Nhung Kate: “Tôi không dựa dẫm Johnny Trí Nguyễn“

Dù đã yêu tài tử ba năm, diễn viên phim "Cô hầu gái" kín tiếng về mối quan hệ vì muốn giữ góc riêng bình yên cho bản thân, gia đình.

- Vì sao chị và Johnny Trí Nguyễn luôn từ chối đề cập đến mối quan hệ tình cảm dù đã quen nhau ba năm?

- Trong nghề nghiệp diễn xuất, tôi đang làm việc hết sức để cống hiến cho khán giả những giây phút giải tríthưởng thức nghệ thuật. Còn chuyện tình cảm của bản thân, chuyện gia đình tôi muốn giữ cho mình một góc riêng. Chỉ có giữ được sự riêng tư, tôi mới cảm thấy an toàn, yên tâm về các mối quan hệ của mình. Tôi hy vọng khán giả biết và nhớ đến tôi qua công việc.

Nhung Kate và người yêu Johnny Trí Nguyễn.

- Dẫu vậy, tên của chị chỉ được nhớ đến nhiều vì là bạn gái của Johnny Trí Nguyễn. Chị thấy sao?

- Nếu duyên phận khiến tôi chịu điều đó thì thôi kệ vậy. Trước đây, có một khoảng thời gian tôi bận tâm vì chuyện này. Bởi thật sự nhiều lúc tôi thấy mọi nỗ lực của mình bị phủ nhận. Người ngoài có thể hiểu nhầm về tôi, không thể trách được vì họ là người xa lạ. Nhưng từng có người thân thiết, gần gũi với tôi  tôi tin tưởng họ nhưng lại nói những điều mà họ mặc định như thế về tôi. Lúc đó, tôi thấy chạnh lòng và buồn lắm. Nhưng sau đấy, tôi chẳng để tâm đến những lời nói ấycũng không muốn mất thời gian giải thích.

Bây giờ, những chuyện như vậy không còn làm tôi bận lòng. Tôi cũng chẳng thấy ngợp thở vì tên mình thường bị gắn với tên anh Trí. Thực chất, không bao giờ tôi dựa dẫm vào tên tuổi anh ấy.

- Johnny Trí Nguyễn giúp đỡ chị như thế nào khi chị một mình từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp vài năm trước?

- Anh ấy giúp tôi nhiều lắm chứ. Và khi anh ấy muốn giúp, tôi có từ chối cũng không được (cười). Nếu mọi người thường nghĩ đến chuyện giúp đỡ nhau giữa hai người ở khía cạnh vật chất, tôi có thể chia sẻ anh Trí từng tặng tôi một chiếc mô tô vì anh thấy tôi thích môn thể thao xe phân khối lớn. Nhưng thực ra, tôi cũng tặng lại quà cho anh ấy đấy chứ. Chỉ có điều mọi người không biết thôi.

Điều tôi trân trọng nhất ở anh Trí không nằm ở vật chất. Bởi tôi chưa bao giờ đề cao vật chất, đó là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh Trí là người giúp tôi rất nhiều ở khía cạnh tinh thần. Anh ấy chia sẻ với tôi cách tích lũy kiến thức, những kinh nghiệm, trải nghiệm làm nghề. Anh ấy sống nội tâm và biết cách truyền những gì bên trong anh ấy đến người khác. Về khoản truyền cảm hứng, anh Trí rất giỏi.

Ngoài đời, Nhung Kate sở hữu vẻ đẹp mong manh.

- Là cô gái sở hữu vẻ đẹp mong manh, từ khi yêu Johnny Trí Nguyễn chị mạnh mẽ hơn, thích võ thuật, thích mô tô phân khối lớn - môn thể thao bạn trai chị đam mê. Chị đã phải gò mình thế nào để thích ứng với anh ấy?

