Thư thính giả, độc giả từ 16-22/1

Trong tuần qua, báo Điện tử VOVNews nhận được nhiều thư của độc giả xung quanh vụ việc Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn  

Trong tuần qua, báo Điện tử VOVNews nhận được nhiều thư của độc giả xung quanh vụ việc Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Không thể để những phần tử xấu chống phá Nhà nước

Bạn Trần Đại Vinh (trandaivinhvinh@…) cho rằng: “Cha ông ta đã phải đổ bao xương máu để đấu tranh, giữ vững nền độc lập dân tộc, trong khi đó những người hiểu biết pháp luật, có trình độ như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung vì một lợi ích cá nhân nào đó có những hành động chống phá lại Nhà nước. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm những người này để đất nước không còn những kẻ cơ hội như vậy”.

Cùng với quan điểm trên, bạn Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@) nêu ý kiến: Đất nước ta đã và đang phát triển một cách nhanh chóng. Điều ấy đã được bạn bè, cộng đồng thế giới kinh ngạc và thán phục. Các chính sách của Đảng, Nhà nước đều tập trung cho đổi mới toàn diện, phát huy tối đa nền dân chủ để mỗi người dân có thể tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động lại luôn tìm cách để quấy phá cuộc sống an lành của người dân, xúi giục kích động hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hô hào “chống cộng” một cách mù quáng nhằm thực hiện những mưu đồ chính trị cá nhân.

Chúng ta không thể để cho những phần tử này ngấm ngầm phá hoại an ninh đất nước, làm xáo trộn trật tự xã hội. Trải qua bao năm tháng kiên trì để thực hiện nền dân chủ cho đất nước, chúng ta không thể để những kẻ lợi dụng dân chủ, những kẻ cơ hội lừa bịp quần chúng”.

Bạn Hồ Thanh Trang (hothanhtrang23@…) bày tỏ quan điểm: “Mức án Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định đã xét tới việc các bị cáo bị lợi dụng sự nông nổi và cả tin. Trong số 4 bị cáo, Nguyễn Tiến Trung là trẻ nhất, mới 26 tuổi. Với độ tuổi này, Trung đã dễ dàng bị lôi kéo có mục đích. Nhất là trong môi trường đi du học ở nước ngoài, Trung càng dễ dàng hơn trong việc bị tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp từ những đối tượng chống đối này. Tôi thấy tiếc cho khả năng và trình độ của Trung. Với bằng cấp thạc sỹ công nghệ thông tin, có thể cống hiến cho đất nước đang ngày càng phát triển, nhưng Trung lại tìm cách móc nối với các phần tử phản động ở nước ngoài, quay lại chống đối Nhà nước. Với mức án này, Trung sẽ có thời gian nghiền ngẫm và tự rút kinh nghiệm, định hướng hành vi của mình trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời”.

Bạn Nguyễn Văn Hoàn (hoanvannguyen@…) viết: “Những đối tượng trên đều là những người được ăn học đàng hoàng, có những công việc phù hợp, vậy tại sao họ không đem trí tuệ, sức lực của mình cùng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, mà lại làm những điều đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc, đó là những hành động không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ, bản án dành cho các đối tượng Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long sẽ là bài học cho những kẻ đang có mưu toan chống lại chế độ, Nhà nước của nhân dân”.

Các chiến sĩ Trường Sa hãy vững tin bảo vệ biển trời của Tổ quốc

Đọc bài viết: “Sợi nhớ sợi thương của lính đảo Trường Sa” của tác giả Sơn Lâm - Tuấn Anh, bạn Khongloi123@ bày tỏ tình cảm: “Cảm ơn anh Lâm và Tuấn rất nhiều! Nhờ bài viết của hai anh mà em hiểu thêm về nỗi khó nhọc của người lính hải đảo. Nếu có một trang web dành riêng để các anh làm quen với tất cả các bạn gần xa thì hay biết mấy. Em sẽ là người xung phong! Tuy không mang lại hạnh phúc nhưng hy vọng niềm vui sẽ đến với các anh lính đảo”.

Bạn Nguyễn Hà Phương (hanguyenph1987@) chia sẻ: “Ở nơi đầu sóng ngọn gió, địa đầu của Tổ quốc, em rất cảm phục trước tinh thần dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các anh đối để bảo vệ vùng trời bình yên của dân tộc. Em cũng rất thông cảm trước sự thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần, tình cảm khi phải ở xa gia đình, người thân như các anh. Mong rằng các anh hãy bền gan, vững trí, yên tâm làm nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Gia đình, vợ con, bạn bè và những người thân của các anh luôn tin tưởng và chờ đợi các anh!”.

Cảm ơn những lời chia sẻ, động viên và những tình cảm chân thành của các bạn gửi tới các chiến sĩ đảo Trường Sa. Hy vọng đây sẽ là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để các anh vững tâm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Hiện nay, một đoàn phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đang công tác tại Trường Sa. VOVNews sẽ tiếp tục có nhiều bài phóng sự sinh động, ký sự chân thực về cuộc sống, công việc của các chiến sĩ nơi địa đầu của Tổ quốc. Mời các bạn đón đọc.

Để Hà Nội “xanh-sạch-đẹp” trong mắt bạn bè quốc tế

Chỉ còn vài tháng nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa về mặt chính trị-văn hoá-xã hội của đất nước nên sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức. Để chào đón Đại lễ này, hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ trong và ngoài nước đang hoàn tất Bức tranh gắn gốm dài nhất thế giới chạy dài từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp với tổng chiều dài là 6.018m. Theo quy hoạch, có 21 đoạn vuông tranh gốm với nhiều chủ đề thú vị.

Con đường gốm sứ đã thu hút sự quan tâm của bạn Lâm Bình (nguoiviet12003@). Trong thư, bạn Lâm Bình viết: “Con đường gốm sứ này sẽ là tài sản vô giá, công trình văn hoá đặc sắc của Hà Nội. Những người tạo ra con đường gốm sứ này cũng sẽ đi vào lịch sử vì họ phải mất rất nhiều công sức, trí tuệ và cả sự khéo léo để tái hiện lại những nét văn hoá tinh hoa của Hà Nội”. 

Bạn Ngân Hà (daonganha1991@) bày tỏ sự ngạc nhiên về Hà Nội sẽ có “Con đường gốm sứ”: “Tôi rất ấn tượng về con đường gốm sứ sẽ ra mắt vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Con đường này sẽ tôn vinh những nét đẹp trong di sản nghệ thuật của cha ông thông qua ngôn ngữ của các họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, tôi mong rằng, người dân Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chung hãy biết gìn giữ và bảo vệ con đường gốm sứ này xanh-sạch-đẹp để bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam sẽ hiểu hơn về lịch sử, văn hoá của dân tộc”.

Chào mừng Thăng Long-Hà Nội tròn 1.000 tuổi, người dân Việt Nam phải có trách nhiệm làm cho thủ đô ngày một văn minh, hiện đại, to đẹp hơn. Nhân đọc bài viết “Xây đường trên cao, giải quyết ùn tắc giao thông thủ đô”, bạn Trần Trịnh Quốc Việt (ttquocviet@) viết: “Tôi rất đồng ý với đề xuất xây dựng đường trên cao. Vì một thủ đô lớn như Hà Nội của chúng ta mà không có tuyến đường trên cao nào thì thật là đáng tiếc”.

Còn bạn Phan Nguyên (nvphttsc@) bày tỏ quan điểm: Chừng nào còn hệ thống giao thông “phẳng” thì còn ùn tắc giao thông cho dù có mở rộng mặt đường như thế nào. Phải có hệ thống giao thông không gian, bao gồm đường trên cao và đường dưới lòng đất thì mới hết kẹt xe, tắc đường. Bây giờ Việt Nam mới đề xuất là quá muộn. Chúng ta yếu kém về quy hoạch giao thông đô thị sao không nhờ tư vấn nước ngoài.

Trong tuần qua, VOVNews còn nhận được thư của các bạn: Mai Hoa, Bùi Lâm Bằng, Linh Chi, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Xuân Hùng, Hoàng Hải, Lê Vân Luyến, Hồng Hà…

Cảm ơn các bạn đã gửi thư tới VOVNews

Chúc các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần hạnh phúc!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên