Nữ sinh “mất cả chì lẫn chài” khi đi thi đại học

Lên Hà Nội thi đại học, nữ sinh đã gặp bạn trai quen qua mạng, sau khi quan hệ tình dục, cô đã bị “bạn” lừa tiền.

Ngày 6/7, nữ sinh Đoàn Thị K. (SN 1994, ở thị trấn Nam Giang, Nam Trực, Nam Định) là học sinh về Hà Nội thi đại học đến Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội tố cáo bị bạn trai lừa cả tình lẫn tiền.

Trước đây, K. có quen qua chat (mạng Internet) với Đỗ Trung Kiên (SN 1983, ở Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang). Kiên có quan hệ tình cảm với K. Ngày 27/6, Khi biết K. về Hà Nội thi đại học, Kiên có rủ K. vào nhà trọ ở Xóm Bơ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai nghỉ ngơi.

Sau khi quan hệ tình dục với nhau, Kiên vay của K. 2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Cực chẳng đã vì mất cả chì lẫn chài, K. liền đến nhờ cơ quan công an điều tra về hành vi hiếp dâm và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Kiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên