Sống hạnh phúc nhưng vẫn ra tay giết vợ

VOV.VN -Cho rằng cuộc sống giữa hai vợ chồng rất hạnh phúc, chỉ một phút không kiềm chế được bản thân, Cương ra tay sát hại vợ mình.

Quỳ gối xin vợ dừng ly hôn

Đứng trước vành móng ngựa, người đàn ông tóc muối tiêu 50 tuổi vẫn một mực cho rằng, dù “rổ rá cạp lại”, nhưng vợ chồng ông ta sống rất hạnh phúc. Mâu thuẫn dẫn đến việc ông ta giết vợ chỉ nảy sinh từ vấn đề kinh tế.

Vốn có một đời vợ và hai mặt con nhưng cuộc sống không hạnh phúc, Đoàn Thạch Cương (SN 1966, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia tay người vợ đầu. Được thời gian ngắn, ông ta đến với bà Phạm Thị Thu Hương (SN 1969, giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội).

Con mương nơi bị cáo Cương lao xuống cùng chiếc xe máy

Theo lời bị cáo Cương, cũng phải trải qua một vài tháng tìm hiểu, hai người mới quyết định đi đến hôn nhân. Tháng 10/2010, sau khi tổ chức đám cưới, hai người về sống với nhau tại căn nhà thuê ở phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Được một thời gian, vợ chồng Cương về thuê nhà ở tại quận Long Biên, Hà Nội. Theo như lời của Cương là để gần nơi con gái của bà Phạm Thị Thu Hương ở.

Cũng từ đây, ngoài việc giao cho vợ mới 1 tỷ đồng để kinh doanh (số tiền được chia từ ly hôn vợ cũ), Cương còn kiêm luôn công việc tài xế cho vợ là nữ giám đốc.

Cương khai, là chồng nhưng anh ta không được vợ coi trọng. Đi đâu, ai hỏi nữ giám đốc cũng chỉ giới thiệu là lái xe riêng.

Là vợ chồng, nhưng Cương cho biết, các khoản chi tiêu của ông ta đều do vợ đưa cho. Mỗi lần lấy tiền, vợ Cương đều ghi vào sổ. Đến một lần, Cương ngửa tay xin tiền vợ thì được nữ giám đốc cho biết, số tiền ông ta đưa đã hết rồi. Lúc này, giữa hai vợ chồng bắt đầu phát sinh mẫu thuẫn.

Bị cáo Cương kể lể, khi chỉ còn hai bàn tay trắng, ông ta không còn được vợ coi trọng. “Bị cáo như con trâu, cô ấy dắt đi đâu, bảo làm gì, bị cáo đều phải làm theo”, Cương khai tại tòa sơ thẩm.

Rồi ông ta cho rằng khi mình trắng tay, thì cũng là lúc phát hiện vợ có bạn trai.

Khi mối tình mà bị cáo Cương cho rằng rất hạnh phúc không thể níu kéo được nữa thì tháng 3/2015, bà Hương đã gửi đơn ly hôn đến TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải quyết ly hôn.

TAND quận Hai Bà Trưng đã thụ lý, hòa giải giữa hai bên và hẹn ngày 20/4/2015 đến TAND quận Hai Bà Trưng nhận quyết định thuận tình ly hôn.

Đêm trước ngày ly hôn, bà Hương gọi điện thoại bảo Cương đến đón. Về đến nhà, Cương yêu cầu vợ đưa 50 triệu như đã hứa trước khi ly hôn để ông ta thuê nhà ở riêng, nhưng bà Hương nói chưa có.

Sáng 20/4/2015, bà Hương đặt báo thức dậy trang điểm để cùng Cương đến tòa làm thủ tục ly hôn.

Cương tiếp tục yêu cầu vợ đưa tiền nhưng bà Hương khước từ. Lúc này, Cương quỳ xuống xin bà Hương đừng ly hôn. Nói về hành động này, Cương cho rằng, vì mình đã trắng tay, không còn chỗ để nương tựa.

Khi bà Hương cương quyết từ chối, bị cáo Cương cầm 2 tượng bằng sứ đập vào đầu nữ giám đốc. Sau đó dùng dao đâm 2 nhát dao chí tử khiến nữ giám đốc tử vong tại chỗ.

Giết vợ xong, Cương đã uống 4 viên thuốc ngủ, rồi dắt xe máy rời khỏi nhà. Ông ta bảo, mình đi một cách vô định, rồi khi thuốc ngủ ngấm, bị cáo Cương rơi xuống mương nước.

Lúc đó, ông ta lịm đi. Tỉnh dậy, bị cáo Cương mới biết mình được người dân được người dân kịp thời cứu đưa vào một nhà nghỉ gần đấy. Rồi sau đó, ông ta đã nhờ người gọi điện đến cơ quan công an đầu thú.

Đổ lỗi cho người đã khuất

Phiên tòa vắng lặng, chỉ một mình bị cáo đứng đối diện với vành móng ngựa để phân minh về hành vi giết vợ của mình, phía cuối phòng xử không bóng dáng người thân.

