Khánh Hòa: Đào trộm mộ đúng quy trình, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Gần 150 ngôi mộ người thân của người dân Khánh Hòa bị di dời đi nơi khác mà không ai hay biết đã gây đau lòng cho những người còn sống.

Như VOV đã thông tin về vụ việc hơn 100 ngôi mộ của thân nhân các gia đình  ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị di dời để làm Khu biệt thự sinh thái Thanh Trúc mà người thân không hề hay biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác minh, làm rõ vụ  việc. Đến lúc này, phía chủ đầu tư vẫn khẳng định mình thực hiện đúng quy trình.

Mấy ngày nay, hàng trăm hộ dân ở khu vực phía Nam thành phố Nha Trang thuộc các xã, phường như: Vĩnh Trường, Phước Long, Phước Đồng... đứng ngồi không yên khi mồ mả của người thân bỗng dưng bị di dời, giải tỏa đưa về nghĩa trang phía Bắc mà họ không hề hay biết.

Nhiều người khi đi thăm mộ thấy mồ mả bị đào bới tan hoang. Hỏi ra thì Uỷ ban nhân dân xã Phước Đồng cho biết các ngôi mộ đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Trúc di dời để thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc.

Khu 15 ngôi mộ của một gia đình cũng đã được đưa đi (báo Khánh Hòa online)

Quá bức xúc, nhiều người đã tập trung tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Phước Đồng đề nghị chính quyền địa phương trả lời cụ thể. Phía chủ đầu tư cho biết, khu nghĩa trang đã được vẽ sơ đồ, đánh dấu số mộ sau đó được đưa về chôn cất chu đáo tại Nghĩa trang phía Bắc thành phố. Nghe thông tin này, nhiều người lập tức đến đi kiểm tra thực tế thì sự việc không hoàn toàn như vậy.

Bà Hồ Thị Bé Đông, ở phường Vĩnh Trường đau xót cho biết, mộ con bà đã chôn cất 13 năm, được xây kiên cố. Thế nhưng khi qua Nghĩa Trang phía bắc chỉ còn là ngôi mộ đất vừa thấp, vừa nhỏ được đắp vội vàng.

Các gia đình có mộ người thân bị di dời đề nghị cần điều tra, làm rõ, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tùy tiện di dời mộ người thân của mình. Khó nhất hiện này là việc khắc phục hậu quả vì quá trình cất bốc mộ không có sự tham gia của gia đình.

Ông Huỳnh Hữu Hùng ở phường Vĩnh Trường bức xúc khi kiểm tra mộ đã di dời mới phát hiện không phải là mộ người thân của mình. Hiện nay, các ngôi mộ đã bị đảo lộn, không còn theo thứ tự, không chừng xương cốt mộ này lại được đưa vào mộ khác. Vì vậy, người dân buộc phải xác định ADN để truy tìm người thân hoặc xây dựng mộ tập thể hoặc hỏa táng.

Trong khi người dân xót xa về chuyện mồ mả người thân bị di dời đi nơi khác thì phía chủ đầu tư vẫn khẳng định tất cả các thủ tục di dời mộ đã được đơn vị phối hợp với chính quyền xã Phước Đồng thực hiện đúng trình tự, quy định của Nhà nước. Việc thông báo được tiến hành trong 3 ngày trên Đài phát thanh Truyền hình tỉnh và truyền thanh thành phố cũng như loa phát thanh của xã.

Sau vài ngày thông báo trên Đài, không có hộ nào đến xã làm việc về việc bốc mộ người thân. Vì vậy, chủ đầu tư mới thực hiện di dời. Đặc biệt, khi đối thoại với người dân, đại diện chủ đầu tư cho rằng đã làm rất bài bản, khi di dời mộ đã mời thầy cúng, các phần mộ được chôn cất chu đáo, có người coi sóc hương khói. Thế nhưng, những lời nói đó không đúng sự thật đang diễn ra. Khi sự việc vỡ lở, đại diện chủ đầu tư lại quanh co cho rằng mình đã thiếu giám sát dẫn đến sự việc “đáng tiếc” này.

Bà Huỳnh Thị Kim Chung, Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thanh Trúc biện bạch: Không có ai đến nhận thì chúng tôi mới theo quy trình làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan ở trên để làm theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ dự án của công trình. Thực sự doanh nghiệp mỗi bước đi đều hỏi cơ quan chức năng để hướng dẫn cho công ty phải làm như thế nào cho nó đúng quy trình, luật lệ của Nhà nước.

Hiện nay, các ngôi mộ được dời về Nghĩa trang phía Bắc thành phố Nha Trang, thuộc Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang quản lý. Ông Hồ Ngọc Ân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang cho biết, phía công ty chỉ có hợp đồng chôn các ngôi mộ chứ không hề đào mộ như chủ đầu tư nói. Việc đào mộ được chủ đầu tư thuê một cơ sở khác.

Ông Hồ Ngọc Ân đề nghị phải kiểm chứng trực tiếp: “Cái quách là hũ sau khi hốt xong thì họ ghi số. Ví dụ bên kia số 1, bên này sẽ chôn vào huyệt số 1, có sơ đồ hẳn hoi để mà lưu giữ. Công ty cam kết không bị nhầm, nhưng để đồng thuận cái đó, muốn xác minh chuyện này, có sự chứng kiến của người dân để kiểm chứng thì cứ xin phép được đào lên”.

Gần 150 ngôi mộ người thân của người dân địa phương bị di dời đi nơi khác mà không ai hay biết đã gây đau lòng cho những người còn sống. Người dân mong chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Ghê rợn vụ đào trộm mộ mới chôn lấy cắp một phần thi thể
Tin nóng trong ngày: Ghê rợn vụ đào trộm mộ mới chôn lấy cắp một phần thi thể

VOV.VN -  Ngôi mộ bị kẻ gian khai quật trộm lấy đi một phần cơ thể là của một cụ bà 93 tuổi ở thị trấn Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Tin nóng trong ngày: Ghê rợn vụ đào trộm mộ mới chôn lấy cắp một phần thi thể

Tin nóng trong ngày: Ghê rợn vụ đào trộm mộ mới chôn lấy cắp một phần thi thể

VOV.VN -  Ngôi mộ bị kẻ gian khai quật trộm lấy đi một phần cơ thể là của một cụ bà 93 tuổi ở thị trấn Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Kẻ gian tìm gì khi đào trộm mộ?
Kẻ gian tìm gì khi đào trộm mộ?

Đạo chích đánh cắp hộp sọ của cụ bà để lại "tối hậu thư" yêu cầu đưa 300 triệu đồng tiền chuộc hay đào trộm mộ cụ ông mất chỉ để lấy tấm vải điều...

Kẻ gian tìm gì khi đào trộm mộ?

Kẻ gian tìm gì khi đào trộm mộ?

Đạo chích đánh cắp hộp sọ của cụ bà để lại "tối hậu thư" yêu cầu đưa 300 triệu đồng tiền chuộc hay đào trộm mộ cụ ông mất chỉ để lấy tấm vải điều...

Bế tắc khi truy tìm kẻ thất đức đào trộm mộ cụ bà 97 tuổi
Bế tắc khi truy tìm kẻ thất đức đào trộm mộ cụ bà 97 tuổi

Gần một tháng rưỡi xảy ra vụ đào trộm mộ lấy đi xương bánh chè của cụ bà 97 tuổi vừa chôn, cơ quan chức năng chưa tìm ra thủ phạm.

Bế tắc khi truy tìm kẻ thất đức đào trộm mộ cụ bà 97 tuổi

Bế tắc khi truy tìm kẻ thất đức đào trộm mộ cụ bà 97 tuổi

Gần một tháng rưỡi xảy ra vụ đào trộm mộ lấy đi xương bánh chè của cụ bà 97 tuổi vừa chôn, cơ quan chức năng chưa tìm ra thủ phạm.