Dính cùi trỏ đối phương, David Silva vỡ xương mặt
VOV.VN - Chiến thắng trước West Ham nhiều khả năng khiến Man City phải trả giá bởi chấn thương của nhạc trưởng David Silva.
Tình huống xảy ra ở phút 67 khi Man City đang dẫn trước West Ham 2-0. Trong pha tranh chấp với Cheikhou Kouyate bên phía đội khách, David Silva dính trọn cái khuỷu tay của cầu thủ này và ngay lập tức đổ gục xuống sân. Các nhân viên ý tế vào cuộc, Silva phải thở bình oxy rồi nhập viện trong tình trạng vỡ xương gò má.
Để trấn an các CĐV nhà, David Silva đã chia sẻ tình trạng trong bệnh viện: “Cảm ơn những lời động viên của mọi người. Các bài kiểm tra diễn ra tốt đẹp và tôi đã về nhà”.
Phản ứng với pha va chạm trên, HLV Pellegrini cho biết: “Tôi nghĩ rằng không cầu thủ nào muốn triệt hạ đối thủ, tôi hy vọng đó là một tình huống vô ý của Cheikhou Kouyate. Chúng ta cần chờ xem mức độ nghiêm trọng của chấn thương”.
Trong khi đó, HLV West Ham - Sam Allardyce quả quyết vụ việc trên chỉ là “ngẫu nhiên”, ông nói: "Thật vô thưởng vô phạt. Tôi không nghĩ rằng đó là một pha phạm lỗi. Đó là pha tấn công không có chủ ý vì nó xảy ra ở phía sau, tôi đã xem lại và chắc chắn đó là tình huống không cần xử phạt”.
Man City giành chiến thắng vực dậy tinh thần sau những trận đấu không thành công liên tiếp. Với 3 điểm có được, The Citizens tiếp tục bám đuổi CLB cùng thành phố MU và duy trì khoảng cách khá an toàn với nhóm dự Europa League./.