Người nghèo của “Lục lạc Vàng” quá buồn cho Minh Béo

"Có lẽ là qua đợt này anh sẽ mất hết rồi… Mọi người cảm thấy tiếc và không biết nói lời nào, không biết diễn tả sao nữa. Chỉ biết than thở: “Khổ thân!”

“Rung lên Lục lạc Vàng/Rung lên Lục lạc Vàng/Con bò về/Giúp người vượt qua khó khăn…”. Chương trình “Lục lạc Vàng” đã phải tạm dừng phát sóng trước sự việc nghệ sĩ Minh Béo (MC chương trình) đột ngột bị bắt tại Mỹ.

Trước đó, ngày 18/3, diễn viên Minh Béo lên đường sang Mỹ lưu diễn và bị bắt tại California vào ngày 24/3 vì tội danh: Dâm ô, sắp xếp gặp gỡ và dụ dỗ trẻ em. Hiện tại, anh đang bị giam giữ tại nhà tù Theo Lacy (quận Cam).

Giới showbiz, dư luận xã hội xôn xao và nhiều người phản ứng gay gắt. Nhiều thông tin còn cho rằng nghệ sĩ này đã từng nhiều lần bị tố về hành vi gạ tình, quấy rối.

Minh Béo làm MC của chương trình "Lục lạc Vàng" từ năm 2011. Ảnh: Thanh niên

Còn đối với những người dân nghèo – những người đã được tiếp xúc với anh trong chương trình “Lục lạc Vàng” thì họ chỉ có thể tiếc nuối rằng: “Thật khổ thân…!”.

Nghệ sĩ Minh Béo (tức Hồng Quang Minh) bắt đầu làm MC của “Lục lạc Vàng” từ năm 2011. Hiện tại, anh đang trong thời gian chờ xét xử, nếu như không thể nộp đủ 22 tỷ thì sẽ không được tại ngoại. Sự việc đã gây sốc đối với nhiều người, đặc biệt là những người dân nghèo từng tham gia Lục lạc Vàng.

Chiều 31/3, PV Báo Gia đình & Xã hội có cuộc trò chuyện với chị Lê Thị Dịu (thôn Trung lập, xã Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Nội), là 1 trong 6 hộ dân được trao “bò vàng” trong chương trình phát sóng ngày 26/1/2016.

“Tối hôm qua, tôi có thấy tin đăng trên báo và rất sốc. Tôi dí mắt vào màn hình nhìn cho rõ thì đúng là thấy hình anh ấy và đề tên “Minh Béo”. Tôi không tin nhưng cũng không dám bình luận gì vì chưa rõ thực hư.

Đến sáng nay, mọi người ngồi với nhau rồi thấy tivi đưa tin, chúng tôi vẫn không tin, còn nói với nhau là “chắc có nhầm lẫn gì đấy thôi”. Tôi không tin anh ấy lại là người như thế. Anh ấy tình cảm, hiền lành lắm" – chị Dịu chia sẻ.

Được biết, chương trình “Lục lạc vàng” diễn ra ở xã Tri Trung vào tháng 8/2015, đến ngày 26/1/2016 thì phát sóng.

Chị Dịu là người có hoàn cảnh éo le nhất trong 6 hộ ở chương trình lần đó: Mới 35 tuổi nhưng đã góa chồng từ hơn 10 năm trước. Từ đó, chị một mình cặm cụi nuôi con nhỏ, mò cua, bắt ốc sống cho qua ngày.

Chị kể: “Hôm đó là ngày 24/8/2015, sau khi chương trình kết thúc thì bò được dắt về đến nhà hai mẹ con tôi rồi anh Minh Béo cùng mọi người cũng đến ghi hình. Đi bộ từ xã xuống đây thì cả làng cả xóm đều ra chào hỏi, bắt tay.

Anh ấy tình cảm lắm, ông già – bà trẻ đều chào hỏi hết. Hôm ấy nắng oi lắm nên ai cũng mệt mỏi. Chương trình từ 8h - 10 giờ mới xong, rồi anh ấy lại đến nhà tôi ghi hình đến gần 12h nữa. Về đến nhà tôi thì mồ hôi ướt đẫm cả…."

Bình thường, mọi người hỏi chuyện thì tôi cảm thấy bình thường nhưng lúc Minh Béo trò chuyện thì tôi đã chảy nước mắt. Không kìm được, vì anh hỏi thăm rất tình cảm và có gì đó rất thân thiết.

"Kể cả ghi hình xong, anh vẫn nán lại nói chuyện và còn đưa riêng cho tôi 1.000.000đ. Nếu chỉ đơn giản là làm hết nhiệm vụ MC và không có tấm lòng thì anh ấy sẽ không cần phải làm vậy. Hôm qua tôi đã giật mình, nghĩ mình đã nhìn nhầm và không bao giờ tin anh ấy lại làm chuyện như vậy".

Chị Khiết Anh – hàng xóm của chị Dịu kể: “Hôm qua tôi vẫn còn xem phim “Chàng mập nghĩa tình”, phim nào có anh ấy đóng thì hài hước và hay lắm. Hát cũng hay nữa. Hôm về đây, cả xã cứ gọi là tràn ngập ảnh trên Facebook luôn, ai ai cũng quý vì anh thân thiện lắm. Anh ấy quý người mà! Bắt tay chào hỏi rồi ôm hôn thắm thiết luôn. Mẹ chồng tôi còn chụp cơ mà!

Anh ấy vào đến nhà, mồ hôi mồ kê, mẹ tôi bảo “Chú Minh Béo có cần quạt không?" thì Minh Béo nói là: “Vâng, có chứ, cho con xin ít gió”.

Mọi người ùa ra hỏi han vô tư luôn: “Sao mà béo thế?”, “Nặng bao nhiêu cân?”, “Đã có vợ chưa, hay chưa thì lấy vợ ở đây nhé?”. Bà con còn mời cơm anh ấy: “Ở lại ăn cơm thịt gà đi” thì anh bảo là “thôi, đường còn xa, Minh Béo phải về đây, hẹn bà con khi khác…”.

Chỉ nghe thông tin trên báo chí như thế, cũng không biết thế nào. Nhưng có vẻ “căng” lắm, có lẽ là qua đợt này anh sẽ mất hết rồi… Mọi người cảm thấy tiếc và không biết nói lời nào, không biết diễn tả sao nữa…, chỉ biết than thở: “Khổ thân!” – chị Khiết Anh nói.

Trước dự kiến “Lục lạc vàng” sẽ phải thay MC mới, chị Dịu tần ngần: "Trong cuộc đời ai cũng có sai sót, có thể anh đã phạm tội thật nhưng những người như tôi vẫn yêu quý anh ta. Nhiều người chỉ biết nghe tin rồi chửi bới, lên án anh ấy nhưng lại chưa hề hiểu về tấm lòng con người anh ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những khoảnh khắc đẹp của hai con gái Tổng thống Obama
Những khoảnh khắc đẹp của hai con gái Tổng thống Obama

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Obama đã sắp xếp thời gian như thế nào để có thể vừa là nhà lãnh đạo đất nước vừa là một người cha tuyệt vời?

Những khoảnh khắc đẹp của hai con gái Tổng thống Obama

Những khoảnh khắc đẹp của hai con gái Tổng thống Obama

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Obama đã sắp xếp thời gian như thế nào để có thể vừa là nhà lãnh đạo đất nước vừa là một người cha tuyệt vời?

Hình ảnh: Các ông bố nổi tiếng trông con
Hình ảnh: Các ông bố nổi tiếng trông con

Loạt ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ ghi lại khoảnh khắc các CEO, nhà thiết kế, nghệ sĩ, ... gác lại công việc để chăm con.

Hình ảnh: Các ông bố nổi tiếng trông con

Hình ảnh: Các ông bố nổi tiếng trông con

Loạt ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ ghi lại khoảnh khắc các CEO, nhà thiết kế, nghệ sĩ, ... gác lại công việc để chăm con.

Vợ vẫn liên lạc với người tình cũ qua zalo, tôi phải làm sao?
Vợ vẫn liên lạc với người tình cũ qua zalo, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Em rất thương con và muốn giữ hạnh phúc gia đình. Em muốn gặp cậu trai kia nhưng anh ta không dám gặp.

Vợ vẫn liên lạc với người tình cũ qua zalo, tôi phải làm sao?

Vợ vẫn liên lạc với người tình cũ qua zalo, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Em rất thương con và muốn giữ hạnh phúc gia đình. Em muốn gặp cậu trai kia nhưng anh ta không dám gặp.

Từ trò đùa làng quê lột truồng trẻ con thô bỉ đến tội dâm ô xứ người
Từ trò đùa làng quê lột truồng trẻ con thô bỉ đến tội dâm ô xứ người

Sau luỹ tre làng, thanh niên có thể đùa cợt thô bỉ với trẻ con như lột truồng, giật tóc trẻ em nữ và họ lập tức trở thành tội phạm khi làm thế ở xứ người.

Từ trò đùa làng quê lột truồng trẻ con thô bỉ đến tội dâm ô xứ người

Từ trò đùa làng quê lột truồng trẻ con thô bỉ đến tội dâm ô xứ người

Sau luỹ tre làng, thanh niên có thể đùa cợt thô bỉ với trẻ con như lột truồng, giật tóc trẻ em nữ và họ lập tức trở thành tội phạm khi làm thế ở xứ người.