- Tôi nghĩ mọi mối quan hệ chỉ bền vững khi hai bên tôn trọng cá tính của nhau. Và mối quan hệ kéo dài càng lâu thì sự tôn trọng dành cho nhau phải rất lớn. Từ khi quen anh Trí, có rất nhiều điều trong cuộc sống của tôi thay đổi. Nhưng như thế không phải là vì tôi gò mình để thích ứng với anh ấy. Ví dụ, chuyện tôi thích xe phân khối lớn, thích võ thuật chỉ là được khơi gợi mạnh thêm từ lúc tôi quen anh. Chứ từ bé, tôi vốn tính mạnh mẽ, thích chơi với con trai.

Điều thực sự tôi quý trong mối quan hệ này là chúng tôi có được sự tương đồng về quan điểm và nhân sinh quan trong cuộc sống.

- Johnny Trí Nguyễn 42 tuổi, lớn hơn chị 15 tuổi. Chị cảm nhận về sự cách biệt tuổi tác thế nào?

- Anh Trí có tư duy phóng khoáng, trẻ trung, thoải mái, tôn trọng tư duy, cá tính và đời sống nội tâm của người khác. Và như tôi đã nói, quan trọng nhất để một mối quan hệ bền vững là sự tôn trọng.

Anh lớn tuổi hơn tôi nhưng bản tính tôi vốn không để ai áp đặt lên điều gì mà mình không muốn. Nếu tôi thấy họ nói đúng thì tôi sẽ làm theo nhưng làm theo quyết định của tôi. Tôi không bao giờ thích bị áp đặt theo kiểu mình không muốn vẫn phải làm. Từ bé, tôi được cha mẹ dạy dỗ theo cách tự chủ. Cha mẹ luôn quan sát nếu tôi làm đúng thì chúc mừng, còn làm sai tôi phải biết cách tự chịu trách nhiệm.

Hơn ba năm qua, chúng tôi hầu như không cãi nhau, không có xung đột. Chỉ có giai đoạn khoảng nửa năm trước, do tính tình tôi bỗng dưng trở nên khó chịu, chúng tôi có mâu thuẫn. Nhưng rồi tôi nhận ra đó là do sự ích kỷ của bản thân mình. Một khi bản thân mình ích kỷ, mình dễ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Giờ tôi đã thoát khỏi được tâm trạng đó.

Nhung Kate nhập vai cô hầu gái ở dinh thự ma ám trong phim sắp ra rạp của Derek Nguyễn.

- Johnny Trí Nguyễn chia sẻ anh không phải là mẫu đàn ông phù hợp với hôn nhân. Chị cảm nhận thế nào về quan niệm sống này?

- Mỗi người có quyền giữ riêng cho mình quan niệm sống. Và mỗi người sẽ có lý lẽ để bảo vệ quan niệm ấy. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi thấy không có vấn đề gì hết.

Bản thân tôi cũng chưa nghĩ đến hôn nhân, lập gia đình. Mọi chuyện đều phải tùy duyên. Nếu duyên không đến thì đành chịu. Mình không thể nào cứ ngồi nghĩ ngợi, tính toán những chuyện xa xôi. Điều mình muốn mà người ta không muốn và mình ép người ta làm thì đó chỉ là sự bắt buộc. Và nếu chỉ vì để đạt được điều bản thân mình muốn mà người bên cạnh bạn không cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì dần dần chính bạn cũng sẽ lãnh hậu quả.

Hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái rồi. Tôi không cần tìm đến điều gì hay thay đổi điều gì vốn chỉ để đi tìm sự thoải mái. Đến khi nào tôi thấy sự thoải mái không còn nữa, tôi sẽ rút lui. Tôi không thích tạo ra những phiền phức cho bản thân và cho những người bên cạnh.

