Đang còn sống bị cháu làm giấy báo tử để bán căn nhà mặt tiền

Một đứa cháu chỉ vì muốn bán căn nhà mặt tiền nên đã nghĩ cách làm giả giấy báo tử để loại tên cậu ra khỏi sổ hộ khẩu để bán nhà.

Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ quận 10) và Đinh Huỳnh Việt Bá (29 tuổi, quê Cần Thơ).

Ông Vũ Xuân M. (84 tuổi, ngụ quận 3) có căn nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM. Ông có tất cả 5 người con nhưng sau khi lập gia đình những người này đều ra riêng, chỉ có ông V.H.P. (58 tuổi, con trai ông M..) mặc dù sống riêng nhưng vẫn chung sổ hộ khẩu với cha mình.

Sau khi vợ qua đời, để bớt cô đơn ông M. kêu cháu ngoại là Trần Thanh Tùng và Đinh Huỳnh Việt Bá về sống chung với mình. Một thời gian sau đó, Tùng rỉ tai và kêu ông M. bán căn nhà đồng thời không cho những người con biết.

Nghe những lý do đứa cháu đưa ra hết sức có lý, ông M. đã gật đầu đồng ý. Theo đó, để làm thủ tục cho ông M. đứng tên căn nhà, Tùng và Bá đã làm giả chứng minh nhân dân, giấy báo tử của bệnh viện.

Sau đó, Tùng chở ông M. đến UBND phường 1 (quận 3) làm giấy chứng tử và được chứng nhận, cấp giấy báo tử mang tên ông P.

Khi có được giấy chứng tử, Tùng chở ông M. ra phòng công chứng làm thủ tục gạch tên ông P ra khỏi sổ hộ khẩu và để ông M. đứng tên căn nhà. Qua một người môi giới do Tùng tìm kiếm, ông M. bán căn nhà được 9,8 tỉ đồng và yêu cầu chuyển tiền cho Tùng.

Khi biết ông ngoại đã mắc bẫy, Tùng và Bá tiếp tục làm giả sổ tiết kiệm 8 tỉ đồng rồi đưa cho ông M. cất giữ. Một thời gian sau, ông M. ra ngân hàng rút tiền thì nhân viên ngân hàng tịch thu sổ. Bực tức ông M. đã trình báo công an.

Tùng khai số tiền 9,8 tỉ đồng đã đưa ông M. 1,5 tỉ, cho bạn gái mượn 1,4 tỉ, trả môi giới, mua xe, cho Bá 1 tỉ… Số tiền còn lại 4,1 tỉ đồng Tùng đã chuyển cho con gái ông M. sau khi bị phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháu ngoại đâm thủng bụng ông rồi nhảy lầu bệnh viện tự tử
Cháu ngoại đâm thủng bụng ông rồi nhảy lầu bệnh viện tự tử

Sau khi đâm thủng bụng ông ngoại, nam thanh niên cũng tự đâm bụng mình và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, nam thanh niên đã nhảy lầu tự tử.

Cháu ngoại đâm thủng bụng ông rồi nhảy lầu bệnh viện tự tử

Cháu ngoại đâm thủng bụng ông rồi nhảy lầu bệnh viện tự tử

Sau khi đâm thủng bụng ông ngoại, nam thanh niên cũng tự đâm bụng mình và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, nam thanh niên đã nhảy lầu tự tử.

Tạm giữ cụ ông 80 tuổi đâm chết con trai
Tạm giữ cụ ông 80 tuổi đâm chết con trai

Vì có hơi men trong người nên hai bố con cãi nhau, người bố tức giận đã xuống bếp cầm dao “răn đe”, không may quá tay khiến người con tử vong.

Tạm giữ cụ ông 80 tuổi đâm chết con trai

Tạm giữ cụ ông 80 tuổi đâm chết con trai

Vì có hơi men trong người nên hai bố con cãi nhau, người bố tức giận đã xuống bếp cầm dao “răn đe”, không may quá tay khiến người con tử vong.

Cháu bỏ thuốc ngủ, bán đồ cổ của ông ngoại lấy tiền tỷ
Cháu bỏ thuốc ngủ, bán đồ cổ của ông ngoại lấy tiền tỷ

VOV.VN - Cần tiền tiêu xài, Phong đã chuốc thuốc mê cả gia đình rồi lấy những đồ cổ trong nhà đem bán lấy tiền tỷ.

Cháu bỏ thuốc ngủ, bán đồ cổ của ông ngoại lấy tiền tỷ

Cháu bỏ thuốc ngủ, bán đồ cổ của ông ngoại lấy tiền tỷ

VOV.VN - Cần tiền tiêu xài, Phong đã chuốc thuốc mê cả gia đình rồi lấy những đồ cổ trong nhà đem bán lấy tiền tỷ.

Đầu độc ông bà, cướp kho đồ cổ tiền tỷ đem bán
Đầu độc ông bà, cướp kho đồ cổ tiền tỷ đem bán

Vì muốn bán số đồ cổ để lấy tiền, đứa cháu bất nhẫn đã đầu độc 3 người già rồi kêu người đến chở đồ cổ trị giá 1,6 tỉ đồng đi bán.

Đầu độc ông bà, cướp kho đồ cổ tiền tỷ đem bán

Đầu độc ông bà, cướp kho đồ cổ tiền tỷ đem bán

Vì muốn bán số đồ cổ để lấy tiền, đứa cháu bất nhẫn đã đầu độc 3 người già rồi kêu người đến chở đồ cổ trị giá 1,6 tỉ đồng đi bán.