Một người bị đánh chết tại đám cưới

VOV.VN - Người đàn ông bị tâm thần phân liệt đi dự đám cưới ở gần nhà thì bị nhóm người "đánh hội đồng", dẫn đến chấn thương sọ não, chết tại bệnh viện.

Ngày 31/8, ông Hoàng Vương, công an viên xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Văn Tùng
(Ảnh: Nguyễn Vương)
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, trú thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn), bị tâm thần phân liệt.

Ông Vương cho biết, tối 27/8 anh Tùng đến đám cưới nhà bà Q. ở cùng địa phương, tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì lại xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người trong đám cưới. Đám người này đã dùng hung khí xông vào "đánh hội đồng" anh Tùng khiến anh bị trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến ngày 29/8 anh Tùng tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân tử vong được các bác sỹ xác định là do chấn thương sọ não.

“Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến việc anh Tùng bị hành hung là gì, chưa xác định được cụ thể có bao nhiêu người tham gia đánh anh Tùng. Tuy nhiên, cơ quan công an đã xác minh được 2 người trong nhóm đối tượng này. Cả hai đều là con cháu trong nhà bà Q.”, ông Vương cho hay.

Trả lời về sự việc này, người nhà anh Tùng cho biết, khoảng 20h10 ngày 27/8 anh Tùng đi ra khỏi nhà, đến 21h45 thì có hai thanh niên đi xe máy chở anh Tùng về nhà trong tình trạng chấn thương nặng. Người nhà hỏi thì hai thanh niên này cho biết: “Thấy cậu Tùng nằm ở giữa đường gần nhà ông Trác thì tôi chở giúp cho, không có chi mà lo”.

“Lúc hai thanh niên chở Tùng về nhà thì Tùng bị thương rất nặng, không nói được nhưng có ra ám hiệu là bị người ta đánh vào đầu”, người nhà nạn nhân thông tin.

Được biết, anh Tùng là người bị tâm thần phân liệt đã trên 18 năm. Tại địa phương anh Tùng sống rất hiền lành, được nhiều người quý mến, khi lên cơn cũng không hề phá phách hay đánh đập ai.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trai làng lạng lách, đánh võng rồi tấn công cả công an
Trai làng lạng lách, đánh võng rồi tấn công cả công an

Trên đường đi chơi, Dũng cùng nhóm bạn lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô, dẫn đến va chạm giao thông. Nhóm này còn đánh hội đồng một chiến sỹ cảnh sát.

Trai làng lạng lách, đánh võng rồi tấn công cả công an

Trai làng lạng lách, đánh võng rồi tấn công cả công an

Trên đường đi chơi, Dũng cùng nhóm bạn lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô, dẫn đến va chạm giao thông. Nhóm này còn đánh hội đồng một chiến sỹ cảnh sát.

Trai làng hỗn chiến, 1 thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay
Trai làng hỗn chiến, 1 thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay

VOV.VN - Trong lúc nhóm trai làng hỗn chiến với nhau, Lính đã dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái của anh Võ Ngọc Anh.

Trai làng hỗn chiến, 1 thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay

Trai làng hỗn chiến, 1 thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay

VOV.VN - Trong lúc nhóm trai làng hỗn chiến với nhau, Lính đã dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái của anh Võ Ngọc Anh.

Nhóm trai làng vác dao, ống tuýp đánh người dã man
Nhóm trai làng vác dao, ống tuýp đánh người dã man

Do mâu thuẫn với nhóm thanh niên làng bên, Thành lấy một con dao giấu trong áo và huy động thêm đồng bọn tập trung truy tìm đối thủ đánh cho hả giận.

Nhóm trai làng vác dao, ống tuýp đánh người dã man

Nhóm trai làng vác dao, ống tuýp đánh người dã man

Do mâu thuẫn với nhóm thanh niên làng bên, Thành lấy một con dao giấu trong áo và huy động thêm đồng bọn tập trung truy tìm đối thủ đánh cho hả giận.

Trai làng hỗn chiến trong đêm, một người chết
Trai làng hỗn chiến trong đêm, một người chết

22h ngày 16/2, nghe tiếng la ó của nhiều thanh niên, người dân tổ Tân Bình (thị trấn Thuận An - Huế) chạy ra đường phát hiện 1 thanh niên nằm trên vũng máu.

Trai làng hỗn chiến trong đêm, một người chết

Trai làng hỗn chiến trong đêm, một người chết

22h ngày 16/2, nghe tiếng la ó của nhiều thanh niên, người dân tổ Tân Bình (thị trấn Thuận An - Huế) chạy ra đường phát hiện 1 thanh niên nằm trên vũng máu.