-Giữ vai chính trong "Cô hầu gái" của đạo diễn Việt kiều - Derek Nguyễn, chị kỳ vọng cho lần xuất hiện tới trên màn ảnh rộng của mình ra sao?(xem teaser trailer "Cô hầu gái")

- Tôi yêu thích công việc diễn xuất vì đam mê được trải nghiệm những đời sống khác nhau trên màn ảnh. Tôi dành trọn vẹn tâm sức cho mỗi vai diễn vì trước hết việc hóa thân vào nhân vật mang đến cho tôi niềm vui không thể tả được. Tôi không trông đợi hay kỳ vọng gì vào danh hiệu cho bản thân, chỉ hy vọng khán giả có những giây phút giải trí thoải mái. Còn với riêng tôi, chỉ cần ngày hôm nay tôi thắng được bản thân mình của ngày hôm qua là thành công rồi. Mỗi vai diễn là dịp để tôi có thêm kiến thức mới, tìm tòi trải nghiệm, mối quan hệ mới./.

Diễn viên Nhung Kate tên thật là Dương Hồng Nhung sinh năm 1989 tại Hải Phòng. Cô học ngành diễn viên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (khóa diễn viên 2007 - 2010). Cô tham gia nhiều phim như: Bà nội không thích ăn pizza, Bí mật tam giác vàng, Đoạt hồn, Siêu trộm, Bụi đời Chợ Lớn... Hồng Nhung từng đoạt vài giải thưởng: giải nhất cuộc thi "Vietnam Super Star Contest 2009" và giải nhất cuộc thi "Diễn viên Điện Ảnh - Truyền hình Việt Nam lần thứ nhất".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhung Kate sợ hãi khi gặp ma trong “Cô hầu gái“
Nhung Kate sợ hãi khi gặp ma trong “Cô hầu gái“

VOV.VN -Trong teaser trailer của "Cô hầu gái", Nhung Kate đã tỏ ra rất sợ hãi khi bắt gặp những hiện tượng kỳ bí và hình ảnh bóng ma trong căn nhà cô đang sống.

Nhung Kate sợ hãi khi gặp ma trong “Cô hầu gái“

Nhung Kate sợ hãi khi gặp ma trong “Cô hầu gái“

VOV.VN -Trong teaser trailer của "Cô hầu gái", Nhung Kate đã tỏ ra rất sợ hãi khi bắt gặp những hiện tượng kỳ bí và hình ảnh bóng ma trong căn nhà cô đang sống.

Nhung Kate hét kinh hoàng trong trailer giới thiệu “Cô hầu gái“
Nhung Kate hét kinh hoàng trong trailer giới thiệu “Cô hầu gái“

VOV.VN -Trong đoạn giới thiệu đầu tiên dài 30 giây của phim "Cô hầu gái", nữ diễn viên do Nhung Kate thủ vai là nhân vật duy nhất xuất hiện một cách bí ẩn...

Nhung Kate hét kinh hoàng trong trailer giới thiệu “Cô hầu gái“

Nhung Kate hét kinh hoàng trong trailer giới thiệu “Cô hầu gái“

VOV.VN -Trong đoạn giới thiệu đầu tiên dài 30 giây của phim "Cô hầu gái", nữ diễn viên do Nhung Kate thủ vai là nhân vật duy nhất xuất hiện một cách bí ẩn...

Nhung Kate sẽ lên ngôi “nữ hoàng phim kinh dị” trong “Cô hầu gái”?
Nhung Kate sẽ lên ngôi “nữ hoàng phim kinh dị” trong “Cô hầu gái”?

VOV.VN - Nhung Kate chia sẻ về vai diễn “cô hầu gái nghèo mồ côi, thơ ngây nhưng bí ẩn” trong phim kinh dị lãng mạn Cô hầu gái.

Nhung Kate sẽ lên ngôi “nữ hoàng phim kinh dị” trong “Cô hầu gái”?

Nhung Kate sẽ lên ngôi “nữ hoàng phim kinh dị” trong “Cô hầu gái”?

VOV.VN - Nhung Kate chia sẻ về vai diễn “cô hầu gái nghèo mồ côi, thơ ngây nhưng bí ẩn” trong phim kinh dị lãng mạn Cô hầu gái.