Những bức ảnh làm lay động trái tim người xem

VOV.VN - Những bức ảnh này thực sự gây xúc động, chạm tới trái tim người xem bởi những ý nghĩa nhân văn sâu sắc...

Một người sống sót tìm thấy một album ảnh trong đống đổ nát của ngôi nhà sau trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Một chú chó nằm trước quan tài chủ nhân, trước mặt bạn bè và gia đình của người quá cố, và nó đã nằm đó suốt buổi lễ.

Cậu bé Christian Golczynski 8 tuổi nhận lá cờ của cha mình tại một lễ tưởng niệm. Cha cậu đã thiệt mạng tại chiến trường Iraq, chỉ một vài tuần trước khi ông ấy được trở về quê nhà.
Helen Fisher hôn xe tang chở thi thể của người anh em họ 20 tuổi của cô tại một lễ tang ở Wootton Bassett, Anh.

Một bệnh nhân ung thư vẽ bức tranh mơ ước của em trên gương.

 Trung sĩ thủy quân lục chiến Mỹ Frank Prayton nuôi một con mèo 2 tuần tuổi tên là Miss Hap sau khi mẹ nó bị thiệt mạng trong một vụ pháo kích

Một người lính Đức đã long trọng tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 34 của mình trên cánh đồng ở Afghanistan.

Người đàn ông này hồi tưởng lại những lần ông ngồi cùng vợ trên chiếc ghế băng này.

Bức ảnh cưới đầu tiên mà ông Wu Conghan và vợ là bà Wu Sognshi được chụp sau khi họ kết hôn 88 năm.

 Một sĩ quan cảnh sát tặng một người đàn ông vô gia cư một đôi giày mới.

Trẻ em vô gia cư và người nghèo sống ở New Delhi, Ấn Độ, tham gia lớp học miễn phí của hai giáo viên tình nguyện.

Cầu thủ bóng bầu dục Ireland Brian O'Driscoll chia sẻ chiến thắng Heineken Cup của mình với người hâm mộ tại một bệnh viện dành cho trẻ em.
 Một người lính Mỹ xúc động trong lần đầu tiên gặp đứa con của mình sau khi trở về từ chiến trường

Arnulfo Castorena sau khi giành Huy chương vàng bơi lội đầu tiên của anh tại Paralympic Mexico

Một con chó bị viêm khớp được ông chủ ôm trong hồ Superior nhằm giảm bớt sự đau đớn, cho nó cảm thấy thoải mái trong vòng tay chủ nhân.

Một người đàn ông dạy bạn gái của mình bảng chữ cái sau khi bà bị mất trí nhớ.
Người đàn ông Triều Tiên này đã khóc khi phải chia tay người em về Hàn Quốc. Ngày 31/10/2010, 436 người Hàn Quốc đã được phép gặp 97 người thân của họ ở Triều Tiên trong vòng 3 ngày. Họ đã không được gặp nhau kể từ cuộc chiến 1950-1953.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên