Quý Bình bật khóc khi nhìn Minh Hằng đóng cảnh bị cưỡng hiếp

“Tôi đã bật khóc khi Minh Hằng vừa bước ra sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi đã ôm chầm cô ấy...”, diễn viên Quý Bình chia sẻ.

Cảnh quay kinh khủng!

* Khi đạo diễn Dustin Nguyễn chọn nữ chính, chính anh là người đã đề nghị chọn Minh Hằng?
- Diễn viên Quý Bình: Đúng vậy! Ngay từ đầu, anh Dustin và chị Bebe đã chọn Quý Bình vào vai nam chính vì cảm thấy phù hợp với kịch bản phim. Sau đó, anh chị cũng có đưa ra một số lựa chọn về vai nữ chính với mong muốn tôi có thể chọn được một bạn diễn ăn ý vì đây là một phim tình cảm, đòi hỏi sự lãng mạn trong đó. Với những diễn viên mà anh Dustin đưa ra, tôi nghĩ rằng Minh Hằng là lựa chọn phù hợp nhất và đến thời điểm này, tôi thấy cảm nhận của mình cũng như của anh Dustin và chị Bebe là hoàn toàn chính xác.

Minh Hằng và Quý Bình uống bia cùng nhau để có thể quay cảnh nóng.
* Điều gì khiến anh nghĩ rằng Minh Hằng là lựa chọn thích hợp nhất trong khi cả hai chưa từng đóng phim cùng nhau?
- Cách đây 8 năm, tôi và Minh Hằng từng được chọn tham gia bộ phim truyền hình Gọi giấc mơ về nên có dịp tiếp xúc với nhau. Tuy nhiên khi đó do có việc gia đình nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội này. Mãi đến tận bây giờ, tôi mới có dịp gặp lại Minh Hằng. Dẫu vậy, suốt thời gian qua, tôi cũng có theo dõi những bước đi của Minh Hằng trong điện ảnh, âm nhạc... Đặc biệt trong thời gian đó, hai đứa từng đứng chung sân khấu với nhau hoặc tôi làm MC, Hằng làm ca sĩ.
Tính cách của Hằng tôi cũng không lạ gì nữa. Ba nhân vật này trong Bao giờ có yêu nhau đòi hỏi diễn viên nữ vừa phải sâu sắc nhưng vẫn phải có sự trong sáng, ngây thơ của một cô sinh viên. Điều này tôi có thể tìm thấy ở Minh Hằng. Trước giờ Hằng diễn vai trong sáng khá nhiều nhưng nếu để ý kỹ, ánh mắt của Minh Hằng chỉ cần thay đổi là có thể nhìn thấy một sự sâu sắc trong đó. 

* Bộ phim này đòi hỏi tình yêu mãnh liệt giữa các nhân vật, anh và Minh Hằng đã nuôi dưỡng cảm xúc như thế nào để khi vào phim có thể yêu nhau... mùi đến thế?
- Cái này phần lớn là ở tôi. Là một diễn viên nam, mình phải là người chủ động, trải lòng ra để bạn diễn có thể cảm nhận được sự trìu mến, thân thiện. Khi bắt đầu vào phim, tôi thường xuyên gặp gỡ Hằng để trao đổi kịch bản hoặc điện thoại hỏi thăm thường xuyên để giọng nói, nụ cười trở nên quen thuộc dần. Tiếp theo đó là những buổi tập với đạo diễn Dustin Nguyễn, dần dần nó hình thành sự thân thương, quen thuộc giữa hai đứa.
Khi chuẩn bị ra quay, anh Dustin gần như đã rất yên tâm khi hai diễn viên đã hòa đồng với nhau. Điều đó, tôi cũng luôn duy trì trong suốt thời gian quay. Tôi nghĩ không cô gái nào lại chai lì trước hành động ga lăng của một người đàn ông. Chính điều này đã giúp tạo nên thành công cho hai đứa. 
* Nghe cứ như... anh đang tán tỉnh Minh Hằng. Anh làm sao phân định giữa tình cảm trên phim và tình cảm mà mình nuôi dưỡng để phục vụ cho bộ phim?
- Tôi không chủ đích tán tỉnh mà ở đây là tạo nên sự thân thuộc với bạn diễn. Tôi vẫn luôn giữ lập trường và cái tôi của một diễn viên. Mình biết tình cảm thế nào là cần thiết cho nhân vật, tình cảm thế nào là dành cho cuộc sống hiện tại. Không bao giờ tôi bị nhập nhằng giữa hai việc này. Minh Hằng cũng là một diễn viên chuyên nghiệp nên bản thân Hằng đã thấu hiểu điều đó trước. Khi bước ra bên ngoài, hai đứa có những giới hạn, chừng mực nhất định.

* Trong phim, cảnh Minh Hằng bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp trong khi anh đã hóa thành ma và không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn bạn gái của mình gặp nạn thật sự ám ảnh. Cảm xúc của anh lúc quay cảnh này như thế nào?
- Đó là cảnh ác liệt nhất của Quý Bình và gần như của cả phim. Các bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của Huy lúc này, các bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Lúc đầu, khi đọc kịch bản, đến đoạn này, tôi cảm thấy thật kinh khủng và đã lập tức gọi điện cho đạo diễn Dustin. Cả tôi và Dustin đều băn khoăn về cảnh quay này vì nó quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, chính diễn xuất của Minh Hằng đã giúp tôi rất nhiều.
Do cảnh Minh Hằng bị cưỡng hiếp và cảnh tôi (khi đó đã hóa thành ma) lao vào được quay riêng nên tôi có dịp ngồi bên ngoài xem Hằng diễn. Lúc đó, tôi thật sự thương cho Hằng và nhân vật của cô ấy. Và tôi đã bật khóc. Khi Minh Hằng vừa bước ra sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi đã ôm chầm cô ấy và nói rằng: "Anh rất cảm ơn em. Cảnh quay quá tuyệt vời. Anh rất thương em!". Chính nhờ tình cảm thật sự đó mà đến lúc vào quay, tôi chỉ việc mang cảm xúc đó ra diễn thôi và chỉ diễn một lần là đạt. 
* Khi xem lại cảnh này trên phim, anh cũng đã bật khóc và nắm lấy tay Minh Hằng trong buổi ra mắt phim tại TP.HCM vừa qua?
- Rất nhiều cảnh, tôi đã khóc. Tôi khóc không chỉ vì đồng cảm với nhân vật mà còn vì sự cảm phục dành cho bạn diễn và khóc thay cho hạnh phúc của cả ê kíp. Tôi nói với Hằng rằng: "Khi xem phim, anh nhớ hoài những ngày tháng anh em mình lăn lộn trên phim trường, bất kể nắng mưa. Hôm nay, khi bộ phim ra mắt, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Một lần nữa, rất cảm ơn em. Anh không ngờ khi làm việc với em, anh lại có được cảm xúc mãnh liệt như vậy".

Không cần uống bia cũng có thể đóng cảnh nóng
* Trong Bao giờ có yêu nhau, cảnh nóng của anh và Minh Hằng cũng rất được quan tâm. Đây là lần thứ mấy anh đóng cảnh nóng?
- Đây mới chỉ là lần thứ hai thôi, bao gồm cả phim điện ảnh và truyền hình. Đầu tiên là trong phim Tốc độ và đường cong nhưng lúc đó, vai diễn của tôi ở trong một hoàn cảnh tính toán, mưu mô. Còn với nhân vật Huy trong Bao giờ có yêu nhau thì cảnh nóng có sự thăng hoa, hòa quyện về mặt tình cảm. Đó là một cảnh quay đẹp, được anh Dustin đặc tả trong một khung cảnh ấm áp chứ không gợi dục. Anh ấy có một kế hoạch rõ ràng, đôi khi chỉ là một cái vuốt má, đôi khi là hai bàn chân chạm nhau... nhưng đều toát lên sự quấn quýt, lãng mạn chứ không dung tục. 
* Nhưng nhiều người cho rằng cảnh nóng này chưa... đã?
- Thời gian gần đây, khi đụng tới cảnh nóng, nhiều người cứ cho rằng nó dùng để câu khách nhưng đạo diễn Dustin Nguyễn đã làm một điều khiến tôi rất khâm phục là những cảnh nóng của anh không quá lạm dụng hình thể của diễn viên, không quá câu khách rẻ tiền như nhiều người nghĩ. Đó là những cảnh quay thật sự cần thiết cho bộ phim. Ở đây, không cần thấy quá nhiều da thịt của diễn viên mới gọi là đủ độ nóng mà chỉ cần một chút xíu qua ánh mắt, hơi thở... để thấy được tình yêu và cảm xúc của các nhân vật lúc đó.
* Minh Hằng đã uống 5 lon bia để đóng cảnh này. Còn anh thì sao?
- Thật sự lúc đó tôi cũng phải uống theo, chừng 2 lon thôi vì Hằng nói rằng: "Anh mà không uống, một lát có một mình em có mùi bia sao em dám hôn" (Cười).
Tôi cũng hiểu tâm lý của bạn diễn, muốn cô ấy yên tâm nên mới uống chứ thật sự chuyện uống bia không phải chất xúc tác quá mạnh với tôi. Với Hằng, đây là lần đầu tiên đóng cảnh nóng nên cũng có khó khăn riêng. Do vậy, việc uống bia chung cũng là cách để Hằng yên tâm và thấy cởi mở hơn khi đóng cảnh gần gũi như vậy. 
* Nghĩa là bản thân không cần uống bia vẫn sẽ làm tốt cảnh quay này?
- Đúng rồi! Với kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực diễn xuất thì tôi nghĩ lúc đó mình chỉ cần tập trung tuyệt đối cho nhân vật là được. Còn bản thân Minh Hằng vì là phụ nữ nên e dè hơn chứ không thể đòi hỏi ngay trong chốc lát có thể cởi mở như tôi.