Phía bên bị hại cũng chỉ có mỗi con gái của nạn nhân có mặt tại phiên tòa. Chị T. – con gái nữ giám đốc phản ứng gay gắt trước những lời khai được cho là không có căn cứ của bị cáo Đoàn Thạch Cương.

Mối lương duyên của mẹ chị và Đoàn Thạch Cương qua lời người con gái là một bức tranh hoàn toàn khác. Nó không hạnh phúc như Cương khai nhận.

Theo chị T. cuộc sống của mẹ chị với Đoàn Thạch Cương có nhiều mâu thuẫn. Chị cho biết, Cương ham mê cờ bạc, “gái gú”. Mẹ chị đã nhiều lần phải đi chuộc đồ về sau những lần ông ta thua bạc.

Có lần bị cáo Cương còn cầm chiếc máy tính của chị đi cầm cố lấy 5 triệu đồng để nướng vào trò đỏ đen.

Chị T cũng kể rằng, ông ta nhiều lần lên tiếng dọa giết người vợ cũ, tuy nhiên, những lần ông ta “lên cơn”, mẹ chị lại dặn lòng khuyên nhủ. Vì rằng, hai người dù sao cũng đã có 2 con chung, không nên làm việc tày đình để rồi con cái lại khổ.

Nói về cái mà Cương cho rằng cuộc sống giữa ông ta và nạn nhân rất hạnh phúc, chị T cho biết, nếu đúng như Cương nói thì tại sao, cứ mỗi lần về quê, ông ta lại đi rêu rao nói xấu người vợ hai của mình.

Về việc, Cương khai, vợ mình có bạn trai, con gái của người xấu số khẳng định, người đàn ông mà Cương nói là bạn trai của bà Hương chính là cổ đông của công ty.

Người đàn ông này cũng đã có gia đình đàng hoàng. Chị T cũng cho hay, trong những lần tâm sự, mẹ chị chưa bao giờ giới thiệu “đấy là bạn trai của mẹ”.

Chị T cho biết, trong nhiều bà Hương đi công tác, chị có đi xe lên chơi cùng mẹ và chưa bao giờ chị thấy có bóng dáng người đàn ông khác bên cạnh nữ giám đốc.

Không yêu cầu bị hại phải bồi thường, nhưng người con gái của nữ giám đốc xấu số vẫn giữ một khoảng cách cay nghiệt đối với người đã ra tay sát hại mẹ đẻ của mình.

Tại lời nói sau cùng, khi bị cáo Cương quay xuống phía chị nói lời xin lỗi: "Chú và mẹ cháu sống rất hạnh phúc, chỉ vì mẹ cháu đòi ly hôn nên chú không kiềm chế được", chị T. không một lời đáp lại.

Giờ nghị án, người con gái của nữ giám đốc xấu số rời nhanh khỏi phòng xử án. Còn Đoàn Thạch Cương với tội Giết người, ông ta bị TAND Hà Nội ngày 18/3 tuyên phạt án Chung thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Củng cố hồ sơ truy tố người chồng giết vợ rồi tự sát
Củng cố hồ sơ truy tố người chồng giết vợ rồi tự sát

Công an tỉnh Bình Phước đã làm rõ vụ trọng án chồng giết vợ rồi tự sát tại một tiệm cắt tóc.

Củng cố hồ sơ truy tố người chồng giết vợ rồi tự sát

Củng cố hồ sơ truy tố người chồng giết vợ rồi tự sát

Công an tỉnh Bình Phước đã làm rõ vụ trọng án chồng giết vợ rồi tự sát tại một tiệm cắt tóc.

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm hớt tóc
Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm hớt tóc

Gọi mãi không thấy ai trả lời, người dân phá cửa tiệm hớt tóc xông vào thì phát hiện người vợ đã tử vong, người chồng thoi thóp.

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm hớt tóc

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm hớt tóc

Gọi mãi không thấy ai trả lời, người dân phá cửa tiệm hớt tóc xông vào thì phát hiện người vợ đã tử vong, người chồng thoi thóp.

Chồng giết vợ tại nhà, con gái khóa cửa báo công an
Chồng giết vợ tại nhà, con gái khóa cửa báo công an

VOV.VN - Thấy mẹ bị bố đâm gục trên vũng máu, 2 cô con gái nhanh chóng đưa mẹ đi cấp cứu, đồng thời khóa trái cửa...

Chồng giết vợ tại nhà, con gái khóa cửa báo công an

Chồng giết vợ tại nhà, con gái khóa cửa báo công an

VOV.VN - Thấy mẹ bị bố đâm gục trên vũng máu, 2 cô con gái nhanh chóng đưa mẹ đi cấp cứu, đồng thời khóa trái cửa...

Truy tố đối tượng giết vợ và tình địch
Truy tố đối tượng giết vợ và tình địch

Sau khi giết chết vợ mình trong một khách sạn ở Bình Dương, đối tượng đi máy bay ra Quảng Trị, tiếp tục sát hại tình địch.

Truy tố đối tượng giết vợ và tình địch

Truy tố đối tượng giết vợ và tình địch

Sau khi giết chết vợ mình trong một khách sạn ở Bình Dương, đối tượng đi máy bay ra Quảng Trị, tiếp tục sát hại tình địch.