Tin nóng trong ngày: Tòa án mời ông Nén thương lượng bồi thường

VOV.VN -Trước đó, qua 4 lần thương lượng, cả Tòa án và ông Huỳnh Văn Nén chưa tìm được tiếng nói chung về số tiền bồi thường.

** Nguồn tin từ luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có giấy mời ông Huỳnh Văn Nén đến tòa để tiếp tục thỏa thuận bồi thường oan sai vào ngày 14/11 tới đây.

Ngày 11/4, gia đình ông Huỳnh Văn Nén nộp đơn lên TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu bồi thường số tiền 18 tỷ đồng cho 17 năm ngồi tù oan của ông Nén trong 2 vụ án Vườn điều và vụ bà Lê Thị Bông bị sát hại.

Qua 4 lần thương lượng (ngày 20/5, 16/8, 31/8 và 14/10/2016), cả Tòa án và ông Nén chưa tìm được tiếng nói chung về số tiền bồi thường.

** Mặc dù đã cho gia đình, nhưng Lưu Văn Trọng (50 tuổi, trú tại Xóm Phố, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) vẫn quan hệ tình cảm với bà Hoàng Thị Cành, 54 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đến đầu năm 2016, bà Cành muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Trọng thì Trọng đã ghen tuông, cho rằng bà Cành có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định giết bà Cành bằng thuốc diệt cỏ. Rất may ý định của ông Trọng đã không thành. Ngày 10/11, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm,  tuyên Lưu Văn Trọng phạm tội giết người, xử phạt 4 năm tù giam.

** Trong quá trình lưu trú tại khách sạn, Nguyễn Quốc Thái (SN 1972) và Trần Minh Luân (SN 1994, cùng ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) phát hiện người quản lý là ông Nguyễn Quang T (SN 1961, ngụ quận 3) là người hiền lành nên dùng lời lẽ đe dọa ép đưa tiền nếu không sẽ quậy phá khách sạn, không cho làm ăn.  Vào các ngày 4/11 và 7/11 ông T đã 2 lần đưa tiền cho Thái và Luân, với 5 triệu đồng/lần. Thấy dễ kiếm ăn, 2 đối tượng buộc ông T phải giao 30 triệu đồng. 10h sáng 9/11, Thái, Luân đang nhận 30 triệu đồng từ tay ông T ngay tại khách sạn thì bị trinh sát Công an phục kích bắt giữ.

** Nghe con trai kể việc bị bạn đánh, tối 29/4/2016, anh Trần Văn Tâm (ngụ xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) lập tức đến nhà của Châu Thành Long (46 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh) để “mắng vốn” vụ việc. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra hỗn chiến. Thấy Tâm có hung khí, Long vào nhà lấy dao tự chế dài khoảng 70cm chém nhiều nhát vào đầu và người của Tâm. Tiếp đó, Long dùng thanh kim loại đánh liên tiếp anh Tâm. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 10m thì gục xuống đường và tử vong sau đó. Ngày 10/11, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Thành Long 12 năm tù về tội giết người.

** Vào lúc 20h40 ngày 8/11, tại khu vực gần kho Ba ngàn, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp xảy ra mâu thuẫn do đòi nợ giữa nhóm Phan Quốc Tùng (28 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, TP Sa Đéc) và Lê Quang Tiến (37 tuổi, ngụ phường 2, TP Sa Đéc). Lúc này, Tiến ép xe Tùng ngã xuống đường, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Tùng gây chấn thương sọ não. Nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ con đánh nhau, phụ huynh hỗn chiến dẫn đến án mạng
Trẻ con đánh nhau, phụ huynh hỗn chiến dẫn đến án mạng

Biết chuyện con trai bị bạn đánh, người đàn ông tìm đến “mắng vốn” phụ huynh của học sinh kia. Tại đây, hai bậc cha mẹ xảy ra hỗn chiến dẫn đến án mạng.

Trẻ con đánh nhau, phụ huynh hỗn chiến dẫn đến án mạng

Trẻ con đánh nhau, phụ huynh hỗn chiến dẫn đến án mạng

Biết chuyện con trai bị bạn đánh, người đàn ông tìm đến “mắng vốn” phụ huynh của học sinh kia. Tại đây, hai bậc cha mẹ xảy ra hỗn chiến dẫn đến án mạng.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người
Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Ảnh: Phiên tòa xử hơn 100 bị cáo vụ sới bạc cực lớn ở Đông Triều
Ảnh: Phiên tòa xử hơn 100 bị cáo vụ sới bạc cực lớn ở Đông Triều

VOV.VN - Ổ nhóm này bị các cơ quan chức năng phát giác vào ngày 5/3 tại khu vực vườn vải thuộc thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Ảnh: Phiên tòa xử hơn 100 bị cáo vụ sới bạc cực lớn ở Đông Triều

Ảnh: Phiên tòa xử hơn 100 bị cáo vụ sới bạc cực lớn ở Đông Triều

VOV.VN - Ổ nhóm này bị các cơ quan chức năng phát giác vào ngày 5/3 tại khu vực vườn vải thuộc thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Giam 4 năm, xin lỗi 5 phút, người bị hàm oan bật khóc sau buổi lễ
Giam 4 năm, xin lỗi 5 phút, người bị hàm oan bật khóc sau buổi lễ

VOV.VN - Vụ trưởng Pháp chế và Quản lý khoa học - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, thủ tục xin lỗi oan sai mang tính hình thức trong thời gian qua.

Giam 4 năm, xin lỗi 5 phút, người bị hàm oan bật khóc sau buổi lễ

Giam 4 năm, xin lỗi 5 phút, người bị hàm oan bật khóc sau buổi lễ

VOV.VN - Vụ trưởng Pháp chế và Quản lý khoa học - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, thủ tục xin lỗi oan sai mang tính hình thức trong thời gian qua.

Bồi thường cho ông Nén không thành vì có người yêu cầu thêm 5 tỷ đồng
Bồi thường cho ông Nén không thành vì có người yêu cầu thêm 5 tỷ đồng

VOV.VN - Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình khẳng định có những lý do không phải do tòa án hay ông Huỳnh Văn Nén mà do có thêm người yêu cầu bồi thường.

Bồi thường cho ông Nén không thành vì có người yêu cầu thêm 5 tỷ đồng

Bồi thường cho ông Nén không thành vì có người yêu cầu thêm 5 tỷ đồng

VOV.VN - Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình khẳng định có những lý do không phải do tòa án hay ông Huỳnh Văn Nén mà do có thêm người yêu cầu bồi thường.

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ
Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Cho rằng bà Cành có quan hệ tình cảm với người khác nên Trọng đổ dung dịch thuốc diệt cỏ cực độc vào chai nước mắm với mục đích để bà Cành chết khi sử dụng.

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Cho rằng bà Cành có quan hệ tình cảm với người khác nên Trọng đổ dung dịch thuốc diệt cỏ cực độc vào chai nước mắm với mục đích để bà Cành chết khi sử dụng.

Hai anh em ruột trộm hàng loạt xe máy ở Đắk Lắk
Hai anh em ruột trộm hàng loạt xe máy ở Đắk Lắk

VOV.VN - Để có tiền sử dụng ma túy, 2 anh em Hiếu và Hậu đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy táo tợn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hai anh em ruột trộm hàng loạt xe máy ở Đắk Lắk

Hai anh em ruột trộm hàng loạt xe máy ở Đắk Lắk

VOV.VN - Để có tiền sử dụng ma túy, 2 anh em Hiếu và Hậu đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy táo tợn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đánh chết người vì mâu thuẫn đòi nợ
Đánh chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

Xảy ra mâu thuẫn do đòi nợ, Tiến dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Tùng gây chấn thương sọ não. Sau đó, nạn nhân đã tử vong trong bệnh viện.  

Đánh chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

Đánh chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

Xảy ra mâu thuẫn do đòi nợ, Tiến dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Tùng gây chấn thương sọ não. Sau đó, nạn nhân đã tử vong trong bệnh viện.