* Minh Hằng từng chia sẻ anh chính là mẫu "soái ca" mà các bạn trẻ hay nhắc đến. Còn bản thân anh thấy Minh Hằng như thế nào?
- Được cộng tác với Hằng, tôi thật sự cảm phục cô bạn diễn nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương này. Tôi cảm nhận được ở Hằng sự nhiệt huyết và lòng yêu điện ảnh vô đối. Trong phim này, Hằng không chỉ đảm nhận một mà đến ba vai nhưng vẫn làm tốt. Ngoài tình yêu điện ảnh thì không còn điều gì có thể khiến Hằng làm được như vậy. Hằng cũng chưa bao giờ than thở, kể khổ trong suốt quá trình quay mà chỉ biết cố gắng. Chính điều này khiến tôi thật sự cảm phục Minh Hằng.
Chúng tôi đã yêu trong phim rất nhiều còn ngoài đời thì tôi chưa gặp được một người phụ nữ nào đáng yêu như Hằng. Bề ngoài trẻ trung, năng động như vậy nhưng bên trong tâm hồn Hằng lại là một người phụ nữ rất sâu sắc, tình cảm. Nếu gặp một người phụ nữ như thế chắc tôi sẽ cảm mến ngay.
* Dành nhiều lời khen cho Minh Hằng như thế, anh có nghĩ sẽ... tiến tới với cô ấy sau bộ phim này?
- Tôi chưa bao giờ cố gắng chinh phục ai. Trong chuyện tình cảm, tôi luôn tin vào duyên số. Duyên đến thì sẽ gặp mà có nợ thì sẽ đến được với nhau. Vì thế, tôi không có chủ đích tìm một người giống Minh Hằng hay cố chăm chăm theo đuổi Minh Hằng mà chỉ nghĩ trong hành trình tìm đến tình yêu, hạnh phúc, nó đòi hỏi cái duyên. Cũng giống như trong công việc, khi chạm ngõ một dự án nào thì tất cả cũng là duyên. Nhiều lúc vai diễn trong tầm tay mà vẫn vuột mất là do không có duyên. Tôi luôn tin là như vậy. Cái gì của mình thì nó là của mình, cái gì không phải thì mãi mãi không phải.

Tôi và Lê Phương có duyên không nợ
* Từng có nghi án Minh Hằng là người thứ ba, khiến chuyện tình cảm của anh và Lê Phương tan vỡ....
- Qua đây, tôi cũng xin chia sẻ là sau khi tôi và Phuơng chia tay, Phương đi lấy chồng thì từ rất lâu rồi, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Còn chuyện tôi và Hằng đóng phim cùng nhau là mới đây nên mọi người đừng gán ghép cho Hằng như vậy, rất tội cho cô ấy.
Thật sự tôi và Hằng đã hết tâm hết sức cho vai diễn này và rất mong mọi người sẽ đón nhận. Còn chuyện phim giả tình thật là hoàn toàn không có, chỉ là những tình cảm quá chân thật mà chúng tôi thể hiện trên phim khiến mọi người liên tưởng như vậy thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức ngay từ đầu khi xây dựng kịch bản, ngồi lại với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn để trở nên thân thiết và khi vào phim không phải bỡ ngỡ.
* Anh và Lê Phương đi một vòng rồi vẫn chạm mặt nhau. Anh có nghĩ đó là duyên nợ?
- Tôi và Phương chắc là có duyên mà không có nợ. Thật sự mọi vấn đề của Phương bây giờ tôi không dám đả động đến nhiều. Chỉ biết rằng giờ hai đứa vẫn là bạn bè với nhau là vui rồi, còn nhắc nhiều quá về người bạn của mình có khi lại ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cô ấy. Tôi nghĩ mình nên hạn chế nhắc đến bạn diễn của mình trong những thời điểm nhạy cảm thế này.
* Thường khi chia tay, người ta rất khó làm bạn, huống chi anh là chị nghệ sĩ, cái tôi cũng rất lớn? 
- Có lẽ do hai đứa có khoảng thời gian khá dài yêu nhau và gia đình hai bên cũng biết nhau, dành tình cảm cho hai đứa. Chúng tôi cũng quan niệm rằng cái gì ra cái đó, làm việc là làm việc hết mình. Tôi nghĩ chính những điều đơn giản đó giúp chúng tôi vẫn có thể làm bạn và hợp tác được với nhau trong những dự án sau này. Phải hiểu nhau thật sự thì mới có thể cùng nhau làm được còn nếu hục hặc thì khó mà làm tốt công việc được. 

