Thư thính giả, độc giả từ 16/1 - 25/1

Thế là chúng ta đã kết thúc năm Mậu Tý và chuyển sang năm Kỷ Sửu 2009 với thế và lực mới. Đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao…

Các bạn thân mến,

Năm mới, chúng ta cùng chúc cho Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và hùng mạnh.

Chúng tôi - các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, trong những ngày này đang hối hả, khẩn trương để đăng tại được những bài viết, tin, ảnh và âm thanh phản ánh không khí Tết khắp miền để phục vụ bạn đọc, thính giả gần, xa. Mời các bạn ghé thăm trang báo Xuân: http://vovnews.vn/xuan2009/.

VOVNEWS rất hạnh phúc vì trong thời gian qua, các bạn thính giả, độc giả luôn gần gũi, giúp đỡ, động viên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Năm mới, VOVNEWS mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện về chất lượng và hình thức.

Ngày 3/2/2009 này, báo Điện tử VOVNews sẽ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập. Trong 10 năm qua, VOVNEWS không ngừng phát triển về nội dung lẫn hình thức, khẳng định vị trí của mình trên làng báo điện tử Việt Nam.

Bạn Trịnh Đình Vũ (vutrinhdinh@...) viết: giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất của một năm. Đó là thời điểm giao thoa của trời và đất, là lúc ta ngậm ngùi đưa tiễn năm cũ và chào đón năm mới. Năm nay Nhà nước đã cho phép bắn pháo hoa ở 58 tỉnh, thành trong cả nước. Tôi và những bà con xa quê rất vui và hạnh phúc vì tất cả người dân ở khắp cả nước được hưởng trọn vẹn niềm vui chung, chào đón năm mới. Tôi hy vọng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu vượt bậc về kinh tế, càng làm cho dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, văn minh dân chủ. Khoảng khắc giao thừa, gia đình đoàn tụ, đó thật sự là giây phút hạnh phúc.

Bạn Phạm Thị Hà (hoangaythuong_21@...) viết: “Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi chương trình trên VOVNEWS. Tôi nhận thấy đây là chương trình rất thiết thực và bổ ích, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, người có chuyện vướng mắc sẽ được sự chia sẻ, giải đáp từ nhiều người, qua đó họ sẽ nhìn nhận vấn đề được khách quan và có cách giải quyết đúng đắn hơn. Tôi tin chắc rằng, chương trình đã giúp được rất nhiều người tìm thấy được nguồn hạnh phúc thực sự của họ. Rất cảm ơn chương trình”.

Bạn Đặng Hoàng Chương (chickhongsocs@...) viết: “Em rất thích bản nhạc trong chương trình Đọc truyện đêm khuya "Trả hoa hồng cho đất". Chương trình có thể cho em xin tên bài hát được không, có link thì càng tốt.

Bạn Chương thân mến, bạn có thể nói chính xác cho chúng tôi biết chính xác buổi đọc truyện "Trả hoa hồng cho đất” phát sóng vào ngày nào để chúng tôi dễ tìm lại và gửi lại cho bạn vào hộp thư riêng. Vì chương trình đọc truyện đêm khuya phát sóng hàng ngày, số lượng rất nhiều, nên rất khó để tìm lại nếu không có thông tin cụ thể một chút. Xin cảm ơn bạn. Mong bạn luôn là thính giả thân thiết của Đài TNVN.

Bạn Thanh Bình (lucbinhsontay@...) hỏi: Các anh chị thân mến! Có lần em đã nghe một bài hát rất hay về người mẹ phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, em tìm trên mạng thì được biết đó là bài dân ca Ý có tên là Mama; nhạc: Carlo Andrea Bixio (1896-1978); Lời: Bruno Cherubini(1898 - 1978). Bài này do thần đồng Robertino Loretti hát năm 1961. Đã lâu rồi em không nghe đài phát bài hát đó. Các anh chị có thể gửi tặng em bài hát này được không? Nếu có thể gửi cho em nhạc và lời tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài được không? Chúc các anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Bạn Thanh Bình thân mến

Để có thể nghe lại bài hát này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Biên tập viên Mai Văn Lạng, phòng Dân ca, Hệ Âm nhạc (VOV3) của Đài Tiếng nói Việt Nam. Địa chỉ: 41-43 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: 36282543. Chúng tôi đã đề nghị và anh Mai Văn Lạng sẵn sang giúp bạn. Chúc bạn sớm nghe lại bản nhạc mà mình yêu thích.

Bạn nguyenson1985@... viết: Thương quá em Tăng Quốc Bình ơi!. Lần trước tôi đã rất thương bạn Anh Tuấn bị mất mạng tại Nga, giờ lại nghe em mất sao mà khổ quá, chẳng ai nghĩ được là em sang đấy lại về như thế này, mình đọc tin thi thể của em được đưa về mình đã khóc vì thương em quá. Chẳng biết nói sao chỉ mong em yên nghỉ thôi, em hãy yên nghỉ nơi xa nhé.

Bạn thân mến, tất cả chúng ta đều cảm thấy tiếc và thương cho số phận của sinh viên Tăng Quốc Bình và Anh Tuấn. Ngay sau khi nhận được tin về việc  xảy ra với em Tăng Quốc Bình, Bộ GD-ĐT Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Cục đào tạo nước ngoài, tiến hành đàm phán với chính quyền Nga để yêu cầu các trường Đại học của Nga tăng cường các biện pháp bảo vệ lưu học sinh nước ngoài.

** Nhắn bạn Bùi Văn Lâm ở địa chỉ sonlam205_33t@...thư của bạn, chúng tôi đã chuyển tới chương trình Chính sách và đời sống. Bạn vui lòng chờ hồi âm.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn: Khuê Việt Trường, Trịnh Kế, Mai Hồng, Thành Kông… bài, tin, ảnh cộng tác của các bạn Lê Bích, Minh Quân, Thành Chung, Vũ Duy, Huy Nam, Lê Văn Lối, Thu Khuyến. Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi và cộng tác.

Nhân dịp xuân mới Kỷ Sửu, xin kính chúc các bạn và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều hạnh phúc!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên