Thông tin thêm về bệnh viện bị tố tắc trách khiến 2 thai nhi tử vong

VOV.VN -Vào lúc 13h30 chiều 12/9, người mẹ của thai nhi song sinh tử vong đã trút hơi thở cuối cùng trong sự sau xót của người thân.

Ngày 12/9, người nhà sản phụ Nguyễn Thị Trúc (SN 1978, trú tại Hậu Giang) đã gửi đơn đến Bệnh viện Đa Khoa số 10 và Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang  và các cơ quan báo chí yêu cầu làm rõ nguyên nhân sản phụ và thai nhi song sinh tử vong.  

Theo trình bày của anh Nguyễn Hữu Tùng, sinh năm 1976, trú tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang – chồng chị Nguyễn Thị Trúc, sáng 31/8, anh đưa vợ đang mang thai song sinh 2 bé gái, 9 tháng tuổi, vào Bệnh viện Đa Khoa số 10 (QL 1A, huyện Châu Thành, Hậu Giang) trong tình trạng sức khỏe yếu, da vàng, chân tay phù nề, khó ăn uống. Sau khi nhập viện và siêu âm, bác sĩ cho biết, thai khỏe nên chuyển sang phòng chờ sanh để theo dõi và chăm sóc. Các bác sĩ chỉ đề nghị sẽ kiểm tra lại sức khỏe vào ngày 5/9 và tiến hành mổ vào ngày hôm sau.

Anh Tùng gửi đơn đến cơ quan chức năng

Đến khoảng 0h30’ ngày 5/9, chị Trúc đột nhiên xuất huyết nhiều nên anh Tùng thông báo cho bác sĩ biết, 2 tiếng sau bác sĩ mới có mặt, tiến hành siêu âm thai và thông báo thai nhi song sinh đã chết, còn chị Trúc trong tình trạng xuất huyết nhiều. Tuy nhiên, bác sĩ không có bất cứ một biện pháp nghiệp vụ nào để cấp cứu mà chuyển vợ tôi lên Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ”,

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, bác sĩ Mai Văn Hiệp- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 10 xác nhận: Vào ngày 31/8, Bệnh viên có tiếp nhận thai phụ Nguyễn Thị Trúc, 38 tuổi ở Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Khi tiếp nhận thai phụ có biểu hiện mệt mỏi, suy nhược và được chẩn đoán song thai mới 34 tuần. Các bác sĩ trong khoa sản và bác sĩ trực cấp cứu đã tiếp nhận ca này và đề nghị với người nhà là nên dưỡng thai do chưa có dấu hiệu chuyển sanh nếu mổ bắt 2 bé ra sớm thì rất khó khăn, nguy hiểm.

Anh Tùng đành bất lực ký vào giấy xuất viện đưa vợ về gia đình vì không thể chữa trị cho vợ

Trong quá trình dưỡng thai thì diễn biến bình thường, thai phụ chỉ mệt thôi nhưng đến khuya ngày 5/9 thì diễn biến hơi bất ngờ khi tim thai đột ngột nhanh và mất. Khi đó bác sĩ trực, điều dưỡng và nữ hộ sinh đã báo với bác sĩ trưởng khoa. Trước tình hình trên, bác sĩ Trưởng khoa đã báo cáo với Giám đốc Bệnh viện và quyết định chuyển thai phụ lên Bệnh viện phụ sản Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ sau khi hội chẩn đã quyết định mổ và phát hiện 2 bé đã chết lưu.

Bác sĩ Mai Văn Hiệp cho biết: “Nhìn chung về mặt chẩn đoán cho đến theo dõi và dưỡng, chúng tôi đã làm rất đúng và theo dõi rất sát sao. Cái này có ghi chép trong hồ sơ và mọi vấn đề chẩn đoán thì cũng rất sát sao nhưng chỉ có một điều là diễn biến của thai phụ cũng rất nhanh và bất ngờ. Bình thường thai nhi có biểu hiện suy thai thì cũng có quá trình từ từ, nhịp tim thai bao giờ cũng nhanh dần lên nhưng đây bất ngời đang ở 150 đến 170 thì tự nhiên mất tim thai, trong một thời gian rất ngắn cho nên không kịp trở tay. Nó diễn biến bất ngờ mà tới bây giờ các bác sĩ cũng chưa biết được nguyên nhân”.

Phóng viên Đài TNVN trao đổi với bác sĩ Mai Văn Hiệp 

Tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, bác sĩ chẩn đoán chị Trúc đang trong tình trạng nguy kịch, thai chết lưu, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, cần phải mổ lấy thai ra gấp và cắt toàn bộ tử cung để giữ lại tính mạng. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ đã chuyển chị Trúc sang Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để chữa trị.

Theo bác sĩ Phan Thị Phụng –Trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, chị Trúc nhập viện trong tình trạng, suy gan, suy thận… Bệnh viện tiến hành lọc máu, thay huyết tương nhiều lần nhưng đến thời điểm hiện tại bệnh nhân này vẫn còn hôn mê sâu, phải thở máy.

Một bác sĩ phụ trách đều trị cho chị Trúc cho biết: Chị Trúc mang đa thai và bị thai lưu để lâu thai thải chất độc ra, chất độc vào trong máu làm tổn thương nhiều cơ quan. Đây là diễn tiến tự nhiên của bệnh. Bệnh viện lọc máu để lấy bớt chất độc đó ra, nhưng không thành công. Nếu mổ sớm có thể bệnh sẽ diễn tiến tốt hơn.

Anh Nguyễn Hữu Tùng cho biết, theo tư vấn của bác sĩ, khả năng vợ anh không thể qua khỏi. Do vậy,  lúc 11h45 ngày 12/9, anh đã ký giấy đưa vợ về gia đình. Vợ anh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13h30 chiều 12/9 trong sự sau xót của người thân trong gia đình, hàng xóm.

Anh Tùng nghẹn ngào bày tỏ mong muốn: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, làm ruộng ở dưới quê. Hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm, lần đầu tiên được mang thai, bị bệnh tật đành bỏ đi hai đứa con, mất luôn cả mẹ. Tôi mong các cấp lãnh đạo, chính quyền chức năng giúp đỡ cho gia đình tôi và có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sản phụ ở Nghệ An sinh 3 bé gái đúng ngày 30/4
Sản phụ ở Nghệ An sinh 3 bé gái đúng ngày 30/4

Ba bé gái lần lượt chào đời sáng 30/4 với một bé nặng 2,2 kg, hai bé còn lại đều đạt 2 kg mỗi cháu, tại một bệnh viện tuyến huyện ở Nghệ An.

Sản phụ ở Nghệ An sinh 3 bé gái đúng ngày 30/4

Sản phụ ở Nghệ An sinh 3 bé gái đúng ngày 30/4

Ba bé gái lần lượt chào đời sáng 30/4 với một bé nặng 2,2 kg, hai bé còn lại đều đạt 2 kg mỗi cháu, tại một bệnh viện tuyến huyện ở Nghệ An.

Công bố nguyên nhân​ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ
Công bố nguyên nhân​ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cho biết, nguyên nhân khiến sản phụ tử vong sau khi sinh là rối loạn đông máu nặng.

Công bố nguyên nhân​ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ

Công bố nguyên nhân​ sản phụ tử vong sau sinh ở Chương Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cho biết, nguyên nhân khiến sản phụ tử vong sau khi sinh là rối loạn đông máu nặng.

Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên taxi
Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên taxi

Đang di chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hành khách bất ngờ chuyển dạ nên tài xế đã bất đắc dĩ phải đỡ đẻ ngay trên xe.

Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên taxi

Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên taxi

Đang di chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hành khách bất ngờ chuyển dạ nên tài xế đã bất đắc dĩ phải đỡ đẻ ngay trên xe.

Một sản phụ dân tộc Tày được cứu sống gửi tâm thư cho bác sĩ
Một sản phụ dân tộc Tày được cứu sống gửi tâm thư cho bác sĩ

VOV.VN - Sản phụ dân tộc Tày nói: “Lần đầu tiên về Hà Nội trong trình trạng thập tử nhất sinh, tôi đã gặp được những người cán bộ y tế có tài, có tâm”.

Một sản phụ dân tộc Tày được cứu sống gửi tâm thư cho bác sĩ

Một sản phụ dân tộc Tày được cứu sống gửi tâm thư cho bác sĩ

VOV.VN - Sản phụ dân tộc Tày nói: “Lần đầu tiên về Hà Nội trong trình trạng thập tử nhất sinh, tôi đã gặp được những người cán bộ y tế có tài, có tâm”.

Sản phụ tử vong, người nhà “tố” bệnh viện tắc trách
Sản phụ tử vong, người nhà “tố” bệnh viện tắc trách

Chỉ sau hơn 5 giờ nhập viện, sản phụ và đứa con trai chưa kịp chào đời đã tử vong khiến gia đình gửi đơn tố bệnh viện ở Đắk Lắk tắc trách.

Sản phụ tử vong, người nhà “tố” bệnh viện tắc trách

Sản phụ tử vong, người nhà “tố” bệnh viện tắc trách

Chỉ sau hơn 5 giờ nhập viện, sản phụ và đứa con trai chưa kịp chào đời đã tử vong khiến gia đình gửi đơn tố bệnh viện ở Đắk Lắk tắc trách.

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện
Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Ngày 25/5, chồng và 2 con trai của sản phụ Vân đã đem di ảnh của sản phụ cùng bát hương đến trước cổng BVĐK Bạc Liêu yêu cầu giải thích lý do tử vong.

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Người nhà sản phụ tử vong tại Bạc Liêu mang bát hương đến cổng viện

Ngày 25/5, chồng và 2 con trai của sản phụ Vân đã đem di ảnh của sản phụ cùng bát hương đến trước cổng BVĐK Bạc Liêu yêu cầu giải thích lý do tử vong.