* Hiện tại anh đang tham gia chương trình Tình bolero. Điều gì khiến anh lao vào một cuộc thi hát giữa lúc sự nghiệp điện ảnh đang phát triển như vậy?
- Trước giờ khán giả nhìn thấy tôi nhiều nhất ở lĩnh vực điện ảnh, sau đó là kịch nói, rồi làm MC, thậm chí là MC chương trình Solo cùng bolero với Trác Thúy Miêu và hôm nay, khi trở thành thí sinh của Tình bolero, cảm giác thật sự rất lạ.
Quý Bình rất yêu ca hát, đặc biệt là dòng nhạc bolero. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tôi được thể hiện nhiều hơn dòng nhạc này. Đến với chương trình, tôi cũng không đặt nặng là mình đi hát rồi đi thi có áp lực không. Xin thưa là 8 anh chị em nghệ sĩ đến với cuộc thi này dù mang tiếng là cuộc thi nhưng phần thi thố chỉ tạo thêm kịch tính cho các anh chị em nghệ sĩ tự thân vận động và cố gắng hơn, còn lại, mọi người sẵn sàng chơi với nhau bằng cái tình của người nghệ sĩ để làm sao 8 tiết mục trong mỗi đêm thi đều hoàn hảo và là món ăn tinh thần đặc biệt cho tất cả mọi người.
* Tham gia cuộc thi này có ảnh hưởng đến việc anh đóng phim không?
- Tính tôi trước giờ khi quyết định làm gì thì sẽ dành thời gian và sức lực để đầu tư cho nó. Sau thành công của Bao giờ có yêu nhau thì tôi cũng nhận được khá nhiều kịch bản nhưng tôi không cho phép mình hời hợt vì chương trình lần này cũng là một tác phẩm nghệ thuật mà mình phải thật sự đầu tư để có sự chỉn chu giống như một bộ phim điện ảnh vậy. Chính điều này thôi thúc tôi phải tạm gác lại công việc điện ảnh một chút để tập trung cho niềm đam mê này.
Và đây cũng không phải sự thay đổi lớn lao vì nó là khoảng thời gian cần thiết cho một diễn viên để có thể thoải mái sau vai diễn khá nặng ký vừa rồi, để có thể nạp thêm năng lượng và cảm xúc mới cho vai diễn tiếp theo. Biết đâu ngay sau chương trình, tôi sẽ gặp một vai diễn đòi hỏi bản lĩnh ca hát thì sao?
* Xin cảm ơn anh!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Minh Hằng đẹp bí ẩn trên hậu trường phim “Bao giờ có yêu nhau“
Minh Hằng đẹp bí ẩn trên hậu trường phim “Bao giờ có yêu nhau“

VOV.VN -Những hình ảnh Minh Hằng trên hậu trường phim "Bao giờ có yêu nhau" vừa được tung ra giúp khán giả phần nào hiểu về nhân vật mà cô đảm nhiệm trong phim.

Minh Hằng đẹp bí ẩn trên hậu trường phim “Bao giờ có yêu nhau“

Minh Hằng đẹp bí ẩn trên hậu trường phim “Bao giờ có yêu nhau“

VOV.VN -Những hình ảnh Minh Hằng trên hậu trường phim "Bao giờ có yêu nhau" vừa được tung ra giúp khán giả phần nào hiểu về nhân vật mà cô đảm nhiệm trong phim.

‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước
‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước

VOV.VN - Bên cạnh tình yêu đẹp của cặp đôi trẻ, “Bao giờ có yêu nhau” còn khiến người xem phải xúc động bởi câu chuyện tình đến từ kiếp trước.

‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước

‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước

VOV.VN - Bên cạnh tình yêu đẹp của cặp đôi trẻ, “Bao giờ có yêu nhau” còn khiến người xem phải xúc động bởi câu chuyện tình đến từ kiếp trước.

Hai Minh Hằng xuất hiện bí ẩn trong trailer “Bao giờ có yêu nhau“
Hai Minh Hằng xuất hiện bí ẩn trong trailer “Bao giờ có yêu nhau“

VOV.VN -Khán giả sẽ bị bất ngờ với hình ảnh đối lập nhau của hai Minh Hằng (Linh) ở những giây cuối trong trailer mới của bộ phim "Bao giờ có yêu nhau".

Hai Minh Hằng xuất hiện bí ẩn trong trailer “Bao giờ có yêu nhau“

Hai Minh Hằng xuất hiện bí ẩn trong trailer “Bao giờ có yêu nhau“

VOV.VN -Khán giả sẽ bị bất ngờ với hình ảnh đối lập nhau của hai Minh Hằng (Linh) ở những giây cuối trong trailer mới của bộ phim "Bao giờ có yêu nhau".