Cháy vé “Kong: Skull Island” trong ngày đầu tiên ra rạp

VOV.VN - Các suất chiều dày đặc, nhiều người tiếc nuối vì hết vé… là những thành công bộ phim “Kong: Skull Island” đã làm được ngay ngày chiếu đầu tiên (10/3).

Với kinh phí đầu tư lên đến gần 190 triệu USD cùng việc quảng bá rầm rộ, bộ phim “Kong: Skull Island” (tựa lời Việt “Kong: Đảo Đầu Lâu”) đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người yêu điện ảnh. Không chỉ vậy, bộ phim đang được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao, đạt 7.5/10 trên website đánh giá phim IMDb, trang Rotten Tomatoes chấm 82%.

Tại Việt Nam, súc hút của “Kong: Đảo Đầu Lâu” cũng đang ngày một “nóng” dần lên tại nhiều cụm rạp sau khi ra mắt vào ngày 9/3. Lý do lớn nhất có thể giải thích cho điều này chính là việc “Kong: Đảo Đầu Lâu” có rất nhiều cảnh quay đẹp được ghi hình tại 3 địa danh Ninh Bình, Quảng Bình và vịnh Hạ Long của Việt Nam. Đây cũng là bộ phim “siêu phẩm Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam”.

Khán giả xếp hàng chờ mua vé
Sức nóng của “Kong: Đảo Đầu Lâu” đã được khẳng định, sau ngày công chiếu đầu tiên (10/3) và những suất chiếu sớm vào tối ngày 9/3, phim đạt doanh thu hơn 18,2 tỷ đồng.

Bộ phim đã phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đây và trở thành bộ phim có doanh thu mở màn ngày đầu tiên (thứ Sáu) cao nhất trong lịch sử chiếu bóng tại Việt Nam. “Cơn sốt” mang tên “Kong: Đảo Đầu Lâu” đã “công phá” tất cả các rạp chiếu phim trên khắp toàn quốc. Bộ phim đã ghi nhận hơn 162.000 lượt khán giả Việt tới rạp trong riêng ngày 10/3.

Theo chia sẻ của một nhân viên phòng vé tại rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), hiện nay chỉ duy nhất một phòng chiếu phim “Logan”, còn tất cả các phòng khác đều ưu tiên cho “Kong: Đảo Đầu Lâu”. Các suất chiếu cũng dày đặc cách nhau từ 15-25 phút, nhân viên hoạt động hết công suất và hầu như tất cả các suất chiếu đều chật kín khán giả. Thậm chí nhiều người phải ra về vì không mua kịp vé.

Các suất chiếu của phim hầu hết đã kín chỗ.
Nhóm bạn Hoàng Thị Nga, Nguyễn Trung Hoàng - sinh viên Đại học Tự nhiên Hà Nội tỏ ra tiếc nuối : “Chúng em chủ quan không đặt vé trước, đến thì kể cả hàng ghế A cũng đã hết vé rồi. Tuy nhiên, Em vừa kiểm tra trên internets thì thấy rạp BHD còn vé nên bây giờ sẽ chạy nhanh ra đó”.

Còn bạn Nguyễn Hoàng Anh - sinh viên trường Đại học Bách khoa không giấu nổi vẻ háo hức cho biết: “Em quê Ninh Bình nên phim ra rạp cái là phải đi luôn để xem quê mình lên phim như thế nào, mặc dù biết những ngày đầu rạp sẽ rất đông. Em nghĩ du lịch Việt Nam sẽ phát triển hơn sau bộ phim này”.

Qua khảo sát của PV, các lượt đặt vé online của cụm rạp CGV cũng đều đã kín chỗ. Ông Vũ Đức Lương, Giám đốc cụm rạp CGV miền Bắc cho biết: “Hiện tại, các suất chiếu của “Kong: Đảo Đầu Lâu” đều đã được khán giả đặt rất nhiều, vì vậy, CGV cũng tăng cường tối đa phòng suất chiếu “Kong: Đảo Đầu Lâu” để phục vụ khán giả ”.

Còn tại Rạp chiếu phim Quốc gia, từng hàng dài người xếp hàng để mua vé “Kong: Đảo Đầu Lâu”. Tại khu vực poster phim khán giả thi nhau chụp hình với vua Khỉ chứng tỏ sức hấp dẫn của bộ phim bom tấn này.

Người xem chủ yếu là các bạn trẻ và họ tỏ ra rất phấn khích trước bộ phim này. “Em thích Kong từ phần trước nên lần này, phim chiếu rạp là phải đi xem ngay. Em không nghĩ Việt Nam mình lên phim lại đẹp như thế” - bạn Nguyễn Hoàng Hải, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh cho biết.

Trong khi anh Nguyễn Minh Đăng, nhân viên kỹ thuật lại cho rằng: “Kong xuất hiện lần này không để lại dấu ấn bằng những tập trước, các nhân vật có tính cách mờ nhạt nhưng kỹ xảo đẹp và đặc biệt là có hình ảnh Việt Nam nên tôi vẫn thấy thích”./.

“Kong: Đảo Đầu Lâu” lấy bối cảnh những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam, đoàn thám hiểm bao gồm các ngôi sao hạng A của Hollywood đã đặt chân đến một hòn đảo bí ẩn, nơi sinh sống của Kong.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của một nhóm những nhà khoa học, người lính và cả những nhà thám hiểm khi họ đặt chân tới một hòn đảo hoang sơ với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và vô vàn hiểm nguy đang rình rập.

Càng tiến sâu hơn vào thánh địa của Kong, các thành viên của nhóm thám hiểm càng nhận ra rằng mọi thứ khác xa hoàn toàn với tất cả những gì mà tất cả đã từng biết tới trước đó. Và đáng sợ hơn cả, không ai trong số họ có thể ngờ rằng mình đang tiến vào lãnh địa tối thượng của Kong huyền thoại, châm ngòi cho một cuộc chiến gay cấn giữa con người và thiên nhiên... Phim hiện đang được công chiếu tại các rạp của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” từng đi xe máy khám phá Hà Nội
Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” từng đi xe máy khám phá Hà Nội

VOV.VN - Nữ diễn viên xinh đẹp của “Kong: Skull Island” - Brie Larson cho biết, cô từng dành thời gian đi khám phá Hà Nội và ngồi sau xe máy đi khắp nơi.

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” từng đi xe máy khám phá Hà Nội

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” từng đi xe máy khám phá Hà Nội

VOV.VN - Nữ diễn viên xinh đẹp của “Kong: Skull Island” - Brie Larson cho biết, cô từng dành thời gian đi khám phá Hà Nội và ngồi sau xe máy đi khắp nơi.

Sau “Kong: Skull Island”, liệu Việt Nam có thành phim trường quốc tế?
Sau “Kong: Skull Island”, liệu Việt Nam có thành phim trường quốc tế?

VOV.VN - Việc chưa có chính sách ưu đãi, thủ tục giấy phép lâu cũng như nhiều vướng mắc khác khiến ước mơ Việt Nam thành phim trường quốc tế vẫn còn xa. 

Sau “Kong: Skull Island”, liệu Việt Nam có thành phim trường quốc tế?

Sau “Kong: Skull Island”, liệu Việt Nam có thành phim trường quốc tế?

VOV.VN - Việc chưa có chính sách ưu đãi, thủ tục giấy phép lâu cũng như nhiều vướng mắc khác khiến ước mơ Việt Nam thành phim trường quốc tế vẫn còn xa. 

Clip đặc biệt về cảnh đẹp VN qua góc quay của đoàn phim Kong
Clip đặc biệt về cảnh đẹp VN qua góc quay của đoàn phim Kong

VOV.VN - Ngay từ những phút đầu tiên, không ít khán giả sẽ phải ngỡ ngàng và đắm chìm trước những cảnh đẹp quen thuộc của Việt Nam trong phim Kong.

Clip đặc biệt về cảnh đẹp VN qua góc quay của đoàn phim Kong

Clip đặc biệt về cảnh đẹp VN qua góc quay của đoàn phim Kong

VOV.VN - Ngay từ những phút đầu tiên, không ít khán giả sẽ phải ngỡ ngàng và đắm chìm trước những cảnh đẹp quen thuộc của Việt Nam trong phim Kong.

 Đạo diễn “Kong: Skull Island” lặng lẽ đến TP HCM lúc nửa đêm
Đạo diễn “Kong: Skull Island” lặng lẽ đến TP HCM lúc nửa đêm

Khoảng hơn 23h ngày 10/3, đạo diễn người Mỹ xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất với vẻ ngoài bụi bặm.

 Đạo diễn “Kong: Skull Island” lặng lẽ đến TP HCM lúc nửa đêm

Đạo diễn “Kong: Skull Island” lặng lẽ đến TP HCM lúc nửa đêm

Khoảng hơn 23h ngày 10/3, đạo diễn người Mỹ xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất với vẻ ngoài bụi bặm.