Sao mai Thuỵ Miên đem giấc mơ thời nghèo khó của mình vào MV Tết

VOV.VN -Cách thể hiện của Thuỵ Miên khiến người nghe cảm thấy rộn ràng, như mình đang sống giữa một mùa Xuân tràn đầy sức trẻ, ngập tràn niềm tươi vui...

Ca sĩ Thuỵ Miên, giải Nhì dòng nhạc Dân gian Sao mai 2013 chính thức ra mắt MV mừng Tết “Cánh thiệp đầu xuân”. Đây cũng là MV mà cô ấp ủ được thực hiện từ khi còn nhỏ, khi mới bắt đầu giấc mơ trở thành ca sĩ.
 
Thuỵ Miên chia sẻ, vốn xuất thân từ một cô gái nghèo, gia đình khó khăn ở miền quê Hà Tĩnh, từ ngày còn nhỏ xíu, cô bé Thuỵ Miên đã luôn khao khát có một cái Tết thật đủ đầy. 
 
Cái tết đó, cô bé sẽ được đi mua quần áo mới, đẹp để chưng diện ngày Tết,  đầm ấm cùng gia đình quây quần bên nồi bánh, cùng dọn nhà cửa, cùng nhau đi chợ, sắm Tết để đón một mùa xuân mới sang với nhiều may mắn.  
 
Rồi cô bé cũng ước mình sẽ được như các bạn, sẽ được hồi hộp đón nhận những bao lì xì đỏ chót từ ông bà, cha mẹ, từ những người thân... Nhưng, cuộc sống không như mong đợi, không như ước mơ. 
 
Mảnh đất nghèo nơi Thuỵ Miên sinh ra không có những cái Tết rộn ràng, sung túc đến thế,  thậm chí cũng vì khó nghèo mà ngày tết còn khiến những đứa trẻ như Thụy Miên buồn, khóc lặng lẽ vì những lời qua tiếng lại của người lớn. 
 
Và, bởi thế những bộ quần áo mới, những phong bao lì xì màu đỏ chỉ là ước mơ của Thuỵ Miên. Xung quanh cô, các gia đình hàng xóm láng giềng cũng nghèo, chuyện ai đó có một bộ áo mới đón tết thật xa xỉ, thậm chí bánh kẹo ngon đãi khách ngày xuân còn không thể có...
 
Những vất vả, những khó nghèo của mảnh đất quê hương đã trở thành nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ và cả sau này lớn lên đối với Thuỵ Miên. Và từ khi đi hát, cô vẫn luôn có một dự định, rằng sẽ đem hết ước mơ ngày Tết ấy vào một MV bài hát mừng Xuân. 
 
Thuỵ Miên chọn “Cánh thiệp đầu xuân” để chuyên chở giấc mơ của mình, cô thích ca khúc tươi tắn này bởi lời ca nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người, và luôn nói lên “mong ước” đối với mùa xuân, đối với cuộc đời và tình người chan chứa trong âm nhạc. 
 
MV là câu chuyện dễ thương về giấc mơ của cô gái nghèo, trong giấc mơ ấy một mùa Xuân bừng nở, khi cô là một nàng tiên bước giữa nhân gian rộn ràng đón xuân bên những cánh hoa xuân, được sát kề bên chàng trai mơ ước của cuộc đời, ngây ngất trong nụ hôn tình yêu ngọt ngào.... 
 
Nhưng rồi giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ khi cô bừng tỉnh dậy nhìn thấy hiện thực xung quanh chỉ là nụ hôn của một chú Vịt, nhìn quanh vẫn là hiện thực buồn của cái nghèo.
 
MV “Cánh thiệp đầu xuân” được Thuỵ Miên kỳ công thực hiện bối cảnh tại Đà Nẵng, đặc biệt là ở làng lụa Hội An do đạo diễn Thành Võ và ekip quay trẻ trung ở Đà Nẵng. 
 
Chọn làng lụa Hội An, Đà Nẵng làm bối cảnh cho “Cánh thiệp đầu xuân”, Thuỵ Miên cho rằng ở Hà Nội hay Tp Hồ Chí Minh các nghệ sĩ đã làm rất nhiều MV mùa Xuân rồi, cô muốn đến với Đà Nẵng, với Hội An để mong công chúng có thể thấy được mùa Xuân ở khắp mọi miền đất nước. 
 
Hội An đặc biệt nức tiếng làng lụa cổ truyền, những hình ảnh được quay tại làng lụa, mà ở đó, Thuỵ Miên dịu dàng trong hình ảnh cô gái quay tơ, dệt lụa sẽ  phần nào đưa hình ảnh làng lụa được biết đến nhiều hơn nữa. 
 
Ca khúc “Cánh thiệp đầu xuân” không phải ca khúc mới, đã từng được thể hiện bởi rất nhiều giọng ca nổi tiếng. Tuy nhiên, không ngại những “cây đa, cây đề” đi trước, Thuỵ Miên táo bạo thể hiện lại ca khúc bởi cô đã yêu bài hát này từ rất lâu rồi. 

Và, với sắc trẻ, sức trẻ, cùng cách phối khí mới mẻ, tươi tắn mang màu sắc dân gian, “Cánh thiệp đầu xuân” của Thuỵ Miên mang một sức sống mới, tươi trẻ, ấm áp và tràn đầy hy vọng. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên