Thư thính giả, độc giả từ 8-14/1

Đồng tình về Quyết định cấm hút thuốc lá nơi công cộng của Chính phủ, chia sẻ với các nhà báo bị côn đồ hành hung là những nội dung được nhiều bạn đọc quan tâm trong tuần

Tuần qua, VOVNEWS nhận được thư của nhiều độc giả trong cả nước chúc mừng nhân dịp năm mới và bày tỏ chính kiến của mình về nhiều vấn đề mà các bạn quan tâm.

Cấm hút thuốc nơi công cộng: Cần có biện pháp xử phạt hành chính mạnh

Một số lượng không nhỏ thư các bạn gửi về VOVnews bày tỏ sự đồng tình về Quyết định cấm hút thuốc lá nơi công cộng của Chính phủ.

Cũng như các bạn, ai cũng thấy rõ hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe. Ngay trên vỏ bao thuốc, các nhà sản xuất cũng đã cảnh báo rõ ràng. Các nghiên cứu khoa học cũng chứng minh hành vi hút thuốc lá nơi công cộng trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Những con số thống kê cho thấy, ở nước ta hàng năm đã có hơn 40.000 người tử vong do ảnh hưởng trực tiếp từ hút thuốc lá, hàng ngàn người chết bởi các bệnh do phơi nhiễm với khói thuốc thụ động.

Những lời cảnh báo này đã tác động phần nào đến một bộ phận “cư dân” nghiện thuốc lá. Nhiều người đã tình nguyện bỏ thuốc lá, hoặc ít ra cũng không còn thói quen hút thuốc lá nơi công cộng. Nhưng xem ra, con số những người như vậy còn nhỏ hơn rất nhiều so với “cộng đồng” những người nghiện thuốc.

Để bao biện cho thói quen có thể gọi là “không tốt” của mình, bạn Nguyễn Công Đạt (nutyplay@....) và một số bạn cho rằng: “Bản thân cũng thấy thuốc lá có hại cho sức khoẻ nhưng không thể bỏ nổi, vì theo quan niệm của người Việt Nam “miếng trầu là đầu câu chuyện”. Thuốc lá cũng vậy, nó rất phổ thông và dễ mua”.

Bạn Đạt thân mến, có lẽ hút thuốc đã là thói quen không chỉ của bạn và nhiều người. Để từ bỏ một thói quen thực ra không dễ dàng gì. Nhưng nếu có quyết tâm, chắc chắn bạn sẽ “cai” thuốc lá thành công.

Cũng liên quan đến vấn đề cấm hút thuốc lá, bạn vi_olet2003@... viết: “Trên thực tế, ai cũng thấy hút thuốc có hại, trước là có hại cho bản thân, sau đó là những người thân của mình và những ai vô tình ngửi phải khói thuốc. Tôi rất buồn vì trước kia những người lớn mới hút thuốc, giờ đây ngay cả những học sinh cấp 2, cấp 3 cũng phì phèo điếu thuốc. Tôi thấy việc cấm hút thuốc phải làm thật mạnh, thật quyết tâm. Các cơ quan ban ngành cần có biện pháp tuyên truyền mạnh trên nhiều phương tiện truyền thông và cần có biện pháp xử phạt hành chính mạnh hơn đối với những người cố tình vi phạm”.

Bạn Đinh Nhị (dinhnhi_cmg@...) và một số bạn lại băn khoăn đặt câu hỏi, nếu trường hợp thấy có người hút thuốc lá nơi công cộng thì ai sẽ là người đứng ra phạt và liệu người phạt có hút thuốc không?

Bạn đọc ở địa chỉ candle_love_1610@... nêu gợi ý: “Để thực hiện lệnh cấm hút thuốc lá, trước hết cần phải kiểm soát số lượng thuốc lá trên thị trường. Nếu cấm hút thuốc mà thuốc lá lại được bày bán tràn lan trên thị trường thì việc thực hiện lệnh cấm rất khó”.

Còn bạn Hoàng Nam (hoangnam1305@...) cho rằng, để việc cấm hút thuốc lá có hiệu quả thì trước hết phải bắt đầu từ các công ty sản xuất thuốc lá. Nếu Nhà nước cấm sản xuất và nhập khẩu thuốc lá thì mới mong hạn chế được việc hút thuốc. Chúng ta phải quản lý từ “gốc” thì dễ dàng hơn làm từ “ngọn”.

Nghiêm trị những kẻ hành hung nhà báo

Trong tuần, chúng tôi tiếp tục nhận được thư của độc giả phản ứng mạnh mẽ về việc trong thời gian gần đây, nhiều nhà báo liên tục bị hành hung trong khi tác nghiệp.

Bạn Lập Nguyên (lapnguyen@....) viết: “Tôi là một thính giả của Đài TNVN và là một độc giả thường xuyên của VOVNEWS. Những ngày gần đây, tôi được nghe và đọc thông tin liên tiếp về việc nhiều nhà báo đã bị kẻ xấu hành hung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Tôi rất bất bình, dư luận xã hội lên án những hành vi côn đồ của những kẻ coi thường pháp luật. Tôi mong các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ và phải xử lý thật nghiêm để đảm bảo trật tự xã hội, cũng như tính mạng, sức khoẻ của các nhà báo trong khi làm nhiệm vụ. Tôi mong các nhà báo tiếp tục công việc chân chính của mình, có những thông tin hay, bổ ích, phục vụ bạn đọc cả nước”.

Bạn Lan Bình (lanbinh@...) cho rằng, công việc của các nhà báo là công việc khá nguy hiểm, Nhà nước cần có chế tài bảo vệ các nhà báo. “Nhìn bọn côn đồ ra tay với các nhà báo, tôi thấy dã man quá. Mong rằng các nhà báo sẽ được pháp luật bảo vệ để họ thực thi nhiệm vụ của mình” - Bạn Lan Bình viết.

Các bạn ạ, những hành vi của nhóm côn đồ hành hung nhà báo đã được các cơ quan công an, chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Theo thông tin mới đây, Công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đã triệu tập khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ hành hung Nhà báo Trần Thế Dũng, phóng viên báo Người Lao Động đang tác nghiệp tại khu vực Kéo Kham, thuộc thị trấn Đồng Đăng vốn trở thành điểm nóng của hàng gia cầm nhập lậu. Công an thị trấn Đồng Đăng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc trên đến Công an huyện Cao Lộc để tiếp tục điều tra.

Chia sẻ thật nhiều để cuộc sống ngày một tươi đẹp

Phản hồi về các bài viết, phóng sự ảnh về Trường Sa đăng trên VOVNews mới đây, nhiều bạn đọc bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những người lính đang làm việc nơi đảo xa, mong các anh hãy yên tâm làm nhiệm vụ, những người ở quê nhà luôn ở bên các anh.

Bạn Duy Thanh (bahahj@.... Chia sẻ: “Trước đây mình cũng từng là người lính đóng quân ở Trường Sa. Đây là vinh dự lớn trong cuộc đời của tôi. Nhân dịp đầu năm mới, chúc các anh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc”.

Bạn Ngọc Quang (thinngoquang@...) viết: “Tôi rất hâm mộ các anh. Mỗi khi nghe hai tiếng Trường Sa, chúng tôi lại thấy vô cùng tự hào. Nơi đầu sóng ngọn gió, mong các anh giữ gìn sức khỏe để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc”.  

Trong tuần, bài viết “Tấm lòng của Thượng tọa Thích Phật Đạo”  cũng nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả trong và ngoài nước. Bạn đọc bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng từ bi bác ái của Thượng tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm ở Jarnvagsgatan – Sweden (Thụy Điển).

Bạn Vũ Quang Việt (vivubhd1983@...) viết: “Thật buồn mỗi khi phải chứng kiến cảnh đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của Thượng tọa Thích Phật Đạo cùng bà con trong và ngoài nước đã sẻ chia với bà con vùng lụt bão những lúc khó khăn”.

Bạn đọc ở địa chỉ zorok09@... viết: “Tôi thực sự xúc động trước tấm lòng của những người con Phật. Nghĩa cử cao đẹp của Thượng tọa Thích Phật Đạo và bà con kiều bào đã làm ấm lòng bà con khó khăn ở trong nước. Hy vọng vẫn còn mãi những tấm lòng yêu thương giúp đỡ nhau như thế”.

Bạn Xuân Công (xuancong14@....) chia sẻ, mỗi con người trong chúng ta hãy chung vai để chia sẻ những khó khăn với những người đang phải ngày đêm vật lộn với cuộc sống vì miếng cơm manh áo. Hãy chia sẻ thật nhiều để cuộc sống của chúng ta ngày một tươi đẹp hơn.

Nhân đọc bài: “Lần đầu tiên, TP Hồ Chí Minh dùng vé điện tử cho xe buýt”, bạn đọc Vũ Đạt (vudat.tuky@...) viết: “Xã hội chúng ta đang tiến dần đến một xã hội điện tử. Do đó việc ứng dụng các công nghệ mới vào cuộc sống là một việc nên làm. Đây cũng là một bước trong việc xóa bỏ thủ tục hành chính, tiến tới việc tự động hóa“.

Trong những thư trước, bạn Phạm Thân (pv.than@…) và nhiều bạn đọc đã gửi thư về cho chúng tôi hoan nghênh việc áp loại hình thẻ điện tử trên toàn quốc. Theo các bạn, nếu áp dụng loại hình thanh toán này cho người dùng xe buýt sẽ có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là mỗi xe buýt giảm được một nhân viên thu vé (cũng đồng thời giải quyết được vấn đề lâu nay báo chí đã lên tiếng về thái độ và cách ứng xử của các nhân viên thu vé), Công ty xe buýt sẽ cắt giảm thêm được chi phí). Thứ hai là tạo được sự thoải mái cũng như tiết kiệm được thời gian cho hành khách (chỉ cần quẹt thẻ là xong) và còn rất nhiều tiện ích khác nữa... Có rất nhiều ưu điểm để có thể nhân rộng loại hình thanh toán này.

Chúng tôi cũng mong rằng, việc áp dụng vé điện tử sớm được triển khai có hiệu quả để hạn chế bớt phần nào tình trạng ùn tắc giao thông đang diễn ra như cơm bữa ở các thành phố lớn.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được thư của các bạn: Nguyễn Thị Quyên, Phạm Văn Biển, Trần Hồng, Đoàn Quang Hiếu, Quang Hà, Hoa Tuyết… dohuyencemc@...,phamcucpt@...,contact@winpas.com.vn, thanhpt@…,  hathanh_123@.., choem709@... và tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn: Thành Vinh, Thanh Hội, Đặng Linh, Khuê Việt Trường, Thành Chung, Công Luận, Thế Vinh và nhiều bạn khác. Cảm ơn các bạn.

Trân trọng cảm ơn các bạn đã gửi thư cộng tác.
Chúc các bạn sức khoẻ và hạnh phúc.
Xin chào và hẹn gặp lại!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên