự sai khác so với tên đệm trong bằng Đại học của tôi.Do từ ngày đi học cấp I bị nhầm nên kéo theo sau này bị sai. Vậy nếu tôi muốn sửa lại tên đêm trong sổ hộ khẩu thì phải làm thế nào?

Bạn thân mến, theo quy định tại khoản 2 điều 29 Luật Cư trú: “Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Thời hạn giải quyết các yêu cầu nói trên được quy định tại khoản 5 điều 29 Luật Cư trú: “Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu”. Cơ quan có thẩm quyền ở đây là cơ quan công an, đối với những trường hợp ở thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại công an huyện, quận, thị xã; đối với những trường hợp ở tỉnh thì nộp hồ sơ tại công an xã, thị trấn thuộc huyện; công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

** Bạn Nguyễn Danh Hùng (hundz52@…) đã có những thắc mắc về bài thuốc chữa ho bằng củ cải trắng của bác Cả Chiêm.  Thư bạn viết: “Xin hỏi Mr Cả Chiêm đây có phải là bài thuốc chữa ho thật không hay là câu chuyện dẫn về việc dân ta bây giờ quá sính thuốc Tây, cái gì cũng phải dính chữ "Tây" thì mới được việc và hiệu quả.

Tôi chưa gặp được Cả Chiêm để chuyển tới bác ấy thắc mắc của bạn. Thế nhưng, một trong những mục đích mà bác Cả Chiêm khi viết những lá thư của mình là đả phá những thói hư, tật xấu trong xã hội hiện đại. Những thói hư ấy làm lu mờ đi truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bài thuốc chữa ho mà bác Cả Chiêm đề cập đến chắc cũng không ngoài hàm ý này bạn ạ.

** Nhân dịp xuân mới, bạn Phan Lac Dong Quan (quanphan_52@…) đã có những dòng viết gửi các chiến sĩ Trường Sa:

Xuân về chúc anh sức khoẻ dồi dào

Nụ cười luôn nở như đào, như mai

Tinh thần vững chắc đêm ngày

Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ vinh quang

Đảo xa canh giữ xuân này

Cho dân, cho nước yên bình đón xuân

Gửi anh mấy vần thơ xuân

Cảm ơn anh người lính xa nhà

Đón xuân nhớ anh bội phần

Đất trời Tổ quốc có anh yên bình

Chúc anh, anh lính đảo xa

Vui xuân, đón tết đậm đà như xưa

Còn bạn Kiều Thành Dàng (thanhdang79@…) thì có mấy dòng cảm tác như sau: Vậy là chỉ còn một tuần nữa là bước sang năm 2009. Một năm nhìn lại/bước ngoặt cuộc đời nhiều người sẽ khác nhau nhưng đều có chung một điểm đó là thành công, thắng lợi và những điều chưa thoả mãn trong năm qua. Có thể 365 ngày trôi qua là một chặng đường tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Một năm đã qua, mỗi chúng ta hãy nhìn lại và tự rút ra bài học cho riêng mình.

Bước sang năm mới 2009, tôi kính chúc tập thể phóng viên, BTV của báo điện tử VOVNEWS cùng những chương trình khác của Đài Tiếng nói Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc. Kính chúc Báo diện tử VOVNEWS ngày càng phát triển là nhịp cầu nối với mọi người.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn Trinh Dinh Chi, Tranhaidang, truongcamly, le anh dung, doan thanh trung, Naru Segawa… bài cộng tác của các bạn: Thành Chung, Công Hân, Ngọc Bằng, Hải Đăng, Minh Tú…

Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi, cộng tác với chúng tôi.

Chúc các bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc để bước vào một tuần làm việc mới hiệu quả.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên