Nguyễn Bá Ngọc – người Anh hùng được truy tặng danh hiệu sau 50 năm

VOV.VN -Nguyễn Bá Ngọc không tiếc thân mình cứu sống các em nhỏ trong trận tuyến phà Ghép năm 1965 khi anh mới 14 tuổi.

Ngày 1/9, các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc.

Như vậy, sau 50 năm (ngày 10/12/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định truy tặng anh hùng LLVTND cho liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc), kể từ ngày người thiếu niên Nguyễn Bá Ngọc không tiếc thân mình cứu sống các em nhỏ trong trận tuyến phà Ghép năm 1965, anh đã trở thành người Anh hùng của dân tộc.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thân nhân Anh hùng Nguyễn Bá Ngọc

Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc sinh năm 1951, quê ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), là con thứ 2 trong gia đình có 7 anh chị em. Trong những ngày 3 - 4/4/1965, máy bay Mỹ đánh phá ác liệt các trọng điểm như cầu Hàm Rồng (thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ), Đò Lèn (huyện Hà Trung – Thanh Hóa) và bến phà Ghép (nối hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Đây là những trọng điểm giao thông huyết mạch nối liền Quốc lộ 1A, đế quốc Mỹ ra sức đánh phá nhằm cắt đứt mạch máu giao thông, khiến miền Bắc không thể chi viện cho miền Nam.

Những ngày tháng lịch sử ấy, đã có nhiều tấm gương anh dũng hy sinh. Trong đó, người thiếu niên anh hùng mới 14 tuổi Nguyễn Bá Ngọc là tấm gương sáng.

Những ngày đầu tháng 4/1965, từng tốp máy bay Mỹ thi nhau đánh phá, ném bom xuống phà Ghép ngăn không cho các đoàn xe của ta chi viện chiến trường miền Nam.

Làng Ngọc Trà, xã Quảng Trung ở bên bờ sông Yên (phà Ghép qua sông Yên) bị đánh phá ác liệt. Lúc này, người dân trong làng đều cầm súng đánh giặc, giúp đỡ các lực lượng. Ở nhà, chỉ còn những người già, trẻ nhỏ trú ẩn trong các hầm.

Nhân dân, chính quyền các cấp dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng Nguyễn Bá Ngọc

Sáng ngày 4/4/1965, từng loạt bom Mỹ dội xuống làng, Nguyễn Bá Ngọc khi đó mới bước sang tuổi 14, vừa đưa các em xuống hầm trú ẩn thì bom dội xuống. Sau hàng loạt tiếng bom, bỗng có tiếng khóc thét của trẻ em trong làng. Không nghĩ tới bom đạn, tuổi nhỏ, Nguyễn Bá Ngọc đã lên khỏi hầm, chạy đến nhà hàng xóm vừa bị bom Mỹ tàn phá.

Vừa đến thì thấy Khương (là bạn cùng trang lứa với Ngọc) bị bom đánh trúng tử vong, cạnh vách nhà, bé Oong mới 6 tuổi đang khóc thét, Ngọc liền đưa em về hầm nhà mình trú.

Bom đạn tiếp tục dội xuống làng, nhưng biết ngoài kia vẫn còn những em nhỏ bơ vơ không nơi trú ẩn. Một lần nữa Ngọc ra khỏi hầm, tìm thấy em Đơ, Ngọc liền ôm em, lấy thân mình che chở cho em rồi bò về hầm. Đang bò được một đoạn, thấy em Toanh bị thương, toàn thân chỉ thấy máu, Ngọc liền bảo em túm lấy thân mình rồi cùng bò đưa hai em về hầm nhà mình trú ẩn. Về đến hầm an toàn, lúc này Ngọc mới biết mình bị trúng mảnh bom vào trước ngực, máu chảy.

Lúc này, người trực tiếp chiến đấu cũng là “cô y tá” trên trận tuyến phà Ghép - Lê Thị Khoát (người làng Ngọc Khê, xã Quảng Trung), đã đến băng bó cho Nguyễn Bá Ngọc. Vì điều kiện khó khăn trong chiến tranh, bom đạn lại ngày đêm tàn phá, sau nhiều giờ cầm cự, đến rạng sáng ngày 5/4/1965, Nguyễn Bá Ngọc đã hy sinh do mất máu quá nhiều.

 

Người thiếu niên dũng cảm Nguyễn Bá Ngọc cứu sống các em nhỏ trong mưa bom bão đạn sau này được Nhà nước công nhận là liệt sỹ. Và hành động dũng cảm ấy, sau 50 năm, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho Nguyễn Bá Ngọc.

Với gia đình, quê hương của anh thì đây là niềm vui, niềm tự hào vô bờ bến. Còn với những người bước ra từ cuộc chiến vệ quốc vĩ đại, đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà là sự tri ân đầy ý nghĩa đối với thế hệ đã hiến dâng trọn đời cho non sông đất nước.

Về Quảng Trung, vùng quê cách mạng, ngôi trường mang tên Nguyễn Bá Ngọc, tượng đài anh sừng sững giữa trường luôn là hình ảnh, biểu tượng thiêng liêng, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ của quê hương – quê hương người anh hùng 14 tuổi cứu các em nhỏ trong mưa bom, bão đạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tặng danh hiệu anh hùng cho nguyên Giám đốc Công an TP.HCM
Truy tặng danh hiệu anh hùng cho nguyên Giám đốc Công an TP.HCM

VOV.VN -Ông Lê Thanh Vân liên tục 42 năm công tác trong ngành công an và từng đảm nhiệm vụ khác nhau.

Truy tặng danh hiệu anh hùng cho nguyên Giám đốc Công an TP.HCM

Truy tặng danh hiệu anh hùng cho nguyên Giám đốc Công an TP.HCM

VOV.VN -Ông Lê Thanh Vân liên tục 42 năm công tác trong ngành công an và từng đảm nhiệm vụ khác nhau.

Thiếu úy Phạm Đức Trung được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Thiếu úy Phạm Đức Trung được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN-Ông Mai Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ viếng Thiếu úy Phạm Đức Trung tại nhà tang lễ BV Đa khoa thành phố Tuy Hòa.

Thiếu úy Phạm Đức Trung được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Thiếu úy Phạm Đức Trung được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN-Ông Mai Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ viếng Thiếu úy Phạm Đức Trung tại nhà tang lễ BV Đa khoa thành phố Tuy Hòa.

TP HCM truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 40 Mẹ
TP HCM truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 40 Mẹ

VOV.VN -Trong đợt truy tặng lần này, có 40 Mẹ của 14 quận, huyện được nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Các Mẹ đều đã từ trần.

TP HCM truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 40 Mẹ

TP HCM truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 40 Mẹ

VOV.VN -Trong đợt truy tặng lần này, có 40 Mẹ của 14 quận, huyện được nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Các Mẹ đều đã từ trần.