Thư thính giả, độc giả từ 13-20/2

Nhân dịp Tết Canh Dần 2010 - Tết cổ truyền của dân tộc, VOVNews xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các bạn thính giả, độc giả thân thiết

Chào quý vị và các bạn!

Chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng!

Nhân dịp này, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều thư chúc mừng năm mới của các bạn thính giả, độc giả.

Năm nay, thời gian được nghỉ Tết dài. Vì vậy, đây cũng là thời điểm thuận lợi nhất để mọi người vui Xuân, đón Tết, chăm sóc gia đình và có nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác. Dịp này, VOVNews đã ra mắt trang báo “Báo Xuân Canh Dần” gồm những bài viết hay, chọn lọc cùng các tiết mục âm thanh đặc sắc và loạt phóng sự ảnh độc đáo.

Trong tuần, Bạn Trần Long Nhi (mtln321lct@…) nhờ VOVNews gửi lời chúc Tết các chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Bạn viết: “Thân chúc các chiến sĩ Hải quân Việt Nam luôn vững vàng niềm tin, vui Xuân mới không quên nhiệm vụ cao cả gìn giữ bên cương Tổ quốc thiêng liêng, ngàn đời mến yêu”.

Bạn Nhi thân mến, vừa qua, VOV đã tổ chức một đoàn công tác đến nơi các chiến sĩ đang bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc và có rất nhiều bài viết nhân dịp này như: Đón Tết ở miền cực Đông, Tổ quốc Ấm lòng với “người bạn thủy chung”

Bạn Hoàng Thị Diệu Trang (hoangthidieutrang@…) hỏi: “Hiện nay em đang là học sinh lớp 11. Em chỉ thích học nhất môn toán, văn và năng khiếu là hát. Vậy em có thể thi khối gì và trường gì ạ. Xin chân thành cảm ơn”.

Bạn thân mến, việc trước mắt lúc này của bạn là nên chú tâm vào học đều các môn học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Thi tốt nghiệp có 4 môn thi bắt buộc là 4 môn, trong đó có toán và văn. Nếu bạn học đang học môn Toán, Văn và có năng khiếu Hát thì bạn cũng có thể thi vào các trường văn hoá, nghệ thuật như: Học viện Âm nhạc Quốc gia, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật hay Trường Đại học Văn hoá… Trong đó, năng khiếu hát được tính Hệ số 2. Chúc bạn vui vẻ và đạt được kết quả tốt nhất trong học tập.

Bạn Tran Xuan Tu (bachkhotim_9x@...) nhắn muốn tìm mộ liệt sĩ Trần Hưng. Nếu ai biết sẽ nhắn giùm. Tuy nhiên, những thông tin bạn gửi cho chúng tôi quá sơ sài, chỉ có tên liệt sỹ. Cho nên chúng tôi rất khó để gửi thông tin sang Chương trình Thông tin Những người con hy sinh vì Tổ quốc phát trên Hệ VOV2 và VOVTV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bạn vui lòng bổ sung thông tin như năm sinh, quê quán và bất cứ thông tin liên quan nào và gửi cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

Bạn ở hộp thư hoanglong88_tb@... cũng muốn tìm mộ liệt sĩ Phạm Văn Lỡ, quê ở Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình. Hy sinh ngày 19/2/1969. Ai biết xin liên hệ số điện thoại: 0169.633.5963. Xin cảm ơn và hậu tạ.

Bạn Bùi Huy Thiện (Buihuythien2005@...) muốn tìm nguồn gốc họ Bùi Đình. Bạn viết: “Tôi muốn tìm nguồn gốc họ Bùi Đình. Tên chính của tôi Bùi Đình Thiện, thôn Bộ La, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Rất mong được giúp đỡ. Xin cảm ơn”.

Nếu bạn nào biết được lịch sử nguồn gốc của dòng họ này xin hãy gửi thông tin cho chúng tôi để chuyển tới bạn Bùi huy Thiện.

 Hồi âm sau bài viết

* Bạn Nguyễn Duy Phụng (phung_nguyen37@...) viết: “Tôi đã đọc bài Vị thế Việt Nam đăng trên VOVNews ngày Mùng 1 Tết.  Tôi yêu Việt Nam và rất tự hào về sự phát triển của đất nước mình. Chúc Việt Nam ngày càng hùng mạnh và phát triển”.

* Bạn Hồ Chí Linh (hochilinh_123@…) viết: “Tôi là một người con quê hương Phù Mỹ (Bình Định), hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Trong những năm qua, dù ít có điều kiện về thăm quê nhưng qua bài viết Hội đua thuyền trên đầm Trà Ô đã gợi lên trong tôi tình yêu quê hương da diết và thấy quê hương gần hơn. Tôi cảm nhận đây là bài viết sâu sắc và rất hay. Mong quý Báo ngày càng có nhiều bài hay như thế và mãi là cầu nối để những người xa xa quê chúng tôi được thấy và cảm nhận quê hương qua những bài viết”.

* Bạn Cao Hong Hue (honghuevc@vnn...) viết: “Bảy năm vừa là sinh viên vừa là lính Cụ Hồ, tôi có nhiều ký ức không thể nào quên về Thủ đô Hà Nội yêu dấu. Bây giờ nhìn lại hình ảnh Hà Nội thân thương đăng trên báo điện tử VOVNews tôi lại thấy nhớ và chạnh lòng. Nhớ…nhớ… những điều mới xảy ra ngày hôm qua, nhớ tuổi xuân đằm thắm. Lúc này đây, bài hát “Gửi người em gái” của Đoàn Chuẩn do tài tử Ngọc Bảo hát đang ngân vang trong lòng tôi. Cảm ơn các bạn đã nói hộ lòng tôi. Chúc các bạn một Năm mới dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc”.

* Bạn Hoàng Yến (yumega_1990@...) phản ánh phóng sự: “Tôi đã xem bắn pháo hoa tại Hồ Gươm và vô cùng bức xúc trước cảnh người dân vứt rác một cách bừa bãi. Mọi người ơi, hãy làm ơn và có ý thức đi. Mỗi người chỉ cần một hành động nhỏ đã làm cho không gian chung tốt hơn, làm cho Hà Nội của chúng ta càng đẹp và đáng yêu hơn. Đừng vì sự thiếu ý thức mà làm cho Hà Nội mất đi vẻ đẹp vốn có. Cám ơn VOVNews đã có một phản ánh có ý nghĩa!”.

* Bạn Cao Quang Liêm (caoquangliem@...) chia sẻ vụ cháy rừng tại Sa Pa mới đây: “Những cánh rừng tại Sa Pa, nếu có trồng lại được thì cũng phải mất đến hàng chục, thậm chí hàng trăm năm nữa.
Trưa 13/2, các điểm cháy tại Tả Van, Bản Hồ, Nậm Sài, Nậm Cang đã được khống chế hoàn toàn. Điểm phát cháy chiều 12/2 tại khu vực trạm Tôn ở độ cao 2.200m cũng được lực lượng cứu rừng kiểm soát. Hiện chưa có con số chính thức về thiệt hại nhưng nhiều diện tích rừng bị cháy mới này chủ yếu là tre nứa và lau lách. Khoảng 12 đến 16 giờ trưa 13/2, trong khu vực rừng Hoàng Liên có nắng gắt, nhiệt độ cao. Đặc biệt là gió rất mạnh (khoảng cấp 6) nên vẫn còn rất khó khăn cho việc chống cháy rừng. Chính vì vậy, tuy nhiều điểm cháy đã được khống chế nhưng lửa vẫn còn âm ỉ, gió lại rất mạnh nên nguy cơ lửa bùng phát lại cũng rất cao. Các điểm cháy khác, lực lượng cứu hộ đã rút về tăng cường cho điểm cháy khu vực giáp gianh giữa Lào Cai và Lai Châu. Mặc dù đã là chiều 30 Tết nhưng các lãnh đạo tỉnh Lào Cai vẫn túc trực để chỉ đạo dập lửa, khống chế đám cháy. Thực phẩm và nước uống đều do lực lượng hậu cần của Công an và bộ đội chuẩn bị và chở từ thị trấn Sa Pa lên. Các sinh hoạt ăn uống đều phải tranh thủ và thay ca nhau. Rất nhiều lều bạt dã chiến đã được dựng lên sẵn sàng phục vụ lực lượng cứu rừng.  Như vậy, tối 13/2 có hàng nghìn người đón giao thừa trong khu vực rừng Hoàng Liên. Trên núi, tất cả mọi người trong các lực lượng cứu rừng đều sẵn sàng và quyết tâm dập lửa”.

* Bạn Truong Son (huy-hoang@...) viết: “Tôi thật tự hào với những người con làm rạng danh đất nước. Tôi thấy những nghệ sĩ tầm cỡ như thế này, có công giới thiệu văn hóa Việt Nam với thế giới phải được Nhà nước phong danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" mới tôn vinh công lao của họ được. Bởi những công việc này rất hiếm người có khả năng như vậy”.  

Những lá thư về Chương trình “Bạn hãy nói với tôi”

* Bạn Nguyễn Thị Vân (hongvan1286@...) viết: “Chào các anh chị trong ban biên tập Chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi”. Từ lâu em rất thích nghe Đài, và nghe các chương trình của Đài TNVN, có thể nói là từ nhỏ. Mấy năm gần đây, "Bạn hãy nói với chúng tôi” là chương trình thú vị và thiết thực đối với nhiều thính giả, trong đó có em.

Chương trình là liều thuốc bổ ích, đã mang lại niềm vui, món quà tinh thần quý giá cho mọi người. Nhân dịp năm mới, em kính chúc các anh chị trong Đài TNVN nói chung, các anh chị biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với tôi" nói riêng một năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý, sang năm mới đón nhiều thành công và thắng lợi mới trong sự nghiệp của mình”!.

Bạn Vân thân mến,

chúng tôi thực sự hạnh phúc vì sự tin cậy và những tình cảm mà bạn dành cho chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi”. Đây là lời động viên rất có ý nghĩa để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng của chương trình hơn. Mong bạn mãi mãi là người bạn thân thiết của chúng tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả… Đặc biệt, qua địa chỉ baoxuan@vovnews.vn, VOVNews cũng đã nhận được nhiều bài cộng tác nhân dịp Tết Canh Dần.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc!.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên