Kẻ đa tình bị đánh vì nợ 2 tỷ
VOV.VN -Có vợ nhưng anh Phùng vẫn quan hệ tình cảm với một phụ nữ cùng cửa hàng. Tình cảm chấm dứt, thanh niên này bị đòi nợ gần 2 tỷ.
Tòa án Hà Nội ngày 26/9 đưa Nguyễn Văn Khoa (SN 1979, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Quang Huy (SN 1987, quê Hải Phòng) ra xét xử tội Cướp tài sản.
Bản án sơ thẩm cho biết, dù anh Phùng (SN 1983, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã có vợ nhưng vẫn quan hệ tình cảm với chị Thu (SN 1989, quê Thái Bình), người làm cùng cửa hàng.
Hai bị cáo tại tòa |
Thời gian yêu, anh Phùng nhiều lần mượn tiền của gia đình bạn gái. Tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Viết giấy nợ 400 triệu, nhưng anh Phùng lần lừa mãi không trả.
Sau khi được mọi người giới thiệu, Huy và Khoa đi đòi nợ giúp cho mẹ con chị Thu. Ngày 1/8/2016, tại cuộc hẹn ở quán cà phê ở phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Huy đánh ngã anh Phùng đồng thời bắt viết hai giấy ghi nợ 1,6 tỷ đồng.
Viết xong giấy nợ, anh Phùng xin về dự họp ở cửa hàng thì Khoa còn gọi thêm 2 đối tượng nữa đến quán cà phê và bảo đi theo con nợ để giám sát. Mục đích của Khoa cùng đồng bọn là sau khi anh Phùng họp xong sẽ ép về quê bán nhà để trả nợ.
Trong lúc ngồi họp, anh Phùng dùng điện thoại nhắn tin cho vợ bảo trình báo cơ quan công an.
Bị đưa ra tòa án xét xử, Khoa cùng đồng bọn không thành khẩn khai nhận tội như truy tố. Sau 1 ngày xử án, HĐXX của Tòa án Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa 17 năm tù và Nguyễn Quang Huy 16 năm tù./.
**Tên các nhận vật liên quan trong bài viết đã thay đổi
Giả sinh viên, siết cổ cướp tài sản xe ôm giữa ban ngày
Bắt kẻ liên tiếp cướp tài sản du khách nước ngoài ở Hội An
Thuê xe ôm đường dài rồi dùng súng điện tấn công cướp tài sản