Chồng ngoại tình trên chính giường cưới của hai vợ chồng

VOV.VN -Em vô tình đọc được tin nhắn của họ gửi cho nhau rất tình cảm, chồng em nói là mở phim xem cho đỡ buồn, đợi anh về rồi mở phim XXX cùng xem.

Xin chào chương trình,

Em năm nay 28 tuổi, hiện công tác tại huyện Lắk. Sau khi học xong đại học, em kết hôn và sinh con vào năm 2011, năm nay con trai em được gần 5 tuổi, hiện bản thân em đang mang bầu cháu thứ 2 và cũng đã sắp đến ngày sinh.

Ảnh minh họa

Em lấy chồng ở Buôn Hồ, chúng em quen nhau khi còn học chung cùng trường đại học, sau khi kết hôn em không xin được việc ở bên Buôn Hồ nên đã chuyển về huyện Lắk để làm vì bên này gần mẹ đẻ của em, hiện tại công việc đã ổn định và em đã có biên chế. Em mua nhà ở huyện Lắk để thuận lợi chỗ ăn chỗ ở cho mấy mẹ con.

Còn chồng em từ khi cưới tới bây giờ vẫn ở bên nội tại thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk, thỉnh thoảng có chạy qua chạy lại thăm nom mẹ con em. Chúng em kinh tế rất khó khăn, nhờ bà ngoại giúp rất nhiều, nhà chồng em có 6 người con 3 nam 3 nữ, hiện tại chỉ còn một người nữa là chưa lấy vợ.

Kinh tế bên nội em không giúp được gì nhiều cho vợ chồng, nhưng em cũng không trách gì, có giúp được thì cũng tốt, không giúp được thì thôi. Em có cảm giác là họ không có trách nhiệm gì và đẩy trách nhiệm cho ai được thì họ đẩy, ví như khi em sinh được nửa tháng ở Buôn Hồ thì bà nội nói gửi về ngoại nuôi hộ, mẹ con em đều phải dựa dẫm vào bên ngoại thôi. Cũng may bên ngoại không đến nỗi khó khăn lắm.

Về tình cảm vợ chồng thì trước đây chúng em có yêu nhau một thời gian, khoảng năm 3 đại học, nhưng từ khi kết hôn tới giờ chúng em ở xa nhau, vợ xa chồng, con xa bố, nhưng anh ấy cũng rất ít khi điện thoại hỏi thăm vợ con, ít nhắn tin, nếu có chỉ mình em nhắn và có khi trả lời rất cộc, sơ sài, có khi chẳng thèm trả lời, chỉ nói bận hoặc đang làm, em thấy chạnh lòng vô cùng.

Anh đối với mẹ con em vậy nhưng đối với người khác thì không vậy. Cụ thể như cách đây 3 tháng, mẹ chồng em có đưa một con bé về nhà ở, em chưa gặp bao giờ vì thời gian này em đang mang thai đi lại không tiện, nghe nói nó học xong cao đẳng 2 năm rồi, đi xin việc chưa được, xin bán hàng ở chợ cho người ta nhưng người ta chưa cần vì không có việc nên giới thiệu cho mẹ chồng em. Mẹ chồng em dẫn về nhà vừa để làm hạt (nhà chồng em có mở 2 tiệm: tiệm in ấn quảng cáo và xưởng làm tràng hạt cho người đi chùa đeo tay), ăn uống ngủ nghỉ ngay tại nhà, hiện tại trong nhà chỉ có chồng em, con bé đó và ba mẹ chồng.

Chồng em đi làm trên tiệm quảng cáo cách nhà 1 km, con bé đó ở nhà làm hạt, tối đến ba mẹ chồng đi tu đến 10h tối mới về, trong nhà chỉ có chồng em và con bé đó. Một tuần trước em vô tình đọc được tin nhắn của họ gửi cho nhau rất tình cảm, chồng em quan tâm nhiều đến con bé đó nói là mở phim xem cho đỡ buồn, đợi anh về rồi mở phim XXX cùng xem, trong khi đó máy tính và mạng internet đều nằm trong phòng em (vợ chồng em có một phòng nhỏ đủ để máy tính và đệm ngủ thôi). Em nghe người ta nói lại con bé đó cũng đáo để lắm.

Em hỏi thì chồng em nói chỉ nhắn tin chơi đùa thôi, chưa có gì, nhưng em không tin: trai xa vợ, gái chưa chồng ở trong một nhà, trong khi đó nhà không có ai, ba mẹ chồng em đi niệm phật tới 10h đêm mới về. Em thấy đau khổ vô cùng, mặc dù vẫn còn yêu chồng nhưng không thể tha thứ, nó như một cú sốc. Trong khi vợ vừa đi làm, vừa chăm con ăn học lại đang mang bầu thì chồng không động viên, kêu bận mà có thời gian nhắn tin với gái, lại ngay tại nhà mình, ngay tại buồng vợ chồng cùng ngủ.

Em nói li dị và đã nộp đơn lên tòa án nhưng còn thiếu giấy tờ và phải bổ sung nhưng chồng em nói đánh mất giấy tờ và muốn kéo dài thời gian, không muốn li hôn, hiện tại con bé đó vẫn ở nhà chồng em, xin chương trình tư vấn giúp em, em nên làm gì bây giờ,em rất phân vân giữa việc có nên chia tay hay không?

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Bạn thân mến!

Chương trình hiểu rằng bạn đang băn khoăn về việc có nên chia tay chồng hay không khi anh ta có hành vi ngoại tình ngay trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Cửa sổ tình yêu phần nào hiểu và chia sẻ với bạn nỗi niềm này.

Chương trình hiểu phần nào những thất vọng của bạn trước nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc nhưng Cửa sổ tình yêu mong bạn giữ được sự sáng suốt để có thể giải quyết vấn đề một cách tích cực nhất. Bất cứ ai khi kết hôn đều mong muốn có cuộc sống gia đình hạnh phúc và êm ấm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà không ít tổ ấm đã rạn nứt và đổ vỡ sau vài năm chung sống.

Theo chương trình hiểu thì những mâu thuẫn, đặc biệt là việc vợ chồng thường xuyên xa nhau và ít chia sẻ làm cho mối quan hệ của hai người vốn đã không bền chặt ngay từ đầu lại càng thêm lỏng lẻo. Bạn biết đấy sau khi kết hôn đàn ông thường trở nên khô khan, ít quan tâm, tinh tế, lãng mạn như trước. Việc anh ấy ít nhắn tin hoặc nhắn tin cộc lốc sơ sài là hành động rất phổ biến của nhiều người bởi họ cho rằng cưới nhau rồi thì còn gì để nói, hay không trau chuốt câu từ.

Chính điều này khiến bạn cảm thấy buồn phiền, hụt hẫng, đặc biệt khi hai vợ chồng ở xa nhau. Với điều này bạn có thể góp ý, trao đổi để anh ấy thay đổi trong cách nói chuyện, hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình về hành động vô tâm của anh ấy để anh ấy hiểu hành động tưởng chừng như rất bình thường của anh ấy đang khiến bạn buồn phiền. Nếu yêu thương bạn, không muốn bạn buồn anh ấy sẽ sửa đổi.

Trong cuộc sống gia đình có thể có những điều bạn không hài lòng về bố mẹ gia đình chồng nhưng không ai được phép lựa chọn và điều cần thiết là cố gắng hòa nhập, có những điều không phù hợp bạn có thể bày tỏ quan điểm hay nhẹ nhàng chia sẻ để gia đình nhà chồng cùng hiểu và thông cảm với bạn.

Sự việc liên quan đến hành vi nhắn tin có nội dung thân mật và đi quá giới hạn với cô gái kia rất khó chấp nhận. Tuy nhiên bạn cần bình tĩnh và suy xét mọi chuyện. Bạn còn yêu chồng và còn cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho bạn không? Bởi điều có thể kết nối tình cảm và hàn gắn rạn nứt vợ chồng chỉ có thể là tình yêu của cả hai dành cho nhau.

Để lấy lại tình cảm đã mất, cả bạn và anh ấy cần nhìn nhận một cách nghiêm túc những điều đã xảy ra. Nếu như anh ấy đã giải thích, không muốn ly hôn vậy bạn có thể cho anh ấy cơ hội để sửa sai hay không? Hiện tại cô gái kia vẫn ở nhà bạn, điều này quả thật rất bất ổn. Bạn hãy khéo léo chia sẻ vấn đề này với bố mẹ chồng, đề nghị không cho cô bé kia ở trong nhà  như vậy hoặc làm việc cho gia đình nữa.

Bạn nghĩ sao nếu cho con về bên nội một thời gian để chồng bạn ý thức rõ hơn về sự tồn tại, trách nhiệm với gia đình và hiểu những vất vả của bạn khi chăm con. Con cái sẽ là cầu nối giữa bạn và chồng, còn bạn cũng có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc em bé trong bụng tốt hơn.

Bạn cũng cần kiên quyết nói chuyện với chồng về việc chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với cô bé kia nếu như còn muốn níu giữ hạnh phúc gia đình. Bạn có thể cho anh ấy khoảng thời gian nào đó để anh ấy giải quyết mọi vướng mắc liên quan đến mối quan hệ kia nếu như không muốn ly hôn. Nhân vô thập toàn, thế nên nếu anh ấy đã biết lỗi và hứa sẽ thay đổi, hãy cho anh ấy một cơ hội.

Hãy cố gắng xây dựng lại mối quan hệ nếu hết sức có thể để sau này không phải nói những câu ân hận đầy nuối tiếc như: giá như ngày ấy mình rộng lượng hơn. Còn nếu trong khoảng thời gian đó mà anh ấy vẫn trì hoãn, không đủ can đảm dừng lại mối quan hệ kia hay quá tham lam muốn có cả nhân tình và cả vợ con thì đến lúc đó bạn hãy mạnh mẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho mình.

Có thể chồng bạn chần chừ bởi anh ấy đang cân nhắc có nên quyết định như vậy hay không, vì thông thường người ta hay nghĩ đến ly hôn khi cuộc hôn nhân đã không thể cứu vãn. Nếu anh ấy vẫn không thay đổi hoặc không cùng bạn bàn bạc để cải thiện mối quan hệ này thì việc ly hôn là cần thiết nếu nó giúp bạn thấy thoải mái hơn. Có lẽ cuộc sống sau ly hôn với bạn không quá khó khăn bởi bạn độc lập về tài chính, bạn có người thân ủng hộ và yêu thương bạn.

Thân mến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi khổ khi chị em có “màn hình phẳng“
Nỗi khổ khi chị em có “màn hình phẳng“

VOV.VN - Em vẫn cho con bú đến 15 tháng thì hết hẳn sữa và ngực trở lại trạng thái màn hình phẳng.

Nỗi khổ khi chị em có “màn hình phẳng“

Nỗi khổ khi chị em có “màn hình phẳng“

VOV.VN - Em vẫn cho con bú đến 15 tháng thì hết hẳn sữa và ngực trở lại trạng thái màn hình phẳng.

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm
Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

VOV.VN -Tôi băn khoăn quá, liệu có phải tôi quá quản lý đời tư của cô ấy không, chuyện như thế này phải chăng bây giờ là bình thường...

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

VOV.VN -Tôi băn khoăn quá, liệu có phải tôi quá quản lý đời tư của cô ấy không, chuyện như thế này phải chăng bây giờ là bình thường...

Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng
Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng

VOV.VN -Gần đây em lại phát hiện được chuỗi hội thoại của chồng em liên lạc với một chị khác có nội dung yêu thương và có ý gạ gẫm quan hệ tình dục...

Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng

Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng

VOV.VN -Gần đây em lại phát hiện được chuỗi hội thoại của chồng em liên lạc với một chị khác có nội dung yêu thương và có ý gạ gẫm quan hệ tình dục...

Bạn trai toàn “mất tích” dịp đặc biệt để khỏi phải tặng quà
Bạn trai toàn “mất tích” dịp đặc biệt để khỏi phải tặng quà

VOV.VN - Em không quan trọng quà cáp nhưng chí ít anh ý cũng phải tặng cho em quà gì đó cho dù nhỏ hay rẻ tiền cũng được nhưng đằng này anh không làm gì hết.

Bạn trai toàn “mất tích” dịp đặc biệt để khỏi phải tặng quà

Bạn trai toàn “mất tích” dịp đặc biệt để khỏi phải tặng quà

VOV.VN - Em không quan trọng quà cáp nhưng chí ít anh ý cũng phải tặng cho em quà gì đó cho dù nhỏ hay rẻ tiền cũng được nhưng đằng này anh không làm gì hết.

Khó xử khi yêu người cũ của bạn thân
Khó xử khi yêu người cũ của bạn thân

VOV.VN - Em không dám nói chuyện với cậu bạn kia và ngay với cả bạn nữ em thích, em cũng khó xử mỗi khi gặp

Khó xử khi yêu người cũ của bạn thân

Khó xử khi yêu người cũ của bạn thân

VOV.VN - Em không dám nói chuyện với cậu bạn kia và ngay với cả bạn nữ em thích, em cũng khó xử mỗi khi gặp

Có người mới nhưng vẫn muốn quay lại với người cũ
Có người mới nhưng vẫn muốn quay lại với người cũ

VOV.VN - Em vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng quay lại với người cũ thì em sẽ làm tổn thương người mới...Em phải làm sao?

Có người mới nhưng vẫn muốn quay lại với người cũ

Có người mới nhưng vẫn muốn quay lại với người cũ

VOV.VN - Em vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng quay lại với người cũ thì em sẽ làm tổn thương người mới...Em phải làm sao?

Phụ nữ thành đạt chia sẻ bí quyết thành công
Phụ nữ thành đạt chia sẻ bí quyết thành công

VOV.VN -Dành thời gian cho bản thân, thách thức chính mình, không ngừng học hỏi, luôn mỉm cười, giàu lòng vị tha...là những bí quyết giúp phụ nữ thành công

Phụ nữ thành đạt chia sẻ bí quyết thành công

Phụ nữ thành đạt chia sẻ bí quyết thành công

VOV.VN -Dành thời gian cho bản thân, thách thức chính mình, không ngừng học hỏi, luôn mỉm cười, giàu lòng vị tha...là những bí quyết giúp phụ nữ thành công