Lạnh người những gã chồng tra tấn vợ dã man như thời trung cổ

VOV.VN -    Thời gian gần đây, dư luận hết sức phẫn nộ trước những đòn tra tấn  vợ dã man như thời trung cổ của người chồng tàn độc


Bạo lực trong gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ ở nước ta hiện nay đang có những diễn biến phức tạp. Có nhiều dạng bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ như bạo lực về thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực về tình dục, bạo lực về kinh tế. Nhiều người vợ đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, thương tật nặng, thậm chí là mất mạng vì những gã chồng tàn ác. 

Chồng cắt gân tay, gân chân, chọc hỏng mắt vợ

Mới đây nhất, vào trưa 3/8/2015, người dân địa phương nghe tiếng kêu thất thanh của chị Dương Thị Hồng (34 tuổi, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang). Chạy đến nơi, mọi người mới tá hỏa khi nhìn thấy chị Hồng nằm bê bết trên vũng máu, gân tay, gân chân bị cắt đứt, vùng mắt bị thương nặng cùng nhiều vết thương khác trên người.

Chị Hồng được cấp cứu kịp thời nên qua nguy kịch. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa đã có mặt phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Rất may, do được đưa tới cơ sở y tế kịp thời nên tới thời điểm hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. 

Hung thủ được xác định là Chu Quang Đạo (49 tuổi, ở xã Lương Phong), chồng nạn nhân. Sau khi hành hung vợ “thừa sống thiếu chết”, gã chồng tàn ác đã bỏ đi cùng hung khí gây án.

Được biết, chị Hồng là vợ hai của Đạo. Sau khi ra tù, Đạo khồn có công việc ổn định, chị Hồng như phải một mình nuôi hai con gái. Cuộc sống vợ chồng chị Hồng dần có những mâu thuẫn. Ông Đạo nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Chính quyền đã can thiệp song ông ta vẫn chứng nào tật đó. Chị Hồng đã đâm đơn xin ly hôn và đang trong thời gian chờ tòa giải quyết.

Hiện, Công an huyện Hiệp Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời truy tìm, động viên Đạo ra đầu thú.

Chồng lãnh 5 năm tù vì bạo hành vợ dã man

Trong quá trình chung sống, do nghi ngờ vợ là Lê Thị Lý (SN 1981, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) ngoại tình nên Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã nhiều lần chửi bới, lăng mạ, đánh vợ.

Khoảng 21h ngày 20/10/2011, tại phòng ngủ của hai vợ chồng, Thịnh đã truy hỏi chị Lý về mối quan hệ của chị Lý khi còn ở Angola. Sau đó, Thịnh đã lấy một ống nhựa cứng, màu xanh rỗng, dài 90 cm, đường kính 2cm ở gầm giường vụt liên tiếp vào vai, mạng sườn trái của chị Lý.

Hình ảnh chụp những vết thương trên người chị Lý khi vụ bạo hành mới phát hiện - Ảnh: CTV/Người Lao động

Thịnh còn đập phá hết đồ mỹ phẩm, gương bàn trang điểm, ảnh cưới, điện thoại di động, máy ảnh và dùng kéo cắt nát túi xách, vali kéo tay, quần áo, dây thắt lưng của chị Lý. 

Dù gia đình Thịnh can ngăn song Thịnh vẫn tiếp tục bắt chị Lý nàm sấp lên giường tại phòng 2 vợ chồng rồi tiếp tục dùng đoạn ống nhựa vụt liên tiếp nhiều nhát vào vùng vai, mông, chân chị Lý.

Vụ việc được biết đến sau khi chị Lý viết đơn tố cáo lên các cơ quan báo chí về hành vi bạo hành dã man này của chồng.

Sau đó, Tòa đã tuyên án 5 năm tù với bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh cho 2 tội danh Cố ý gây thương tích và Tội Đe dọa giết người. Ngoài ra, Thịnh còn phải bồi thường 50 triệu đồng cho nạn nhân cũng là vợ mình.

Tra tấn vợ dã man vì ghen tuông

Thông tin trên báo Dân trí cũng cho biết, do nghi ngờ vợ mình là chị Trần Thị Thu Hằng (SN 1965) dan díu với người đàn ông hàng xóm, Lưu Nguyễn Tân (SN 1963, ở ngõ 105 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã trói vợ bằng xích sắt, dùng búa và vỏ chai bia đánh vợ thừa sống thiếu chết. Cuộc đánh đập kéo dài từ 5h sáng đến khoảng 18h chiều.

Đối tượng Lưu Nguyễn Tân (Ảnh: Dân Trí)

Chị Hằng còn bị bỏ đói, khát và đau đớn. Nạn nhân không thể kêu cứu vì yếu, ngất xỉu nhiều lần. Trên cánh tay người phụ nữ đáng thương này có vết thương dài, máu chảy đầm đìa. Tân đã dùng kim khâu dúm dó vết thương lại. Khi cảnh sát nhận được tin báo đến giải cứu, chị Hằng gần như kiệt sức.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Tân bị dẫn giải lên công an phường Thượng Đình. Chiều 19/7/2011, hồ sơ đã được chuyển lên công an quận để làm rõ và xử lý. Các dụng cụ Tân dùng để tra tấn vợ như xích, búa, vỏ chai bia... đã bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Lưu Nguyễn Tân thừa nhận đã đánh đập vợ dã man.

