Người dân, đồng đội tiếc thương Đại tá Trần Quang Khải

VOV.VN - Hàng ngàn quân nhân và người dân tỉnh Nghệ An đã đến phúng viếng, tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải trở về quê nhà Bắc Giang.

Như VOV.VN đã phản ánh, trong cái nắng oi ả của ngày hè tháng 6 trên vùng quê xứ Nghệ, sáng 20/6, hàng ngàn quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, người thân, cùng đông đảo người dân địa phương đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện quân y 4 để dự lễ viếng, lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải.

Mặc dù 7h mới bắt đầu lễ viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải, nhưng từ hơn 5h sáng, hàng ngàn quân nhân và đông đảo người dân địa phương đã đến đợi ở sân nhà tang lễ để được vào tiễn đưa anh. Trong số những người đến tiễn biệt Đại tá phi công Trần Quang Khải, có nhiều người chưa từng một lần gặp mặt đồng chí, nhưng đôi mắt ai cũng đỏ hoe, bày tỏ cảm xúc thương tiếc vô hạn tới người lính đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ trên vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Người dân Nghệ An xếp hàng chờ vào viếng Đại tá Trần Quang Khải

Bà Đặng Thị Mai, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Tôi rất buồn, cứ như nghe tin người thân trong gia đình mình mất. Qua đọc tin tức trên báo chí, tôi biết tin lễ tang phi công Trần Quang Khải được tổ chức tại đây nên tôi dậy từ sớm lên đây để chia buồn, tiễn biệt anh về với đất mẹ.”

Là người đã từng kinh qua chiến trận để giành độc lập, tự do cho dân tộc trong những năm kháng chiến, ông Lương Đình Đậu, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh xúc động khi chứng kiến những mất mát của các chiến sĩ trong quá trình huấn luyện chiến đấu. Nhưng trên hết, với ông, đó là sự khâm phục và niềm tự hào về sự hy sinh anh dũng vì Tổ quốc thân yêu của người lính Cụ Hồ trong thời chiến cũng như thời bình.

Đại úy Nguyễn Danh Hòa, thuyền trưởng tàu Biên phòng 34-98-01, đến dự lễ viếng phi công Trần Quang Khải xúc động kể lại: Tàu cứu hộ, cứu nạn do anh làm thuyền trưởng là chiếc tàu đã đưa phi công Nguyễn Hữu Cường vào bờ chiều 15/6, sau khi được một tàu cá ngư dân Hà Tĩnh cứu vớt cách bờ hơn 43 hải lý.

Đại úy Nguyễn Danh Hòa mắt ngấn lệ xúc động nói về Đại tá Trần Quang Khải

Khi gặp phi công Nguyễn Hữu Cường, anh và đồng đội vô cùng xúc động chứng kiến sự vất vả của cán bộ chiến sỹ trong toàn quân đội nói chung và những phi công làm công tác huấn luyện bay chiến đấu nói riêng. Đại úy Hòa cho rằng, sự hi sinh của Đại tá Trần Quang Khải càng thôi thúc cán bộ chiến sỹ toàn quân phát huy tinh thần rèn luyện, chiến đấu, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật trong quá trình huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và phương tiện thiết bị, góp phần gìn giữ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hơn bao giờ hết, đây là lúc mọi người đều cảm nhận được rõ ràng nhất những mất mát, hy sinh của những người lính Cụ Hồ, không chỉ trong chiến tranh mà ngay cả trong thời bình, khi thực thi nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên