Lái xe ôm giả chết sống sót thần kỳ dưới lưỡi dao 2 tên cướp

Hiện Công an quận Bình Tân. TP.HCM đang điều tra vụ người đàn ông hành nghề xe ôm bị 2 tên cướp dùng dao đâm 2 nhát vào ngực, hông để cướp tài sản.

Ông Nguyễn Văn Phước (SN 1951, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 6, nạn nhân) khai báo, rạng sáng 13/4, đang ngồi chờ khách tại vòng xoay công viên Phú Lâm (quận 6) thì có 2 thanh niên khoảng 30 tuổi đến nhờ ông chở đến khu Tên Lửa (quận Bình Tân).

Đến giao lộ đường số 4 - đường số 7, thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thì 2 người khách nói ông Phước cho mượn ĐTDĐ để gọi cho người thân hỏi địa chỉ cụ thể. Tiếp tục ông Phước đi theo chỉ dẫn của 2 vị khách.

Ông Phước bàng hoàng kể lại vụ việc

Theo ông Phước kể, càng đi trời dần về sáng, khu vực xung quanh vắng người qua lại, ông càng lo lắng, nhưng phải lấy tiền cuốc xe rồi mới về.

Chạy lòng vòng 2 vị khách lạ nói ông Phước dừng xe tại giao lộ đường số 11 - đường số 8 thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân, tiếp tục mượn ĐTDĐ để gọi người quen hỏi đường thêm lần nữa.

Lúc này, ông Phước cảm thấy nghi ngờ nên nói với 2 vị khách cho xin tiền xe chứ không đi nữa.

Tuy nhiên, 2 tên này bảo chở đến nơi mới thanh toán tiền và sẽ bồi dưỡng thêm. Đành phải đi theo, khi đến ngõ cụt ông Phước ngờ ngợ định quay ra.

Khi ông vừa dừng xe lại thì bị 2 đối tượng này khống chế, dí dao vào cổ. Ông Phước có kể, lúc đó ông không chống cự mà van xin, nhưng hai tên cướp vẫn lạnh lùng đâm 2 nhát trúng ngực và hông của ông.

Sau khi xảy ra vụ việc, khi làm việc với công an, ông Phước có khai rõ, lúc bị tấn công, ông gục xuống đất giả vờ chết. 2 tên cướp thấy ông nằm bất động trên vũng máu liền lấy ĐTDĐ và xe máy bỏ trốn.

Chờ 2 tên cướp đi khỏi ông Phước mò dậy lết ra đường kêu cứu. 1 người đi đường phát hiện đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, khẩn trương khoanh vùng, truy xét hung thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có tiền xài đi cướp xe ôm
Không có tiền xài đi cướp xe ôm

VOV.VN - Do không có tiền tiêu xài, Linh đã thuê xe ôm rồi ra tay cướp tài sản trong đêm.

Không có tiền xài đi cướp xe ôm

Không có tiền xài đi cướp xe ôm

VOV.VN - Do không có tiền tiêu xài, Linh đã thuê xe ôm rồi ra tay cướp tài sản trong đêm.

Mới ra tù đã mang hung khí đi cướp xe ôm
Mới ra tù đã mang hung khí đi cướp xe ôm

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Thân bỏ nhà đi lang thang lên TPHCM. Không có tiền tiêu xài, Thân dùng hung khí đâm bác tài xe ôm nhằm cướp xe.

Mới ra tù đã mang hung khí đi cướp xe ôm

Mới ra tù đã mang hung khí đi cướp xe ôm

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Thân bỏ nhà đi lang thang lên TPHCM. Không có tiền tiêu xài, Thân dùng hung khí đâm bác tài xe ôm nhằm cướp xe.

Bắt đối tượng gí dao cướp “xe ôm” giữa phố
Bắt đối tượng gí dao cướp “xe ôm” giữa phố

Ngày 9/12, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Vũ Quang Long về hành vi cướp tài sản.

Bắt đối tượng gí dao cướp “xe ôm” giữa phố

Bắt đối tượng gí dao cướp “xe ôm” giữa phố

Ngày 9/12, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Vũ Quang Long về hành vi cướp tài sản.

Tên cướp “xe ôm” ra tự thú sau hơn 1.000 ngày lẩn trốn
Tên cướp “xe ôm” ra tự thú sau hơn 1.000 ngày lẩn trốn

Người bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Như Hải (trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), bị trúng nhiều nhát đâm của 2 gã choai, nhưng may mắn thoát chết.

Tên cướp “xe ôm” ra tự thú sau hơn 1.000 ngày lẩn trốn

Tên cướp “xe ôm” ra tự thú sau hơn 1.000 ngày lẩn trốn

Người bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Như Hải (trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), bị trúng nhiều nhát đâm của 2 gã choai, nhưng may mắn thoát chết.