Vợ tự thiêu vì không chịu nổi người chồng vũ phu

Ngày 19/3/2015, quá uất ức vì chồng thường xuyên đi uống rượu rồi về nhà đánh đập vợ con, chị Đỗ Thị Tình (28 tuổi, thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã tự thiêu bằng xăng gây bỏng nặng hơn 90%. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, chị Tình đã tử vong vào ngày 15/4 tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Toàn thân chị T. bị bỏng nặng (ảnh: Kenh14.vn)

Được biết trước đây, mỗi lần đi uống rượu về chồng chị Tình là anh Ngô Văn Bình, 32 tuổi, nhiều lần “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ con. Không chịu nổi những trận đòn roi của chồng, chị Bình nhiều lần đã phải dắt con chạy ra nghĩa địa, có khi chạy lên núi gần đó tạm lánh, đợi đến khuya mới dám trở về nhà.

Lúc mang thai đứa con thứ hai, nhiều lần chị Tình còn bị chồng đánh đến mức bị động thai. Đáng lên án là trong khi chị mang thai đứa con thứ 3 cũng bị chồng đánh, rồi dùng xăng tạt lên chăn màn, văng lên người chị Tình. Quá uất ức chị Tình đã châm lửa để tự thiêu. 

Hậu quả là đứa con trong bụng chị Tình đã tử vong vài ngày sau khi chị Tình nhập viện và người vợ xấu số này cũng đã tử vong sau gần 1 tháng điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ bạo hành chồng dã man, dìm nước... trói vào gốc cây
Vợ bạo hành chồng dã man, dìm nước... trói vào gốc cây

Xảy ra mâu thuẫn về việc chia tài sản chuẩn bị ly hôn, bà Phượng đã đánh đập chồng, dìm ông này xuống mương nước sau đó trói vào gốc cây.

Vợ bạo hành chồng dã man, dìm nước... trói vào gốc cây

Vợ bạo hành chồng dã man, dìm nước... trói vào gốc cây

Xảy ra mâu thuẫn về việc chia tài sản chuẩn bị ly hôn, bà Phượng đã đánh đập chồng, dìm ông này xuống mương nước sau đó trói vào gốc cây.

Công an truy bắt nghi can chọc hỏng mắt, cắt gân tay chân vợ
Công an truy bắt nghi can chọc hỏng mắt, cắt gân tay chân vợ

Công an Bắc Giang đang truy tìm người đàn ông 57 tuổi bị cáo buộc cắt gân tay chân, chọc hỏng một mắt vợ trong lúc cãi nhau.

Công an truy bắt nghi can chọc hỏng mắt, cắt gân tay chân vợ

Công an truy bắt nghi can chọc hỏng mắt, cắt gân tay chân vợ

Công an Bắc Giang đang truy tìm người đàn ông 57 tuổi bị cáo buộc cắt gân tay chân, chọc hỏng một mắt vợ trong lúc cãi nhau.

Cháu trai 21 tháng tuổi bị mẹ đẻ cắt gân tay
Cháu trai 21 tháng tuổi bị mẹ đẻ cắt gân tay
Người vợ tự thiêu trong vụ bạo hành ở Quảng Ngãi đã tử vong
Người vợ tự thiêu trong vụ bạo hành ở Quảng Ngãi đã tử vong

VOV.VN -Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, chị Tình đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Người vợ tự thiêu trong vụ bạo hành ở Quảng Ngãi đã tử vong

Người vợ tự thiêu trong vụ bạo hành ở Quảng Ngãi đã tử vong

VOV.VN -Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, chị Tình đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân tay chân
Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân tay chân

Rời trụ sở công an xã, chị Hồng trở về trong tâm trạng bất an. Đi được vài trăm mét, chị bị người chồng đuổi kịp dùng dao cắt gân tay chân.

Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân tay chân

Buổi trưa định mệnh của thiếu phụ bị chồng cắt gân tay chân

Rời trụ sở công an xã, chị Hồng trở về trong tâm trạng bất an. Đi được vài trăm mét, chị bị người chồng đuổi kịp dùng dao cắt gân tay chân.

Truy nã kẻ xông vào nhà chém người, cắt gân tay, chân
Truy nã kẻ xông vào nhà chém người, cắt gân tay, chân

(VOV) - Vì tranh chấp địa bàn “làm ăn”, Tuấn “cò” đã ráo riết truy tìm đối phương để “thanh toán”.

Truy nã kẻ xông vào nhà chém người, cắt gân tay, chân

Truy nã kẻ xông vào nhà chém người, cắt gân tay, chân

(VOV) - Vì tranh chấp địa bàn “làm ăn”, Tuấn “cò” đã ráo riết truy tìm đối phương để “thanh toán”.

Bức thư cảm động của một nạn nhân bước ra từ bạo hành
Bức thư cảm động của một nạn nhân bước ra từ bạo hành

Bức thư viết bởi một người phụ nữ có tên Jamie, được tìm thấy ở sân bay đã đưa những góc khuất của bạo hành gia đình.

Bức thư cảm động của một nạn nhân bước ra từ bạo hành

Bức thư cảm động của một nạn nhân bước ra từ bạo hành

Bức thư viết bởi một người phụ nữ có tên Jamie, được tìm thấy ở sân bay đã đưa những góc khuất của bạo hành gia đình.

Bi kịch người vợ bị chồng bạo hành bằng... xích chó
Bi kịch người vợ bị chồng bạo hành bằng... xích chó

VOV.VN -"Anh mang cả đá, gạch đánh tôi. Khi tôi vùng chạy, anh bắt được rồi cả xích chó xích vào cổ tôi, không cho tôi bỏ chạy", chị L. buồn bã kể lại.

Bi kịch người vợ bị chồng bạo hành bằng... xích chó

Bi kịch người vợ bị chồng bạo hành bằng... xích chó

VOV.VN -"Anh mang cả đá, gạch đánh tôi. Khi tôi vùng chạy, anh bắt được rồi cả xích chó xích vào cổ tôi, không cho tôi bỏ chạy", chị L. buồn bã kể lại.