Thư thính giả, độc giả từ 16-28/11

VOVNews nhận được thư, bài cộng tác, ý kiến trao đổi của các thính giả, độc giả về những sự kiện quan trọng của đất nước, đời sống xã hội…

Trong những ngày này, các Phật tử ở khắp mọi miền đất nước đang hướng về Đại Lễ kỷ niệm 700 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Từ nhiều ngày trước đây, đã có nhiều hoạt động quan trọng hướng về đại lễ này.

Đức vua Trần Nhân Tông (1258-1308) là vị Hoàng đế thứ 3 triều Trần; năm 21 tuổi lên ngôi Hoàng đế và đã 2 lần cầm quân đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông. Năm 35 tuổi, ông lên làm Thái Thượng Hoàng và năm 41 tuổi chính thức xuất gia tu hành tại chùa Hoa Hiên - Yên Tử (Quảng Ninh), lấy Đạo hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà về sau đổi làm Trúc Lâm Đại Đầu Đà, kế thừa Huệ Tuệ Thiền Sư làm tổ thứ 6 của Sơn môn Yên Tử.

Trần Nhân Tông đã đổi tên Sơn môn Yên Tử thành Trúc Lâm Thiền phái, tự mình làm Đệ nhất Tổ với mục đích quy tụ ý trí, sức mạnh của toàn dân tộc hướng về một thế giới tâm linh thuần thiện, thuần mỹ, từ đó hoá thành tình thần đoàn kết của cả dân tộc Đại Việt. 

 Bạn Le (antoine3@…) khẳng định: “Phật giáo luôn đi liền với dân tộc. Sự thịnh suy của Phật giáo luôn đi liền với hưng vong của Tổ quốc”.

 Còn bạn Hoang Thanh Tu (thanhtu@…) thì gửi những dòng viết sâu sắc về vị Phật Hoàng Trần Nhân Tông như sau: “Nhân dân Việt Nam đều biết vua Trần Nhân Tông là một vị Minh Vương, một vị Thánh Vương và là người ứng dụng lời Phật dạy trong mọi hoàn cảnh. Ngài đã sống phù hợp chánh pháp của Phật từ lúc là Thái Tử đến khi tịch diệt, theo các kinh Phật từ kinh A - Hàm đến kinh Đại Thừa, một số nội dung trong Đại Việt sử ký toàn thư. Thánh Đăng Lục và những hành trang của ngài để thấy rằng Phật Pháp bất ly thế gian, Phật Pháp góp phần xây dựng phát triển, một quốc gia hoà bình, an ninh, thịnh vượng, đoàn kết trong nhân dân, trong triều đình và giữa triều đình với nhân dân. Trần Nhân Tông đã dùng bản lĩnh Việt Nam để ứng dụng, hoàn chỉnh giáo lý Đức Phật hoàn thành sứ mệnh của mình đối với nhân dân, với tổ tông, với triều đình, với đất nước và các nước lân lang. Điều này vẫn có giá trị đến ngày nay và mai sau”.

 * Các phóng sự ảnh trên VOVNews tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Với tác phẩm  “Tuổi thơ của Dũng”, chúng tôi nhận được khá nhiều bình luận.

 Bạn Nguyen Ngoc (thuyngoc0706@…) viết: Chỉ bằng một số hình ảnh và vài dòng thuyết minh.. nhưng tác phẩm thực sự đã làm tôi xúc động... Tôi thấy hổ thẹn khi mình sống quá ích kỷ, chỉ biết sống cho mình và chưa làm được gì cho các em cả...

Một bạn đọc tên Thắng (thang_phamviet2004@…) viết: Cuộc đời thật có nhiều hoàn cảnh éo le! Mỗi người một tay, ta sẽ giúp được những em có chung hoàn cảnh như vậy!

Còn bạn Thanh Thủy (thanhthuyajc@…) thì bày tỏ cảm xúc của mình như thế này: Ở đâu đó trên đất nước này vẫn còn rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như Dũng. Các em không được đến trường, phải bươn chải kiếm sống. Chùm ảnh của tác giả Vũ Khánh Trường đã phác họa được tuổi thơ của em Dũng, những hình ảnh rất xúc động mà mỗi chúng ta, sau khi xem xong không khỏi chạnh lòng. Mong cho Dũng sẽ sớm có cơ hội được đến trường. Và tất cả các em nhỏ có hoàn cảnh tương tự khác đều không phải chịu cảnh thất học!

Bạn Nngiang (nngiang@…) thì bình luận: Tôi thấy chùm ảnh trên rất đặc sắc, đầy ý nghĩa nhân văn. Báo điện tử VOVNews cần có thêm nhiều phóng sự ảnh như thế này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được thư, ý kiến và sự cộng tác của các bạn cho các chuyên mục khác của VOVNews

Một thính giả tên là Nam (nam_1978_nam@…) viết thư cho biết: Vào thứ 7 ngày 15/112008, gia đình chúng tôi có nghe trên Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo ông Phan Văn Thuận biết phần mộ của bác tôi tên Vũ Văn Quyết- sinh năm 1946, quê quán: Thôn An Mỹ - xã Đại Thắng- Huyện Phú Xuyên- Tỉnh Hà Tây; Đơn vị: Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 88 KB; Hy sinh: Ngày 26 tháng 8 năm 1968 tại Mặt trận phía Nam. Rất mong được quý Đài cung cấp thông tin về ông Phan Văn Thuận để chúng tôi tiện liên lạc. Xin chân thành cảm ơn!

Bạn thân mến, chúng tôi đã liên hệ với các Biên tập viên của chuyên mục “Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc”. Các biên tập viên đã tìm lại nội dung phát sóng chương trình  ngày 15/11/2008 nhưng rất tiếc là không có thông tin về liệt sĩ Vũ Văn Quyết. Không biết bạn có nhầm lẫn gì về ngày, giờ phát sóng hay không. Chúng tôi cũng tra cả ngày 25/11/2008 nhưng không có thông tin về liệt sĩ Quyết. Bạn vui lòng gọi điện lại cho các biên tập viên của chương trình theo số điện thoại: 04.39365555 để có các thông tin cụ thể hơn.

* Bạn Phạm Thị Thuý Nga (Congthang03@…) cho biết: Tôi là tác giả đã đoạt giải đặc biệt tháng 5 của cuộc thi tìm hiểu cách sử dụng năng lượng tiết kiệm... và được mời dự lễ tổng kết cuộc thi. Song do thời tiết nên thư mời đến muộn. Tôi rất tiếc. Vậy Ban tổ chức cuộc thi có thể chuyển giải thưởng và giấy khen giúp tôi qua đường bưu điện không. Tôi xin chân thành cảm ơn. (Tôi chưa nhận được giấy khen và tiền giải thưởng)

Bạn thân mến, bạn vui lòng liên hệ với Ban Thư ký biên tập và thính giả (Đài Tiếng nói Việt Nam), 80 Bà Triệu, Hà Nội, điện thoại: 04.39454923 hoặc địa chỉ email: banthukybientap@vov.vn.

* Sau khi đọc bài viết về một em bé 13 tuổi bị hành hạ bằng que sắt nung nóng, nhiều bạn đọc của VOVNews đã gửi thư bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi phi nhân tính của kẻ gây ra tội ác này.

Bạn Kiều Thành Dàng (thanhdang79@…) Nhìn những vết bỏng trên người em Quốc Trung ít ai nghĩ rằng đây là sự thật (và cứ lầm tưởng rằng đây chỉ là một bộ phim hành động). Thật xót xa khi phải nhìn những cảnh tượng này và đâu đó vấn đề này lại xảy ra. Theo tôi, cần phải xử lý thật nghiêm tên Nguyễn Đình Minh (không còn nhân tính) để răn đe cho những kẻ cố ý coi thường tính mạng con người và pháp luật. Đã đến lúc báo động tình trạng hành hung trẻ em và mong rằng các ngành chức năng ở địa phương cần tăng cuờng quản lý, tuyên truyền vận động để nhân dân biết và tố giác những hành vi vi phạm pháp luật.

* Ngày nay, mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt được là khá cao nhưng đi liền với nó là vấn đề tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ, số vụ giao thông không ngừng tăng cả về quy mô và số lượng. Cho nên nhiều người thường nói rằng giao thông đường bộ ở Việt Nam giống như một quả bong bong, dẹp được chỗ này thì chỗ khác lại ùng ra, có không biết bao nhiêu là chiến dịch, chỉ thị nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại đâu vào đấy.

Trước thực trạng này đã có nhiều người tâm huyết nghiên cứu, tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Bạn Nguyen Minh Quang (nmquang12@…) cho biết: Hiện nay, em đang xây dựng ý tưởng góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ, có khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Em muốn trình bày ý tưởng của mình nhưng không biết phải làm thế nào và gửi cho cơ quan, tổ chức nào? Em mong VOVNews hướng dẫn giúp. Vì tính chất thời sự của vấn đề, em rất mong Quý Đài quan tâm, giúp đỡ.

 Bạn thân mến, chúng tôi được biết, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Diễn đàn An toàn giao thông tại địa chỉ www.mt.gov.vn. Tại đây, bạn có thể chia sẻ các nội dung về an toàn giao thông mà mình quan tâm.

Nếu bạn có ý tưởng gì về nội dung này thì có thể gửi về địa chỉ diendanatgt@mt.gov.vn Chúc bạn thành công.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn: Điệp Anh, Minh Hằng, Phương Thảo, Minh Quân, Thanh Bình… về các nội dung và hình thức trình bày các tác phẩm trên VOVNews.

Chúng tôi cũng nhận được tin, bài cộng tác của các bạn: Công Hân, Mạnh Hùng, Quang Hải, Thanh Hà.

Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi, cộng tác với chúng tôi.

Chúc các bạn những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và bước vào một tuần làm việc mới hiệu quả.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên