Nữ sinh bị cưa chân giành huy chương Bạc Olympic Địa lý tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -Ước mơ của nữ sinh bị cưa mất chân là muốn trở thành chiến sĩ công an và niềm yêu thích này vẫn đang rực cháy trong em...

Lê Thị Hà Vi - nữ sinh bị cưa chân do tắc trách của bác sĩ vừa giành huy chương Bạc môn Địa lý trong kỳ thi Olympic 10/3 lần II tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Tin vui này khiến các thầy cô giáo và học sinh trường THCS & THPT Đông Du không khỏi ngạc nhiên và nể phục cô gái có “ý chí thép” và tinh thần vươn lên trong học tập để giành kết quả cao trong kỳ thi.

1 năm sau khi bị cưa mất chân bên phải, cô học sinh nghèo Lê Thị Hà Vi được trường THCS & THPT Đông Du tiếp nhận và tạo điều kiện cho em được học nội trú.

Giấy khen Lê Thị Hà Vi đã giành huy chương Bạc môn Địa lý trong kỳ thi Olympic 10/3 lần II tỉnh Đắk Lắk năm 2017  (ảnh: facebook thầy giáo Nguyễn Phú)

Hiện tại, sức khỏe của Hà Vi vẫn còn yếu nên phải đi bằng nạng nhưng em luôn vượt qua khó khăn để dành thời gian học tập một cách hiệu quả nhất.

Thầy Nguyễn Phú, giáo viên giảng dạy môn Địa lý, trường THCS & THPT Đông Du cho biết, có những hôm thời tiết thay đổi, nữ sinh Lê Thị Hà Vi thường xuyên bị đau nhức chân nên không thể học hết một tiết học. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm vượt khó, không ngại thức khuya, Hà Vi đã cố gắng hoàn thành chương trình học tập ở trên lớp và học tăng cường để nâng cao kiến thức tham dự đội tuyển dự thi kỳ thi Olympic môn Địa lý tỉnh Đắk Lắk lần thứ II.

Kỳ thi vừa qua, Hà Vi chỉ còn thiếu 0,25 điểm nữa là đoạt Huy chương Vàng nên trong ngày trao giải, em đã khóc nức nở vì hơi tiếc.

Thành tích học tập của Vi khiến các thầy cô cũng phải khâm phục. Với mong muốn phát huy niềm đam mê và khả năng của Hà Vi, nhà trường đang định hướng ôn luyện cho em vào đội tuyển của tỉnh để chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý sẽ diễn ra vào đầu năm 2018.

Ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhưng...

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, cô nữ sinh đang học lớp 11A2 cho biết, ngoài việc nắm chắc kiến thức trên lớp, Hà Vi còn tham gia học tập theo nhóm nhằm bổ sung thêm kiến thức. Để có được kết quả cao trong kỳ thi, việc học tập chủ yếu vẫn là do bản thân Vi tự giác mầy mò tìm hiểu. Nếu có điều gì chưa biết thì em tiếp tục hỏi thầy cô giáo để không bị trống kiến thức.

Lê Thị Hà Vi cùng thầy giáo và các bạn (ảnh: facebook thầy giáo Nguyễn Phú)

Sở dĩ Hà Vi rất yêu thích môn Địa lý vì em thích việc tìm hiểu đất nước Việt Nam và nhiều nước trên thế giới có địa hình, khí hậu, tài nguyên phong phú, giàu đẹp như thế nào. Không những vậy, Hà Vi còn yêu thích Văn học vì môn học này đã giúp em có thể bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình về nhiều vấn đề trong đời sống xã hội.

Ngoài sự thông minh, siêng năng và gương mẫu trong học tập và rèn luyện đạo đức, điều đặc biệt khiến nhiều người cảm phục Hà Vi có tính tự lập và biết thương yêu người khác. Em thương yêu cha mẹ nghèo quanh năm làm nông nghiệp để lo cho ba chị em Vi ăn học. Nay chân của em bị thương tật thì nỗi vất vả ấy lại tăng gấp bội phần...

Mặc dù đang là học sinh lớp 11 nhưng nữ sinh Lê Thị Hà Vi đã có định hướng nghề nghiệp ngay từ khi mới bước vào cấp III. Ước mơ của em là muốn trở thành chiến sĩ công an. Tuy nhiên, với chiếc chân phải bị cưa mất và sức khỏe không được ổn định đã khiến ước mơ của em khó trở thành hiện thực nhưng ước mơ này vẫn đang rực cháy trong em.

Hy vọng, vào một ngày nào đó, điều thần kỳ sẽ đến để em có thể thực hiện được ước mơ của mình!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh bị cưa chân bắt đầu tập vật lí trị liệu
Nữ sinh bị cưa chân bắt đầu tập vật lí trị liệu

Vết thương ở đầu mỏm cụt dưới đùi phải của em Lê Thị Hà Vi đã khô. Sức khỏe bệnh nhân cũng đã tốt lên nên có thể bắt đầu tâp vật lí trị liệu.

Nữ sinh bị cưa chân bắt đầu tập vật lí trị liệu

Nữ sinh bị cưa chân bắt đầu tập vật lí trị liệu

Vết thương ở đầu mỏm cụt dưới đùi phải của em Lê Thị Hà Vi đã khô. Sức khỏe bệnh nhân cũng đã tốt lên nên có thể bắt đầu tâp vật lí trị liệu.

Nữ sinh bị cưa chân được tặng học bổng toàn phần và bố trí việc làm
Nữ sinh bị cưa chân được tặng học bổng toàn phần và bố trí việc làm

Hà Vi- nữ sinh mất chân, vừa nhận được đề nghị cấp học bổng và bố trí việc làm từ trường Cao đẳng Đông Á.

Nữ sinh bị cưa chân được tặng học bổng toàn phần và bố trí việc làm

Nữ sinh bị cưa chân được tặng học bổng toàn phần và bố trí việc làm

Hà Vi- nữ sinh mất chân, vừa nhận được đề nghị cấp học bổng và bố trí việc làm từ trường Cao đẳng Đông Á.

Từ vụ nữ sinh bị cưa chân sau bó bột: Mơ hồ chuyện chuyển viện
Từ vụ nữ sinh bị cưa chân sau bó bột: Mơ hồ chuyện chuyển viện

VOV.VN -Thời gian qua, những cái lắc đầu từ chối chuyển viện đã khiến người dân phải chịu “đánh đu” với tính mạng của mình.

Từ vụ nữ sinh bị cưa chân sau bó bột: Mơ hồ chuyện chuyển viện

Từ vụ nữ sinh bị cưa chân sau bó bột: Mơ hồ chuyện chuyển viện

VOV.VN -Thời gian qua, những cái lắc đầu từ chối chuyển viện đã khiến người dân phải chịu “đánh đu” với tính mạng của mình.

Nụ cười trên đôi nạng gỗ của nữ sinh bị cưa chân
Nụ cười trên đôi nạng gỗ của nữ sinh bị cưa chân

Sau 4 ngày chuyển qua Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng để vật lý trị liệu, nữ sinh bị cưa chân đã làm quen với các bài tập. 

Nụ cười trên đôi nạng gỗ của nữ sinh bị cưa chân

Nụ cười trên đôi nạng gỗ của nữ sinh bị cưa chân

Sau 4 ngày chuyển qua Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng để vật lý trị liệu, nữ sinh bị cưa chân đã làm quen với các bài tập. 

Vụ nữ sinh bó bột dẫn đến bị cưa chân: Bác sĩ chuyên môn nói gì?
Vụ nữ sinh bó bột dẫn đến bị cưa chân: Bác sĩ chuyên môn nói gì?

VOV.VN - Trường hợp đáng tiếc của nữ sinh Hà Vi cho thấy trình độ chuyên môn yếu kém của y tế cơ sở.

Vụ nữ sinh bó bột dẫn đến bị cưa chân: Bác sĩ chuyên môn nói gì?

Vụ nữ sinh bó bột dẫn đến bị cưa chân: Bác sĩ chuyên môn nói gì?

VOV.VN - Trường hợp đáng tiếc của nữ sinh Hà Vi cho thấy trình độ chuyên môn yếu kém của y tế cơ sở.

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Bộ trưởng Y tế xin lỗi là xong?
Vụ nữ sinh bị cưa chân: Bộ trưởng Y tế xin lỗi là xong?

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế đến nhà nữ sinh bị cưa cụt chân để xin lỗi và nhận trách nhiệm. Tiếp sau đó, người dân mong muốn cần có cuộc thay máu trong ngành y.

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Bộ trưởng Y tế xin lỗi là xong?

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Bộ trưởng Y tế xin lỗi là xong?

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế đến nhà nữ sinh bị cưa cụt chân để xin lỗi và nhận trách nhiệm. Tiếp sau đó, người dân mong muốn cần có cuộc thay máu trong ngành y.

Nữ sinh bị cưa chân vẫn ước mơ làm công an
Nữ sinh bị cưa chân vẫn ước mơ làm công an

Chiều 16/5, nữ sinh bị cưa chân đã quay lại bệnh viện ở TP HCM tái khám và tâm sự "em vẫn ước mơ thi vào ngành công an".

Nữ sinh bị cưa chân vẫn ước mơ làm công an

Nữ sinh bị cưa chân vẫn ước mơ làm công an

Chiều 16/5, nữ sinh bị cưa chân đã quay lại bệnh viện ở TP HCM tái khám và tâm sự "em vẫn ước mơ thi vào ngành công an".

Những sai sót khiến nữ sinh 16 tuổi ở Đắk Lắk bị cưa chân
Những sai sót khiến nữ sinh 16 tuổi ở Đắk Lắk bị cưa chân

Sở Y tế Đắk Lắk kết luận nữ sinh Hà Vi bị cưa chân là thiếu sót trong quá trình điều trị và trình độ chuyên môn hạn chế, khi có diễn biến xấu không xử trí kịp thời

Những sai sót khiến nữ sinh 16 tuổi ở Đắk Lắk bị cưa chân

Những sai sót khiến nữ sinh 16 tuổi ở Đắk Lắk bị cưa chân

Sở Y tế Đắk Lắk kết luận nữ sinh Hà Vi bị cưa chân là thiếu sót trong quá trình điều trị và trình độ chuyên môn hạn chế, khi có diễn biến xấu không xử trí kịp thời