Hùng “xà ngang” lần đầu trải lòng trong tâm thư “thề” không bán độ

VOV.VN - Hậu vệ của SLNA lần đầu lên tiếng trước những nghi vấn bán độ trong thời gian thi đấu sa sút phong độ vừa qua.

Chuỗi trận “hồi sinh” của SLNA ở V-League đã bị chặn đứng sau trận thua ngược 1-3 trên sân của Than Quảng Ninh ở vòng 6. Một lần nữa, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến đội bóng xứ Nghệ phải trả giá đắt và tâm điểm chỉ trích lại hướng vào màn trình diễn kém cỏi của Phạm Mạnh Hùng nơi biên trái.

Hùng “xà ngang” là người mắc lỗi trực tiếp khi để Nghiêm Xuân Tú của đội bóng đất Mỏ qua mặt dễ dàng trước khi tạt bóng để Dyachenko đánh đầu chuẩn xác, quân bình tỷ số 1-1, mở đầu cho màn lội ngược dòng ngoạn mục của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Hùng "xà ngang" (3) sa sút phong độ quá nhiều trong thời gian qua. (Ảnh: Ngọc Duy).

Trên thực tế, phong độ sa sút của trung vệ sinh năm 1993 luôn là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ đội bóng thành Vinh kể từ đầu mùa. Khi Quế Ngọc Hải chưa được giảm án để trở lại sân cỏ, SLNA khởi đầu V-League 2016 theo cách không thể tệ hơn, khi thua liền hai trận đầu và không thắng trong 3 trận đầu tiên của mùa giải mới.

Tính đến thời điểm này, sau 3 bàn thua phải nhận ở Cẩm Phả cuối tuần trước, đội bóng của HLV Ngô Quang Trường đã để lọt lưới tới 11 lần sau 6 vòng, trung bình gần 2 bàn thua/trận, trong đó Hùng “xà ngang” là cái tên luôn góp mặt và có lỗi trực tiếp ở các tình huống sai lầm của hàng thủ đội bóng xứ Nghệ.

Tâm thư trung vệ SLNA chia sẻ khẳng định "không bán độ".

Trước những nghi vấn về việc bán độ trong thời gian qua, Mạnh Hùng khẳng định “rất buồn và chạnh lòng” trong tâm thư gửi người hâm mộ cùng Ban lãnh đạo đội bóng.

“Trước tiên em xin gửi xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ và toàn đội vì phong độ đi xuống trong thời gian qua, gây ảnh hưởng đến thành tích chung của đội bóng. Khiến cho người hâm mộ thất vọng và buồn nhiều... Những ngày qua em cảm thấy rất chạnh lòng và áp lực vì nhận thấy nhiều ý kiến trái chiều vì sự ra sút phong độ của em. Đồng cảm có, nghi ngờ có, đó là suy nghĩ của mỗi người em cần phải tôn trọng nhưng em xin khẳng định một điều. Từ khi em bắt đầu chơi bóng cho đến bây giờ em chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm và hoàn toàn trong sạch. Chưa bao giờ em dính líu đến những vấn đề như bán độ hay tiêu cực”, Hùng “xà ngang” chia sẻ trong tâm thư.

Các cầu thủ SLNA đã lên đường vào Gia Lai, để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL ở vòng đấu này và trong danh sách của HLV Ngô Quang Trường không có tên Phạm Mạnh Hùng, dù cầu thủ này không phải nhận án treo giò vì thẻ phạt hay thể lực không đảm bảo. Điều này càng khiến người hâm mộ nghi ngờ về án phạt nội bộ dành cho Hùng “xà ngang” vì thái độ thi đấu và phong độ của trung vệ 23 tuổi trong thời gian qua.

Phạm Mạnh Hùng gắn bó với lò đào tạo trẻ của SLNA từ năm 2005 khi mới 13 tuổi. Năm năm sau đó, Hùng “xà ngang” được đôn lên đội 1 và liên tục có tên trong danh sách ĐT trẻ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hùng “xà ngang” nhận thẻ đỏ, SLNA gục ngã trước Thanh Hóa
Hùng “xà ngang” nhận thẻ đỏ, SLNA gục ngã trước Thanh Hóa

VOV.VN - Mạnh Hùng nhận thẻ đỏ, SLNA thất bại 1-2 trước FLC Thanh Hóa trong trận đấu thuộc vòng 19 V-League diễn ra chiều 2/8.

Hùng “xà ngang” nhận thẻ đỏ, SLNA gục ngã trước Thanh Hóa

Hùng “xà ngang” nhận thẻ đỏ, SLNA gục ngã trước Thanh Hóa

VOV.VN - Mạnh Hùng nhận thẻ đỏ, SLNA thất bại 1-2 trước FLC Thanh Hóa trong trận đấu thuộc vòng 19 V-League diễn ra chiều 2/8.

Hùng 'xà ngang' khẳng định U23 Việt Nam không ngại Thái Lan
Hùng 'xà ngang' khẳng định U23 Việt Nam không ngại Thái Lan

VOV.VN -Dù đội tuyển U23 Việt Nam rơi bảng đấu được cho là hết sức khó khăn tại SEA Games 28, nhưng trung vệ Phạm Mạnh Hùng không hề e ngại, kể cả gặp Thái Lan.

Hùng 'xà ngang' khẳng định U23 Việt Nam không ngại Thái Lan

Hùng 'xà ngang' khẳng định U23 Việt Nam không ngại Thái Lan

VOV.VN -Dù đội tuyển U23 Việt Nam rơi bảng đấu được cho là hết sức khó khăn tại SEA Games 28, nhưng trung vệ Phạm Mạnh Hùng không hề e ngại, kể cả gặp Thái Lan.