Ghi chép từ Ba Lan: Hơi thở Euro đã đến cửa

Đang là mùa hè nhưng thời tiết ở Ba Lan vẫn khá lạnh. Các bạn hãy cùng phóng viên VOV đang có mặt tại Ba Lan cảm nhận những không khí về Euro

Phóng viên của VOV đã có mặt tại Ba Lan.

Trải qua một chuyến bay dài hơn 22 tiếng, với 3 chặng bay và 2 lần quá cảnh, cuối cùng chúng tôi đã đặt chân đến thủ đô Warsaw, Ba Lan. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về sân bay Warsaw là một cảm giác vừa quen vừa lạ.

Quen vì khác với vẻ đồ sộ rộng lớn của sân bay Frankfurt - nơi chúng tôi vừa quá cảnh trước đó 2 tiếng, sân bay này nhỏ bé nhưng thân thiện không khác gì quê nhà. Còn lạ là bởi, dù đang giữa mùa Hè nhưng nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, chỉ khoảng 12 độ C.

Từng cơn gió rét lướt qua da thịt khiến những người vốn quen với cái nóng 37 - 38 độ của xứ sở nhiệt đới như chúng tôi phải rùng mình. Đi cùng đoàn với chúng tôi, phóng viên Đông Hà, TTXVN cho biết: "Khi vừa đặt chân đến sân bay thì cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là thời tiết hơi lạnh, so với ở Hà Nội thì lạnh hơn nhiều. Rất may là do đã tìm hiểu trước trên Internet nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ áo ấm".

Bốn ngày trước lễ khai mạc, không khí Euro đã rất nóng. Bên cánh cửa ngăn giữa nơi làm thủ tục hải quan và khu vực lấy hành lý, 2 tấm pa-nô quảng cáo với biểu tượng Euro 2012, nhành hoa ba lá ở giữa là trái bóng Tango, rẽ về 2 bên là bông hoa màu Đỏ - Trắng tượng trưng cho Ba Lan và bông hoa màu Xanh - Vàng tượng trưng cho Ukraine; cùng với đó là dòng chữ "Chào mừng đến Euro 2012". Chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh này trên những chiếc xe đẩy hành lý.

Chuyến bay của chúng tôi hạ cánh cùng thời điểm với chuyến bay của một đoàn quan chức Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Có chứng kiến cảnh 2 cô tình nguyện viên tay giơ cao tấm biển Euro 2012, tất bật chạy qua lại lo thủ tục cho đoàn mới cảm nhận được sự nhiệt tình và chu đáo của nước chủ nhà Ba Lan.

Điều tôi cảm thấy may mắn nhất trong chuyến công tác lần này là được sống trong nhà chú Kiệt cô Nhạn, một gia đình Việt Kiều đã định cư 20 năm ở Warsaw. Căn nhà không có gì khác so với một gia đình người Việt, vẫn có ban thờ tổ tiên, đôi câu đối và tượng 3 ông tam tài. Bữa cơm đầu tiên của chúng tôi trên đất Ba Lan với thịt kho, rau muống luộc, cá rán... mang đến một cảm giác gần gũi thân mật, khiến chúng tôi cảm thấy dường như không phải mình đang ở xa nhà hàng chục nghìn cây số.

An cư mới lạc được nghiệp, việc ổn định chỗ ăn ở ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Ba Lan giúp chúng tôi có thêm niềm tin trong những ngày làm việc sắp tới, với nhiệm vụ mang hơi thở sống động của Euro 2012 đến với khán thính giả các phương tiện truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên