Nhọc nhằn đánh bại West Ham, Man City thắng trận thứ 13 liên tiếp

VOV.VN - Man City đã phải chờ tới phút 83 mới có được chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón West Ham và cán mốc 13 trận thắng liên tiếp ở Premier League.

Nhìn vào cách biệt một trời một vực giữa Man City và West Ham trên bảng xếp hạng Premier League, ít ai ngờ rằng The Citizens lại gặp nhiều khó khăn tới vậy trong cuộc tiếp đón The Hammers ở trận đấu muộn nhất vòng 15.

Man City mới là đội thủng lưới trước trên sân Etihad. (Ảnh: Getty)

Tung ra đội hình gồm đủ binh hùng tướng mạnh, Man City nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, hàng công đội chủ nhà đã vấp phải hệ thống phòng ngự đầy khoa học bên phía West Ham.

Thầy trò David Moyes có hiệp đấu đáng khen khi kiên cường hóa giải từng đợt tấn công của Man City và bất ngờ mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Trung vệ Angelo Ogbonna là người đánh đầu tung lưới đội chủ sân Etihad trong tình huống phạt góc ở phút 44.

Bị dẫn trước, HLV Pep Guardiola quyết định tung Gabriel Jesus vào sân nhằm tăng cường sức tấn công trong hiệp 2. Nước cờ này của chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Gabriel Jesus có đường căng ngang dọn cỗ cho Nicolas Otamendi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 57.

Otamendi gỡ hòa 1-1 cho Man City. (Ảnh: Getty)

San bằng cách biệt, Man City càng chơi càng hưng phấn và dồn ép West Ham tới nghẹt thở. Thế rồi, hàng phòng ngự đội khách cuối cùng cũng sụp đổ ở phút 83, còn David Silva trở thành người hùng của The Citizens với bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Đây là tình huống mà Kevin De Bruyne có đường chuyền cực kỳ sắc sảo, trong khi David Silva đã di chuyển khôn ngoan để thoát khỏi sự chú ý của các hậu vệ West Ham rồi đánh bại thủ môn Andrian với pha rướn người đệm bóng cận thành.

Đánh bại West Ham với tỷ số 2-1, Man City tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với MU ở vị trí nhì bảng. Đây cũng là chiến thắng thứ 13 liên tiếp ở Premier League của thầy trò Pep Guardiola và The Citizens chỉ còn kém kỷ lục mà Arsenal đang nắm giữ đúng 1 trận thắng nữa./.

Đội hình thi đấu:

Man City: Ederson; Walker, Otamendi, Mangala, Danilo (Jesus, 46’); Delph, De Bruyne, Silva; Sterling, Sane (Bernardo, 90+2’), Aguero (Fernandinho, 85’).

West Ham: Adrian; Zabaleta, Rice, Ogbonna, Cresswell; Kouyate (Sakho, 43’), Obiang; Fernandes, Lanzini (Arnautovic, 69’), Masuaku; Antonio (Ayew, 88’).

Ghi bàn:

Man City: Otamendi (57'), David Silva (83')

West Ham: Ogbonna (44')

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pogba “vỗ tay” khi nhận thẻ đỏ ở trận thắng Arsenal
Pogba “vỗ tay” khi nhận thẻ đỏ ở trận thắng Arsenal

VOV.VN - Pogba của MU nhận thẻ đỏ ở phút 74, trước khi rời sân tiền vệ người Pháp đã có hành động vỗ tay rất nhiệt.

Pogba “vỗ tay” khi nhận thẻ đỏ ở trận thắng Arsenal

Pogba “vỗ tay” khi nhận thẻ đỏ ở trận thắng Arsenal

VOV.VN - Pogba của MU nhận thẻ đỏ ở phút 74, trước khi rời sân tiền vệ người Pháp đã có hành động vỗ tay rất nhiệt.

Biếm họa 24h: De Gea hóa “Ngộ Không”, MU “bón hành” cho Arsenal
Biếm họa 24h: De Gea hóa “Ngộ Không”, MU “bón hành” cho Arsenal

VOV.VN - Thủ môn David De Gea có ngày thi đấu xuất sắc và giúp cho MU đánh bại Arsenal với tỷ số 3-1 ngay trên sân Emirates.

Biếm họa 24h: De Gea hóa “Ngộ Không”, MU “bón hành” cho Arsenal

Biếm họa 24h: De Gea hóa “Ngộ Không”, MU “bón hành” cho Arsenal

VOV.VN - Thủ môn David De Gea có ngày thi đấu xuất sắc và giúp cho MU đánh bại Arsenal với tỷ số 3-1 ngay trên sân Emirates.

Cuộc đua “vua phá lưới” Premier League: Lukaku “hít khói” Salah
Cuộc đua “vua phá lưới” Premier League: Lukaku “hít khói” Salah

VOV.VN - Phong độ ghi bàn không ổn định khiến Lukaku hụt hơi trước Salah trong cuộc đua đến danh hiệu “vua phá lưới” Premier League 2017/2018.

Cuộc đua “vua phá lưới” Premier League: Lukaku “hít khói” Salah

Cuộc đua “vua phá lưới” Premier League: Lukaku “hít khói” Salah

VOV.VN - Phong độ ghi bàn không ổn định khiến Lukaku hụt hơi trước Salah trong cuộc đua đến danh hiệu “vua phá lưới” Premier League 2017/2018.