Thư thính giả, độc giả tuần 14-19/12

Bạn Ngoc Duyet (duyetduyetbbn@...) hỏi: “Tôi là một độc giả thường xuyên của Quý báo. Xin được hỏi: Gửi bài cộng tác cho số báo Tết Kỷ Sửu qua email tet@vovnews.vn, chúng tôi có được hồi âm lại để biết tác phẩm của mình đã được gửi tới quý báo chưa?”

Bạn Ngoc Duyet và độc giả thân mến! Hoan nghênh các bạn gửi bài cộng tác cho VOVNews. Tin bài các bạn gửi đến cho chúng tôi qua địa chỉ email tet@vovnews.vn, vovnews@hn.vnn.vn chúng tôi đều nhận được. Có thể vì công việc bận rộn nên biên tập viên VOVNews chưa kịp hồi âm với các bạn. Nhưng chắc chắn rằng, khi tin, bài của các bạn được sử dụng trên VOVNews, chúng tôi nhất định sẽ liên lạc lại với các bạn.

Phản hồi sau loạt bài Làm lan toả một phong trào sống đẹp bạn Ngô Mỹ Hạnh (jillngomy@...) viết: “Tôi đã đọc loạt bài này, rất hay, ý nghĩa và có tính giáo dục. Tôi mong VOV tiếp tục có những loạt bài như thế này, nếu được ở khắp các địa phương trong cả nước thì thật tốt”.

Rất nhiều bạn đọc cùng chung nhận xét với bạn Mỹ Hạnh. Qua các tấm gương điển hình được nêu trong loạt bài này, chúng ta cùng nhận ra một điều như chính nhóm tác giả đã bộc bạch: “Học tập Bác Hồ để trở thành một người giống như Bác là điều không tưởng. Nhưng ai cũng có thể học và làm theo triết lý sống giản dị, khiêm nhường, nói đi đôi với làm, hết mình vì đất nước, nhân dân, luôn yêu thương con người của Bác”.

Sau kết quả hoà giữa đội tuyển Việt Nam và đương kim vô địch Singapore tại trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 diễn ra tối 17/12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều độc giả email bày tỏ niềm vui và niềm tin chiến thắng.

Bạn Trần Thành Công (huongphusa_dong@...) viết: “Các anh ơi cố gắng chơi tốt như trận với Singapore nha các anh. Hàng triệu con tim Việt Nam đang hướng về các anh đó. Em tin chắc là các anh sẽ làm được và đội tuyển Việt Nam của chúng ta vô địch”.

“Chúc các bạn tuyển Việt Nam chiến thắng và mang vinh quang về cho đất nước mình” – là email của bạn Cút Lũi (cutebaby.love@...).

Bạn Lê Tấn Cường (letancuongbs@...) thì bày tỏ tiếc rẻ: “Nếu Thanh Bình được thi đấu ngay từ đầu với Việt Thắng Việt Nam có thể chiến thắng.”

Các bạn thân mến! Với những gì đã thể hiện trong trận đấu tối 17/12, đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi. Hy vọng, thầy trò HLV Calisto tiếp tục phát huy tinh thần và lối đá rực lửa để có thể khuất phục được “Sư tử biển” trong chuyến đến làm khách tại SVĐQG Singapore vào ngày 21/12 tới. Luôn luôn chắc chắn rằng, sự động viên, cổ vũ của khán giả nhiệt tình sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam vững tin hơn trong mọi trận đấu.

Góp ý Chương trình “Hãy nói với tôi”, thính giả ở địa chỉ email longkonray@... viết: “Tôi rất thích nghe chương trình này, song thú thực là tôi thấy chương trình chưa đưa ra được nhiều tình huống mang tính phổ biến... Và, theo tôi, cần tham khảo ý kiến chuyên gia tâm lý đồng thời cũng cần chú ý đến yếu tố chính trị trong các tình huống được đưa ra. Chúc các anh, chị làm chương trình mạnh khoẻ và chúc chương trình ngày càng có nhiều tình huống hay, bổ ích.”

Cảm ơn bạn đã góp ý. Biên tập viên chương trình sẽ quan tâm đến những ý kiến của bạn để xây dựng chương trình tốt hơn.

Liên quan đến các thư yêu cầu, bạn Thanh Bình (lucbinhsontay@...) viết: “Các anh chị thân mến! Có lần em đã nghe một bài hát rất hay về người mẹ phát trên Đài tiếng nói Việt Nam, em tìm trên mạng thì được biết đó là bài dân ca Ý có tên là Mama, Nhạc: Carlo Andrea Bixio(1896-1978) Lời: Bruno Cherubini(1898 - 1978). Bài này do thần đồng Robertino Loretti hát năm 1961. Đã lâu rồi em không nghe Đài phát bài hát đó. Các anh chị có thể gửi tặng em bài hát này được không? Nếu có thể gửi cho em nhạc và lời tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài thì đó là món quà thật tuyệt vời trong dịp Giáng sinh sắp tới! Chúc các anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc!”

Bạn Minh (himachi999@...) yêu cầu: “Chào anh chị. Em muốn gửi bài hát “Cry on my shoulder” tới tập thể lớp 12ai niên khoá 2005_2008, trường THPT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định với lời nhắn: “mình nhớ các bạn nhiều”. Cảm ơn anh chị”.

Bạn Xuan (nuacuatoioiemodau_87@...) tâm sự: “Chào Quick and Snow show! Em là một thính giả của Đài đã lâu. Chương trình đó rất phù hợp với những sinh viên và những người đang yêu và bắt đầu yêu. Chương trình là nơi để 2 người yêu nhau có thể đến được với nhau. Nhiều lần em muốn gửi nhờ "Quick and Snow show" gửi tặng một bài hát cho chính mình nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay khi mùa đông về, cái lạnh của Hà Nội thật cô đơn, không biết phải tâm sự cùng ai, chỉ biết nhờ “Quick and Snow show” gửi cho em một bài hát nào đó để qua nỗi cô đơn của mùa đông. Mong "Quick and Snow show" không làm em buồn thêm nữa. Cảm on "Quick and Snow show”...

Yêu cầu của các bạn sẽ được Biên tập viên đáp ứng trong thời gian sớm nhất. Mong các bạn tiếp tục yêu quý và ủng hộ chương trình.

Trong tuần, chúng tôi nhận được thư góp ý và bài cộng tác của các bạn có địa chỉ email: dangkhoi.lx.hp@..., hungcuongdtp@..., quanphan_52@..., maixinh_no1@..., maphuco@..., thuyngoc076@..., nguyenhung@..., nghiatt@..., dailochoangnguyen@..., hundz52@..., Loi_pnv82@..., quandtdtt@..., quockhanh8_7_86@..., vu_thu_hoai90@..., f9_xman@..., hinaissocute@..., thuyngoc076@...

Cảm ơn các bạn đã trao đổi, cộng tác.

Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên